Nhắc đến du lịch Nghệ An - quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường, nhiều người thường nghĩ ngay đến biển Cửa Lò, quê Bác hay Vườn quốc gia Pù Mát. Thế nhưng, mảnh đất lớn nhất cả nước vẫn còn không ít điểm đến đẹp như tranh nhưng chưa quá đông khách.
Dưới đây là những nơi thích hợp cho những ai yêu thiên nhiên, muốn tìm kiếm sự yên bình và trải nghiệm một Nghệ An theo cách rất khác.
Thác Khe Kèm – vẻ đẹp nguyên sơ giữa đại ngàn
Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông cũ), thác Khe Kèm là một trong những thác nước đẹp nhất Nghệ An. Dòng thác cao khoảng 150 m đổ xuống giữa núi rừng xanh thẳm, tạo nên khung cảnh hùng vĩ nhưng vẫn rất nên thơ.
Không gian nơi đây quanh năm mát mẻ, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim rừng mang đến cảm giác thư thái. So với nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Khe Kèm vẫn giữ được nét hoang sơ, lượng khách không quá đông, đặc biệt vào các ngày trong tuần.
Bản Nưa – bình yên giữa miền tây xứ Nghệ
Ẩn mình dưới những dãy núi ở huyện Con Cuông cũ, bản Nưa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái. Những nếp nhà sàn, ruộng lúa, dòng suối trong và nhịp sống chậm rãi tạo nên sức hút rất riêng.
Đến đây, du khách có thể đi dạo quanh bản, thưởng thức các món ăn truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm hoặc đơn giản là ngồi trên hiên nhà sàn ngắm núi rừng. Chính sự mộc mạc ấy khiến nhiều người muốn quay trở lại.
Đập Phà Lài – mặt hồ phẳng lặng giữa núi rừng
Nằm ở khu vực huyện Yên Thành cũ, đập Phà Lài là điểm đến còn khá xa lạ với nhiều du khách ngoài tỉnh. Hồ nước rộng, được bao quanh bởi những triền đồi xanh tạo nên khung cảnh rất yên bình.
Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, mặt hồ phản chiếu mây trời, thích hợp để chụp ảnh, dã ngoại hoặc cắm trại cuối tuần. Không khí trong lành và ít đông đúc là điểm cộng lớn của nơi này.
Thác Sao Va – "viên ngọc" của Quế Phong
Nằm ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong cũ, thác Sao Va gây ấn tượng với dòng nước trắng xóa đổ qua nhiều tầng đá giữa rừng nguyên sinh.
Khác với nhiều thác nước đã trở thành điểm du lịch đông đúc, Sao Va vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Hành trình đến đây cũng là một trải nghiệm thú vị khi du khách được đi qua những cung đường miền núi với cảnh sắc thay đổi liên tục.
Đồng cỏ và đồi hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn
Nhiều người biết đến cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn vào mùa nở rộ, nhưng khu vực này vẫn còn nhiều góc nhỏ ít người ghé tới. Những đồi cỏ, hồ nước và trang trại rộng lớn tạo nên khung cảnh thoáng đãng, đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn.
Ngoài mùa hoa, nơi đây vẫn phù hợp cho những chuyến dã ngoại, chụp ảnh và tận hưởng không gian đồng quê rộng mở.
Hồ Vực Mấu – khoảng lặng giữa thiên nhiên
Nằm ở thị xã Hoàng Mai, hồ Vực Mấu có mặt nước rộng, bao quanh là rừng cây và các đảo nhỏ. Đây là địa điểm thích hợp để chèo thuyền, câu cá hoặc đơn giản là ngắm cảnh.
Dù sở hữu phong cảnh hữu tình, hồ Vực Mấu vẫn chưa phải điểm đến phổ biến trên bản đồ du lịch của nhiều người, nhờ đó vẫn giữ được vẻ thanh bình hiếm có.