Giải Trí

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Lương Bích Hữu xúc động liên tưởng đến thân phận mình sau khi nghe câu chuyện của thí sinh.

Trải qua 2 tập của Big Song Big Deal, dàn thí sinh đã để lại nhiều ấn tượng qua các tiết mục hấp dẫn, lôi cuốn. Bài hát hay nhất 2022 đã quay trở lại với tập 3 đầy gay cấn cùng dàn ban giám khảo cực hot: nhạc sĩ Hương Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Lương Bích Hữu, ca sĩ Tóc Tiên.

Với mục tiêu không chỉ tìm kiếm bài hát hay được đánh giá cao về chuyên môn mà con mang lại giá trị thương mại ấn tượng, chính vì thế, chương trình còn có nhà đầu tư quyền lực: bà Nhật Khánh, ca sĩ Mỹ Lệ, nhà báo Phan Anh, Á hậu Kiều Loan.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 1
Thí sinh Minh Đinh.

5 gương mặt thí sinh tài năng, trẻ trung, sáng tạo xuất hiện trong tập 3 này là: Đinh Quang Minh (Minh Đinh), Vũ Tiến Việt (Việt Puzo), Đào Duy Quỳnh, Ngô Lan Hương, Siu Thân. 

Ở vòng đầu tiên, các thí sinh phải giới thiệu bài hát đem đến chương trình. Minh Đinh là thí sinh đầu tiên mở màn cho tập này. Minh Đinh mang đến chương trình ca khúc Định luật ôm: "Có thể nghe đến Định luật ôm rất lạ mọi người có thể quay sang người bên cạnh để dành cho nhau những cái ôm được không ạ?". Dàn ban giám khảo cùng các khán giả trong trường quay hào hứng dành cho nhau những cái ôm đầy thắm thiết. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 2

Minh Đinh tiết lộ, trước hôm casting Big Song Big Deal Minh Đinh bất ngờ bị người yêu nói lời chia tay: "Bạn ấy có nói một câu mà khiến em nhớ cả đời đó là em cảm thấy anh không đủ yêu bản thân mình và nếu anh không đủ yêu bản thân mình thì anh có thể yêu được ai. Câu nói đó khiến em suy nghĩ rất nhiều và em quyết định thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và một thời gian sau bài hát Định luật ôm ra đời. Ôm là để ôm lấy chính bản thân mình".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 3
Ca sĩ Mỹ Lệ.

Sau khi nghe những lời tự sự của Minh Đinh, ca sĩ Mỹ Lệ đưa ra nhận xét: "Bài hát này nên dành cho một chàng trai nào đó". Tóc Tiên liền phản bác: "Sao chị lại mặc định bài hát này dành cho chàng trai". Mỹ Lệ khẳng định: "Chắc chắn vì chị không thể ôm được, chị có gia đình rồi". Tóc Tiên tiếp tục đưa lời phản bác: "Em có gia đình nhưng em vẫn muốn ôm".

Nhạc sĩ Huy Tuấn mạnh dạn đầu tư luôn ca khúc này của Minh Đinh với số tiền 20 triệu đồng. Còn Tóc Tiên, cô cũng có sự đồng cảm ít nhiều với Minh Đinh, cô đưa ra con số đầu tư là 10 triệu đồng. Với 2 mức đầu tư này, Minh Đinh muốn đưa ra quyết định ở các vòng sau sau khi bài hát được trình diễn để mọi người được cảm nhận rõ hơn. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 4
Nhạc sĩ Huy Tuấn.

Tiếp đó là Vũ Tiến Việt (Việt Puzo), anh mang tới chương trình câu chuyện mà chủ đề gồm 8 chữ cái Nếu không phải anh thì sẽ là ai: "Đây là câu chuyện mà mình vô tình được tiếp xúc, lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ và những cảm xúc đó mình cố gắng chắt chiu và giữ lại. Sau đó, mình thấm thía một câu nói có đôi lúc trong tình yêu kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 5
Thí sinh Việt Puzo

Sau phần thể hiện của Việt Puzo là sự xuất hiện của Đào Duy Quỳnh với câu chuyện xúc động: "Em từng có câu chuyện tình yêu đẹp, sâu sắc và em nghĩ nó sẽ đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Tới một thời điểm, em thấy mình trưởng thành hơn một chút và nghĩ rằng liệu mình có thể lo cho cô ấy một cuộc sống như thế nào. 

Em yêu cô ấy nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ, có thể hy sinh để cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì lúc đó em chẳng có gì cả". Câu chuyện của Đào Duy Quỳnh khiến giám khảo rơi nước mắt. Lương Bích Hữu liên tưởng đến thân phận của cô qua câu chuyện của Đào Duy Quỳnh nên đã quyết định đầu tư 20 triệu đồng nhưng chưa thuyết phục được Đào Duy Quỳnh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 6
Thí sinh Đào Duy Quỳnh.

Ngô Lan Hương là thí sinh tiếp theo, đến với chương trình Ngô Lan Hương mang đến ca khúc Xin đừng lòng vòng và muốn đưa đến 2 ý: "Mình đã hoạt động nghệ thuật được thời gian dài, trong khoảng thời gian 5 năm đó Hương đã cố gắng trau dồi bản thân mình. Mình tin rằng ngày hôm nay đứng trên sân khấu Big Song Big Deal là thời điểm chín muồi để có thể mang đến ca khúc tâm đắc, chất lượng nhất. Còn ý thứ 2, mình đã có cho mình hệ thống kênh social với lượng đăng kí cao nếu các nhà đầu tư đầu tư cho em thì em sử dụng nguồn lực truyền thông của mình phục vụ tốt nhất cho bài hát đó". 

Tóc Tiên nhận thấy Ngô Lan Hương mang màu sắc của Nguyễn Hải Phong. Nữ ca sĩ tiết lộ, Ngô Lan Hương chính là học trò của Tóc Tiên trong The Voice 2017. Ngày hôm nay, nhìn thấy học trò trưởng thành như thế này khiến nữ ca sĩ bất ngờ. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 7
Thí sinh Ngô Lan Hương.

Siu Thân là thí sinh cuối cùng với câu chuyện đầy sâu lắng: "Tôi là người có lối sống khác biệt với xã hội, ngay khi sinh ra tôi đã phải ôm vào mình những vết thương cho đến một ngày họ li dị còn tôi được ở lại một tu viện của nhà thờ nhưng thật may mắn tôi đã gặp được người cha là một vị nhạc sĩ và cũng là thầy thuốc đã chữa lành tâm hồn của tôi. Guitar là người bạn không thể thiếu trong những năm tháng học cấp 2, cấp 3 của tôi". Câu chuyện của Siu Thân khiến cả trường quay trầm lắng, nhiều người không kìm nổi cảm xúc. Cuối cùng, sau thống kê lượt bình chọn từ khán giả, thí sinh dừng lại ở vòng đầu tiên này là Việt Puzo. Tiếp đó là cơ hội để Vũ Tiến Việt (Việt Puzo).

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 8
MC Thanh Thanh Huyền.
Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 9
Thí sinh Siu Thân.

5 thí sinh tiếp tục bước vào vòng thi thứ 2, các thí sinh tung teaser. Minh Đinh thể hiện ca khúc Định luật ôm khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên và mong chờ phần tiếp theo. Tiếp đó là Vội vã người đi nhưng chẳng trở lại của Đào Duy Quỳnh khiến Lương Bích Hữu "nổi da gà", nữ ca sĩ nôn nóng muốn đầu tư luôn và ngay. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đưa luôn con số khủng 40 triệu đồng. Đào Duy Quỳnh mong muốn được đưa ra quyết định ở vòng sau. 

Tiếp đó là Ngô Lan Hương với ca khúc Xin đừng lòng vòng. Sau khi lắng nghe xong đoạn teaser, Á hậu Kiều Loan muốn đưa bài hát đến gần hơn với khán giả và mạnh dạn đầu tư còn nhà đầu tư Nhật Khánh thừa nhận "đang lung lay", quyết định đầu tư với giá 20 triệu đồng. Nhạc sĩ Huy Tuấn liền nói: "Vậy để anh cạnh tranh với ngân hàng nhé, mức đầu tư 30 triệu". 

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tiếp tục cạnh tranh với mức giá gấp đôi nhạc sĩ Huy Tuấn 60 triệu đồng. Ngô Lan Hương chọn thêm thời gian để suy nghĩ. Siu Thân với ca khúc Guitar và anh đã chạm tới trái tim của các ban giám khảo và nhà đầu tư. Thí sinh dừng lại vòng 2 là Siu Thân. Anh có phần thể hiện bài hát một cách trọn vẹn và Tóc Tiên mạnh dạn đưa ra con số 30 triệu đồng. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 10
Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 11

Vòng 3, các thí sinh phải bảo vệ cho bài hát của mình. Minh Đinh là thí sinh đầu tiên bước vào vòng này. Với Lan Hương, cô đưa ra nhận xét cho Minh Đinh với ca khúc Định luật ôm: "Phần melody và teaser đang hơi dễ đoán". Minh Đinh cho rằng đó là dụ ý của anh. Còn Đào Duy Quỳnh, anh ấn tượng với ca khúc này. Sau khi nghe xong ca khúc, Tóc Tiên thấy con số 10 triệu đồng chưa thỏa đáng với ca khúc này cô liền nâng giá lên 30 triệu đồng. Minh Đinh đồng ý chốt deal này với Tóc Tiên ngay trên sân khấu. 

Tiếp đó là ca khúc Vội vã người đi nhưng chẳng trở lại của Đào Duy Quỳnh. Minh Đinh thẳng thắn đưa ra nhận xét về bài hát này: "Đây là ca khúc chứa nhiều cảm xúc khiến mình nghe xong cũng nổi da gà". Còn với Ngô Lan Hương, cô nhận xét ca khúc này có melody rất hay tuy nhiên: "Quỳnh phải cẩn thận, người nghe có thể liên tưởng đến chất nhạc của những người đi trước". Lương Bích Hữu không ngại nâng mức đầu tư lên 40 triệu đồng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cạnh tranh với Lương Bích Hữu khi đưa con số 50 triệu đồng nhưng Đào Duy Quỳnh quyết định chốt deal với Lương Bích Hữu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 12
Nhạc sĩ Huy Tuấn cạnh tranh với ngân hàng, Lương Bích Hữu liên tưởng thân phận mình Ảnh 13

Cuối cùng là Ngô Lan Hương, nói về ca khúc Xin đừng lòng vòng, Đào Duy Quỳnh nhận xét: "Giai điệu chưa có chiều sâu". Ngô Lan Hương lên tiếng bảo vệ bài hát: "Đối với Hương tùy thời điểm, mục đích sẽ có cách sáng tác, đối tượng khác nhau. Đến với Big Song Big Deal có chút thương mại". Còn Minh Đinh anh nhận xét: "Mình chưa ấn tượng với bài hát". Nhà đầu tư Nhật Khánh muốn nghe hết bài rồi mới đưa ra quyết định đầu tư. Ngô Lan Hương chốt deal với Á hậu Kiều Loan ngay trên sân khấu Big Song Big Deal. Thí sinh chia tay ở vòng 3 này là Minh Đinh. Vòng cuối cùng, các thi sinh thể hiện bản hoàn chỉnh của bài hát. Sau tất cả các vòng, bài hát hay nhất thuộc về Ngô Lan Hương với ca khúc Xin đừng lòng vòng. 

Điểm đặc biệt thú vị của chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal” năm nay là sự đồng hành của VPBank Prime - thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành cho thế hệ sống bứt phá” với những giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và cá nhân hóa, giúp người trẻ chinh phục khát vọng thịnh vượng nhanh hơn bao giờ hết. 

Thông qua “Big Song Big Deal” năm nay, VPBank Prime mong muốn truyền đi thông điệp ủng hộ những người trẻ dám sống hết mình cho đam mê, vượt qua mọi rào cản để bứt phá và chạm tới thành công. 

#VPBankPrime 

#ButPhaTuHomNay

Xem thêm: Lộ diện 25 thí sinh vào vòng ghi hình chính thức Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất