Du lịch - Khám phá

Đà Nẵng quê Mỹ Tâm có một 'con đường chữa lành', ai đi một lần cũng muốn quay lại

Yến Nguyễn

Uốn lượn giữa núi rừng và biển xanh, cung đường lên bán đảo Sơn Trà được nhiều người ví như "con đường chữa lành" của Đà Nẵng - quê hương ca sĩ Mỹ Tâm.

Không ít du khách đến Đà Nẵng - quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm, đều dành thời gian để khám phá cung đường lên bán đảo Sơn Trà. Thay vì chỉ là một tuyến đường kết nối các điểm tham quan, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến được yêu thích nhờ vẻ đẹp hòa quyện giữa biển, núi và rừng nguyên sinh.

Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng.
Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng.

Từ trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng 20–30 phút di chuyển, du khách đã có thể bước vào một không gian hoàn toàn khác. Con đường ôm theo sườn núi, một bên là rừng cây xanh mát, một bên là biển rộng mênh mông. Càng đi cao, khung cảnh càng mở ra với những góc nhìn bao quát thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê và đường chân trời xanh biếc.

Cung đường đi lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Internet
Cung đường đi lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Internet

Điều khiến nhiều người gọi đây là "con đường chữa lành" không chỉ nằm ở cảnh sắc. Đó còn là cảm giác được tạm rời xa sự náo nhiệt của phố thị để hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng gió luồn qua tán cây và tiếng sóng vọng từ phía biển.

Vào buổi sáng sớm, cung đường chìm trong làn không khí mát mẻ, ánh nắng len qua những tán rừng tạo nên khung cảnh yên bình. Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển, biến cả tuyến đường thành một bức tranh thiên nhiên đầy cảm xúc.

Con đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: FAN MẪN/Báo Thanh Niên
Con đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: FAN MẪN/Báo Thanh Niên

Dọc đường, du khách có thể dừng chân tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Âm hướng ra biển, Đỉnh Bàn Cờ – nơi ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, hay các bãi đá và bãi biển nhỏ còn giữ được nét hoang sơ.

Một điều thú vị khác là hệ sinh thái phong phú của bán đảo Sơn Trà. Đây là khu rừng đặc dụng hiếm hoi nằm sát trung tâm đô thị, nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có voọc chà vá chân nâu – loài linh trưởng được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng". Nếu may mắn và giữ khoảng cách phù hợp, du khách có thể bắt gặp chúng xuất hiện giữa những tán cây.

Loài voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Loài voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cung đường này, nhiều người lựa chọn chạy xe máy hoặc đạp xe. Nhịp di chuyển chậm giúp du khách dễ dàng dừng lại ở những điểm ngắm cảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp hoặc đơn giản là đứng lặng vài phút để tận hưởng không gian trong lành.

Tuy nhiên, do cung đường có nhiều khúc cua, đoạn dốc và đi qua khu vực rừng núi, du khách cần kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, tuân thủ tốc độ an toàn và hạn chế dừng đỗ ở những vị trí khuất tầm nhìn. Đồng thời, không xả rác, không cho động vật hoang dã ăn và chung tay giữ gìn hệ sinh thái của bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng quê Mỹ Tâm có một 'con đường chữa lành', ai đi một lần cũng muốn quay lại Ảnh 5
Cảnh đẹp ở cung đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: danangfantasticity.com
Cảnh đẹp ở cung đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: danangfantasticity.com

Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi trải nghiệm đều mong muốn quay trở lại. Không phải để chinh phục một cung đường mới, mà để thêm một lần cảm nhận sự bình yên giữa thiên nhiên. Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, "con đường chữa lành" ở bán đảo Sơn Trà vẫn lặng lẽ mang đến cho mỗi du khách một khoảng lặng đáng giá – nơi chỉ cần hạ cửa kính, hít một hơi thật sâu cũng đủ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI