Thời gian gần đây, Quốc Trường và Tiểu Vy liên tục được khán giả “đẩy thuyền” sau khi cùng góp mặt trong dự án phim điện ảnh “ỐC MƯỢN HỒN”. Những lần xuất hiện chung của cả hai khiến fan thích thú vì tương tác tự nhiên, visual đẹp đôi và năng lượng khá ăn ý.
Từ sự yêu thích đó, nhiều khán giả bắt đầu… tưởng tượng một kịch bản vui: nếu một ngày Tiểu Vy có dịp theo chân Quốc Trường về Cần Thơ “ra mắt quê nhà”, thì nàng hậu Đà Nẵng có thể sẽ được dẫn đi những đâu để cảm nhận trọn vẹn nét đẹp miền Tây sông nước?
Bến Ninh Kiều – biểu tượng của Cần Thơ
Nếu đến Cần Thơ, gần như không thể bỏ qua Bến Ninh Kiều – nơi được xem là “trái tim” của thành phố. Với khung cảnh sông Hậu thơ mộng, không khí mát mẻ về đêm và nhịp sống khá sôi động, đây có thể là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá giả tưởng này.
Dạo bộ ven sông, ngắm thuyền ghe qua lại hay thưởng thức không khí miền Tây về đêm có lẽ sẽ là trải nghiệm khá thú vị với một người đến từ miền Trung như Tiểu Vy.
Chợ nổi Cái Răng – nét văn hoá đặc trưng miền Tây
Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Cần Thơ chính là chợ nổi Cái Răng. Buổi sáng sớm, hàng trăm ghe thuyền tụ họp trên sông, tạo nên khung cảnh buôn bán rất đặc trưng mà không nơi nào có được.
Trong “kịch bản vui” này, nếu được trải nghiệm chợ nổi, có thể Tiểu Vy sẽ được thử các món ăn sáng ngay trên ghe như hủ tiếu, bún nước, cà phê… – một nét văn hoá rất riêng của miền Tây sông nước.
Làng du lịch Mỹ Khánh – không gian miệt vườn dân dã
Nếu muốn cảm nhận rõ hơn đời sống miền Tây, làng du lịch Mỹ Khánh có thể là điểm đến tiếp theo. Với không gian vườn cây trái rộng lớn, nhà cổ Nam Bộ và các hoạt động dân gian, nơi đây mang lại cảm giác gần gũi, bình dị.
Đây cũng là nơi lý tưởng để “giả định” rằng Tiểu Vy có thể trải nghiệm làm bánh dân gian, đi cầu khỉ hay tham quan vườn trái cây trĩu quả – những hoạt động mang đậm chất miền Tây.
Nhà cổ Bình Thuỷ – dấu ấn kiến trúc xưa
Bên cạnh sự sôi động của chợ nổi hay miệt vườn, Cần Thơ còn có những không gian mang màu sắc hoài cổ như nhà cổ Bình Thuỷ. Kiến trúc Pháp – Việt giao thoa, không gian cổ kính khiến nơi đây trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều du khách.
Trong tưởng tượng vui, đây có thể là nơi “check-in nhẹ nhàng” của cặp đôi sau những hành trình khám phá ẩm thực và sông nước.
Dù tất cả chỉ là một giả thiết được fan đặt ra từ sự yêu thích dành cho Quốc Trường và Tiểu Vy, nhưng câu chuyện “về quê ra mắt bằng du lịch” lại mang đến cảm giác rất dễ thương. Bởi đôi khi, không cần những điều quá lớn lao, chỉ một chuyến đi khám phá quê hương, thưởng thức món ăn và dạo quanh những địa điểm quen thuộc cũng đủ để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, theo đúng tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng mà khán giả vẫn đang “đẩy thuyền” cho cả hai.