Giải Trí

Lê Phương và mẹ chồng lúc này thế nào khi từng bị ghét bỏ vì có con riêng, lại còn lớn tuổi?

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Động thái của Lê Phương với mẹ chồng ở thời điểm hiện tại nhận được nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Lê Phương đăng tải bức ảnh thông báo quay trở lại phim trường sau nhiều tháng dịch bệnh, cô khoe nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Xem thêm: Hải Tú từng lọt vào mắt xanh của 'ông bầu' Ngọc Trinh: 'Một vẻ đẹp đến nao lòng'

Đặc biệt dòng bình luận của mẹ chồng Lê Phương bên dưới bài viết khiến nhiều người không khỏi chú ý. Cụ thể, bà bày tỏ: "Đẹp còn hơn chữ đẹp con gái yêu". Ngay lập tức, Lê Phương liền phản hồi: "Dạ con cảm ơn mẹ. Hết lội ruộng bắt ốc rồi mẹ ơi".

Màn tương tác của Lê Phương và mẹ chồng khiến nhiều người chú ý, bởi lẽ trước đây nữ diễn viên từng chia sẻ vào thời điểm cô và ông xã Trung Kiên quen nhau bị bố mẹ chồng cấm cản rất nhiều chỉ vì cô lớn tuổi và có con riêng.

Lê Phương từng chia sẻ: "Tôi biết luôn rào cản lớn nhất là đã có con riêng và qua một đời chồng rồi. Thêm cái nữa là tôi lại lớn hơn anh Trung Kiên tới 7 tuổi. Cái điều tôi cần làm là nếu người ta không thích mình thì phải khiến người ta thương mình. Hơn nữa, cái người không thích mình lại là mẹ của người mình thương”.

Lê Phương từng cho biết bị mẹ chồng cẩm cản do lớn tuổi và có con riêng.

Thời gian ấy, Lê Phương lẫn Trung Kiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì rào cản từ gia đình chồng. Mẹ nam ca sĩ không đồng ý cho con trai quen người hơn mình 7 tuổi: "Người ta không thích mình thì mình phải làm cho người ta thương mình. Mà đó lại là mẹ của người mình yêu. Khi mẹ tôi ngăn cản chuyện tình của hai đứa, Trung Kiên cũng nói anh yêu tôi không có gì sai cả".

Tuy nhiên nhờ tình yêu của chồng, Lê Phương đã vượt qua và vững bước nắm chặt tay anh đến bây giờ.

Xem thêm: Chi Dân bỗng dưng đề cập đến Lan Ngọc sau đồn đoán đã chia tay, phải chăng là vẫn còn yêu nhau?

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất