Minh Dự trên sân khấu kịch và trong những clip ngắn “triệu view” lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh vui tươi và ngập tràn năng lượng. Chính những thước hình hài hước và duyên dáng ấy, công chúng luôn dành những tình cảm đặc biệt cho nam diễn viên. Thế nhưng, trong góc khuất tâm hồn mình, ít ai biết được Minh Dự lại thích sở hữu sự cô đơn chỉ vì điều này: “Em thích cô đơn, bởi trải qua những đau khổ và nếm trải nước mắt đủ nhiều thì mình mới cảm nhận được nụ cười của khán giá nó quý trọng đến cỡ nào”.

Đằng sau ánh hào quang của những lần đứng diễn trên sân khâuđể mang lại chút gia vị gọi là “niềm vui” cho khán giả là một trái tim từng day dứt và hối tiếc. Nhưng trải qua tất thảy, Minh Dự suy nghĩ chính chắn - trưởng thành và đong đầy yêu thương hơn.
Chia sẻ cảm động của Minh Dự về cô bạn kém may mắn.
Nam diễn viên tâm sự trong sự xúc động rằng vào một ngày biết tin cô bạn đã mất. Và dòng tin nhắn cuối cùng cả hai để lại cho nhau là lời hứa: “Khi nào có ra sách thì cho tao một cuốn và nhớ ký tên cho tao nữa nhé”. Câu nói “ám ảnh” này đã theo chàng trai suốt thời gian sau để thôi thúc bản thân không ngừng cố gắng. Đó không còn chỉ là giấc mơ của riêng Dự mà còn là “lời hứa” với người bạn xưa.