Du lịch - Khám phá

Về Đà Nẵng quê Mỹ Tâm, khám phá ngọn thác mang cái tên kỳ lạ do người Pháp để lại

Yến Nguyễn

Không chỉ có biển xanh và những cây cầu nổi tiếng, Đà Nẵng - quê hương ca sĩ Mỹ Tâm còn sở hữu nhiều điểm đến ít người biết. Trong đó, một ngọn thác gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng cái tên kỳ lạ gắn với một câu chuyện thú vị.

Nhắc đến Đà Nẵng - quê hương của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, bán đảo Sơn Trà hay đỉnh Bà Nà. Thế nhưng, ở vùng núi phía tây thành phố vẫn còn một điểm đến ít người biết mang vẻ đẹp nguyên sơ là thác Ba Đờ Phọt.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm.
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Nằm trên địa bàn xã Hòa Phú, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 35 km, thác Ba Đờ Phọt ẩn mình giữa những cánh rừng xanh của khu vực giáp ranh với huyện Đông Giang (Quảng Nam cũ). Để đến được đây, du khách phải men theo những cung đường rừng, băng qua các con suối nhỏ và những lối mòn khá thử thách.

Về Đà Nẵng quê Mỹ Tâm, khám phá ngọn thác mang cái tên kỳ lạ do người Pháp để lại Ảnh 2

Điều khiến nhiều người tò mò đầu tiên chính là cái tên "Ba Đờ Phọt". Theo một số tài liệu và người dân địa phương, tên gọi này được cho là xuất phát từ cách phát âm tiếng Pháp "Pas de faute" hoặc một cụm từ tương tự được những người Pháp sử dụng trong thời kỳ họ khảo sát, khai thác vùng núi phía tây Đà Nẵng. Qua thời gian, cách đọc được người dân địa phương Việt hóa thành "Ba Đờ Phọt" và tồn tại cho đến ngày nay.

Về Đà Nẵng quê Mỹ Tâm, khám phá ngọn thác mang cái tên kỳ lạ do người Pháp để lại Ảnh 3

Dù chưa có tài liệu chính thức khẳng định tuyệt đối nguồn gốc tên gọi, câu chuyện này vẫn được nhiều người truyền tai nhau, góp phần tạo nên nét bí ẩn cho ngọn thác.

Không chỉ có cái tên độc đáo, Ba Đờ Phọt còn hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên gần như nguyên vẹn. Dòng nước từ trên cao đổ xuống qua nhiều tầng đá granit, tạo nên những hồ nước trong xanh dưới chân thác. Bao quanh là rừng già với hệ thực vật phong phú, không khí mát mẻ quanh năm, đặc biệt dễ chịu vào mùa hè.

Về Đà Nẵng quê Mỹ Tâm, khám phá ngọn thác mang cái tên kỳ lạ do người Pháp để lại Ảnh 4

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là trekking xuyên rừng để chinh phục thác. Cung đường không quá dài nhưng có nhiều đoạn dốc, đá trơn và suối cạn, phù hợp với những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Trên đường đi, du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim, bướm và thảm thực vật đặc trưng của vùng núi Trung Trung Bộ.

Đến chân thác, du khách có thể ngâm mình trong làn nước mát lạnh, tổ chức dã ngoại hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh giữa núi rừng. Vì chưa được khai thác du lịch đại trà nên nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, ít hàng quán và không quá đông người.

Về Đà Nẵng quê Mỹ Tâm, khám phá ngọn thác mang cái tên kỳ lạ do người Pháp để lại Ảnh 5

Thời điểm thích hợp nhất để khám phá thác Ba Đờ Phọt là từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, khi thời tiết khô ráo, nước trong và việc di chuyển thuận lợi hơn. Mùa mưa, nước dâng cao khiến đường vào trơn trượt, du khách cần cân nhắc trước khi chinh phục.

Nếu có dịp ghé thăm Đà Nẵng - quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm, bên cạnh những địa danh nổi tiếng, du khách có thể dành một ngày khám phá thác Ba Đờ Phọt để cảm nhận một góc rất khác của thành phố biển. Giữa núi rừng xanh thẳm, ngọn thác mang cái tên kỳ lạ vẫn lặng lẽ chảy qua năm tháng, trở thành điểm đến thú vị dành cho những ai yêu thiên nhiên và thích tìm kiếm những điều ít người biết.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI