Không có những thảo nguyên rộng lớn hàng nghìn héc-ta như ở Mông Cổ hay Tây Tạng, nhưng Nghệ An - quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường, lại sở hữu nhiều đồng cỏ tự nhiên nằm giữa núi rừng, lòng hồ và các thung lũng.
Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, đủ để du khách cảm nhận sự bình yên và khoáng đạt của miền Tây xứ Nghệ.
Đồng cỏ Phà Lài (Con Cuông)
Nhắc đến những đồng cỏ đẹp ở Nghệ An, Phà Lài là cái tên được nhiều người biết đến. Nằm bên dòng sông Giăng thơ mộng, khu vực này có những bãi cỏ xanh trải dài, đan xen với bãi bồi và những hàng cây cổ thụ.
Vào sáng sớm, khi sương còn giăng nhẹ trên mặt cỏ, cả không gian trở nên mờ ảo, yên bình. Đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để cắm trại, dã ngoại hoặc chụp ảnh vào dịp cuối tuần.
Đứng từ đồng cỏ, du khách có thể ngắm dòng sông Giăng uốn lượn, những dãy núi trập trùng phía xa và tận hưởng bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng núi.
Những triền cỏ ở Mường Lống (Kỳ Sơn)
Được mệnh danh là "Sa Pa xứ Nghệ", Mường Lống nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển. Ngoài khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây còn có những thung lũng và triền cỏ xanh nằm xen giữa các dãy núi.
Sau những cơn mưa mùa hạ hoặc khi tiết trời bắt đầu sang thu, cây cỏ phát triển mạnh, phủ kín các sườn đồi bằng một màu xanh mướt mắt. Xen giữa đồng cỏ là những nếp nhà của đồng bào Mông, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa giàu bản sắc.
Đây cũng là điểm đến yêu thích của những người thích săn mây, trekking và khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của miền biên viễn.
Đồng cỏ ven lòng hồ Bản Vẽ (Tương Dương)
Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ không chỉ nổi tiếng với mặt nước xanh ngắt mà còn có nhiều bãi cỏ tự nhiên xuất hiện ven hồ khi mực nước thay đổi theo mùa.
Những khoảng cỏ rộng nằm sát mặt nước, phía xa là núi non trùng điệp tạo nên khung cảnh khoáng đạt hiếm thấy. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ kết hợp với màu xanh của đồng cỏ tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy cuốn hút.
Đây là địa điểm phù hợp với những du khách yêu thích cắm trại, chèo thuyền hoặc đơn giản là tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Những khoảng cỏ tự nhiên quanh Vườn quốc gia Pù Mát
Không chỉ nổi tiếng bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, khu vực Vườn quốc gia Pù Mát còn có nhiều khoảng cỏ tự nhiên nằm xen giữa rừng và các con suối.
Những bãi cỏ này thường là điểm dừng chân của các đoàn trekking hoặc khám phá thiên nhiên. Vào mùa mưa, cây cối phát triển xanh tốt, tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống.
Từ đây, du khách có thể kết hợp khám phá rừng nguyên sinh, ngắm thác Khe Kèm hoặc ghé thăm các bản làng người Thái để trải nghiệm văn hóa bản địa.
Đồng cỏ vùng Pù Hoạt (Quế Phong)
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là một trong những vùng sinh thái còn giữ được nhiều nét hoang sơ của Nghệ An. Xen giữa những cánh rừng là các khoảng đồng cỏ tự nhiên, nơi người dân địa phương chăn thả gia súc.
Không gian nơi đây gần như chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà. Những triền cỏ xanh, con suối nhỏ và các dãy núi nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh bình yên, rất thích hợp với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên.
Nếu có dịp đến Quế Phong vào cuối hè hoặc đầu thu, du khách sẽ cảm nhận rõ vẻ đẹp mộc mạc của những đồng cỏ giữa đại ngàn – một hình ảnh rất khác so với những gì nhiều người vẫn nghĩ về Nghệ An.
Những đồng cỏ xanh ở Nghệ An có thể không quá nổi tiếng như các thảo nguyên ở Tây Bắc, nhưng lại mang nét đẹp riêng nhờ sự nguyên sơ và yên bình. Mỗi địa điểm là một lát cắt khác nhau của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ, từ bãi cỏ ven sông, triền cỏ trên núi cao đến những khoảng xanh bên lòng hồ.
Nếu muốn tìm một hành trình gần gũi với thiên nhiên, tránh xa sự đông đúc của các điểm du lịch quen thuộc, những đồng cỏ này sẽ là gợi ý đáng để khám phá. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng gió và nhịp sống chậm rãi của người dân bản địa, du khách sẽ cảm nhận được một Nghệ An rất khác – bình yên, khoáng đạt và đầy sức sống.