Du lịch - Khám phá

Những 'biển mây' đẹp như Tây Bắc ngay tại quê nhà ca sĩ Mỹ Tâm

Yến Nguyễn

Không chỉ có biển xanh, Đà Nẵng quê Mỹ Tâm còn sở hữu những điểm ngắm biển mây đẹp, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Nhắc đến Đà Nẵng - quê hương ca sĩ Mỹ Tâm, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bãi biển xanh, những cây cầu nổi tiếng hay các khu nghỉ dưỡng ven biển. Thế nhưng, ít ai biết rằng thành phố này còn có những điểm săn biển mây tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm mới lạ cho những ai yêu thiên nhiên.

Những 'biển mây' đẹp như Tây Bắc ngay tại quê nhà ca sĩ Mỹ Tâm Ảnh 1

Đèo Hải Vân – điểm săn biển mây nổi tiếng

Ngắm 'biển mây' từ đèo Hải Vân. Ảnh: báo Lao Động
Ngắm "biển mây" từ đèo Hải Vân. Ảnh: báo Lao Động

Đèo Hải Vân từ lâu đã được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Không chỉ sở hữu khung cảnh hùng vĩ với một bên là núi, một bên là biển, nơi đây còn là địa điểm được nhiều người lựa chọn để săn biển mây.

Vào những buổi sáng sớm sau cơn mưa hoặc khi thời tiết thuận lợi, từng lớp mây trắng có thể phủ kín các sườn núi, tạo cảm giác như một "biển" mây bồng bềnh. Đứng từ khu vực Hải Vân Quan nhìn xuống, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Đỉnh Bàn Cờ – ngắm thành phố giữa mây trời

'Biển mây' trên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
"Biển mây" trên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đỉnh Bàn Cờ là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích ngắm cảnh. Với độ cao gần 700 m so với mực nước biển, nơi đây sở hữu tầm nhìn rộng ra toàn thành phố Đà Nẵng và vịnh biển.

Nếu đến vào sáng sớm và gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có thể bắt gặp những dải mây lững lờ bao quanh sườn núi, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng. Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua màn mây càng khiến bức tranh thiên nhiên thêm phần huyền ảo.

Bà Nà Hills – lạc giữa mây trời

Bà Nà Hills đẹp như tiên cảnh mùa săn mây. Ảnh: Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng
Bà Nà Hills đẹp như tiên cảnh mùa săn mây. Ảnh: Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng

Ở độ cao hơn 1.400 m, Bà Nà Hills là nơi thường xuyên được mây bao phủ. Những ngày có độ ẩm cao hoặc sau mưa, các công trình kiến trúc, khu vườn và rừng cây như ẩn hiện trong làn mây trắng, mang đến cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích.

Đây cũng là lý do nhiều du khách lựa chọn đến Bà Nà từ sáng sớm để vừa tận hưởng không khí mát mẻ, vừa có cơ hội ngắm nhìn biển mây nếu thời tiết thuận lợi.

Bán đảo Sơn Trà – nơi mây ôm lấy núi

Mây ôm lấy núi trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: báo Đà Nẵng
Mây ôm lấy núi trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: báo Đà Nẵng

Không chỉ có Đỉnh Bàn Cờ, nhiều cung đường trên bán đảo Sơn Trà cũng mang đến cơ hội ngắm mây rất đẹp. Khi chạy xe lên các điểm cao vào buổi sáng, du khách có thể thấy những đám mây lững lờ ôm lấy sườn núi, trong khi phía xa là biển xanh và thành phố Đà Nẵng.

Sự kết hợp giữa rừng, biển và mây tạo nên khung cảnh hiếm có, đặc biệt hấp dẫn những người yêu nhiếp ảnh và thích khám phá thiên nhiên.

Kinh nghiệm để dễ "săn" được biển mây

Biển mây ở Đà Nẵng không xuất hiện mỗi ngày mà phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Theo kinh nghiệm của nhiều người, thời điểm dễ bắt gặp nhất là sau những cơn mưa, khi trời bắt đầu hửng nắng và độ ẩm trong không khí còn cao.

Du khách nên xuất phát từ khoảng 5-6 giờ sáng để kịp đón bình minh và tăng cơ hội ngắm được biển mây. Mùa cuối thu đến mùa xuân thường có khả năng xuất hiện biển mây nhiều hơn, tuy nhiên vào cuối hè, đầu thu vẫn có những ngày thời tiết thuận lợi để trải nghiệm.

Đà Nẵng không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, những cây cầu nổi tiếng hay các điểm vui chơi hiện đại. Nếu yêu thiên nhiên và thích khám phá, bạn có thể thử một lần dậy thật sớm, lên những điểm cao của thành phố để "săn" biển mây. Dù không phải lúc nào cũng may mắn bắt gặp, nhưng chính cảm giác chờ đợi và khoảnh khắc mây trắng bồng bềnh hiện ra trước mắt sẽ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI