Du lịch - Khám phá

Theo chân Tiểu Vy, ngắm những con đường đẹp nhất Đà Nẵng theo từng mùa hoa

Yến Nguyễn

Mỗi mùa trong năm, Đà Nẵng quê Hoa hậu Tiểu Vy lại khoác lên mình sắc hoa rực rỡ, biến những con đường quen thuộc thành điểm dừng chân đầy cuốn hút.

Không chỉ nổi tiếng với biển xanh và những cây cầu biểu tượng, Đà Nẵng - quê hương Hoa hậu Tiểu Vy còn khiến du khách say lòng bởi những con đường rực rỡ sắc hoa quanh năm. Mỗi mùa, thành phố lại khoác lên mình một "tấm áo" mới với những loài hoa đặc trưng, biến những tuyến phố quen thuộc thành điểm dừng chân đầy thi vị.

Theo chân Tiểu Vy, ngắm những con đường đẹp nhất Đà Nẵng theo từng mùa hoa Ảnh 1

Đà Nẵng được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam không chỉ bởi môi trường trong lành hay hạ tầng hiện đại, mà còn bởi những mảng xanh được chăm chút trên khắp các tuyến đường.

Nhờ khí hậu thuận lợi và quy hoạch đô thị hài hòa, nhiều loài cây ra hoa được trồng dọc các trục đường lớn, công viên và khu dân cư. Theo từng thời điểm trong năm, những hàng cây ấy đồng loạt bung nở, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc và trở thành điểm hẹn của người dân cũng như du khách yêu nhiếp ảnh.

Mùa hoa giấy – nét chấm phá rực rỡ giữa phố biển

Ảnh: báo Dân Trí
Ảnh: báo Dân Trí

Vào những tháng nắng đẹp, hoa giấy phủ kín nhiều ngôi nhà, quán cà phê và các tuyến phố, tạo nên những mảng màu hồng, đỏ, tím nổi bật dưới ánh nắng miền Trung.

Ảnh: FAN MẪN/Báo Thanh Niên
Ảnh: FAN MẪN/Báo Thanh Niên

Không cầu kỳ hay kiêu sa, hoa giấy mang vẻ đẹp gần gũi, góp phần làm dịu đi sự mạnh mẽ của những tuyến đường rộng lớn. Chỉ cần một góc phố với giàn hoa giấy nở rộ cũng đủ trở thành khung hình được nhiều người lưu lại trong chuyến ghé thăm Đà Nẵng.

Mùa bằng lăng tím và phượng đỏ – dấu ấn của mùa hè

Hoa bằng lăng tím ở Đà Nẵng. Ảnh: báo Lao Động
Hoa bằng lăng tím ở Đà Nẵng. Ảnh: báo Lao Động

Khi hè gõ cửa, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng bừng sáng với sắc tím của bằng lăng và màu đỏ rực của phượng vĩ.

Những tán cây phủ kín hai bên đường không chỉ mang đến bóng mát mà còn gợi lên ký ức về tuổi học trò, những ngày chia tay năm học và mùa hè sôi động. 

Hoa phượng nở đỏ rực gọi hè về. Ảnh: báo Đà Nẵng
Hoa phượng nở đỏ rực gọi hè về. Ảnh: báo Đà Nẵng

Dưới những hàng cây ấy, nhịp sống thành phố dường như trở nên dịu dàng hơn, khiến bất kỳ ai đi ngang cũng muốn chậm lại để ngắm nhìn.

Mùa hoa sư – khoảnh khắc thành phố bừng nắng

Bên cạnh những sắc hoa quen thuộc, hoa sưa vàng cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng cho Đà Nẵng vào một số thời điểm trong năm.

Những chùm hoa vàng rực nổi bật trên nền trời xanh mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Dọc nhiều tuyến phố, sắc vàng ấy hòa cùng ánh nắng miền Trung tạo nên khung cảnh rực rỡ, đặc biệt thu hút những người yêu thích chụp ảnh.

Các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng ở các phường phía Nam TP Đà Nẵng được nhuộm vàng bởi sắc hoa sưa. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng 
Các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng ở các phường phía Nam TP Đà Nẵng được nhuộm vàng bởi sắc hoa sưa. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng
 

Không cần phải đến những khu du lịch nổi tiếng, nhiều du khách vẫn dành thời gian dạo bộ hoặc chạy xe qua các tuyến đường nhiều cây xanh để cảm nhận một Đà Nẵng rất khác.

Mỗi mùa hoa đều mang đến một trải nghiệm riêng. Có mùa rực rỡ, có mùa dịu dàng, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thành phố bên sông Hàn. Chính sự thay đổi theo mùa ấy khiến mỗi lần trở lại Đà Nẵng, du khách lại có cơ hội chiêm ngưỡng một diện mạo mới.

Không chỉ là nơi hội tụ của biển, núi và sông, Đà Nẵng còn ghi dấu trong lòng du khách bởi những con đường ngập sắc hoa. Đó là những khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức làm mềm lòng bất kỳ ai yêu thiên nhiên và thích khám phá vẻ đẹp đời thường.

Mỗi mùa hoa đi qua đều để lại dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh đô thị xanh, trong lành và đầy sức sống. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người, sau một lần ghé thăm, vẫn luôn mong có dịp trở lại để ngắm nhìn Đà Nẵng trong một mùa hoa khác.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI