Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người sẽ nhớ ngay đến quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm – thành phố đáng sống nổi tiếng với những cây cầu, bãi biển trong xanh và nhịp sống yên bình. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như biển Mỹ Khê, Bà Nà Hills hay cầu Rồng, Đà Nẵng còn sở hữu một cung đường ven biển được nhiều tín đồ du lịch ví là đẹp bậc nhất miền Trung.
Đó là tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, kéo dài từ chân bán đảo Sơn Trà qua trung tâm thành phố đến khu vực giáp Hội An. Trong đó, đoạn đường ôm theo bán đảo Sơn Trà luôn được xem là điểm nhấn ấn tượng nhất.
Một bên là biển, một bên là núi
Điểm đặc biệt của cung đường này nằm ở cảnh quan hiếm có. Một bên là biển Đông với làn nước xanh trong, bãi cát trắng trải dài, bên còn lại là những triền núi phủ kín cây xanh của bán đảo Sơn Trà.
Khi di chuyển trên tuyến đường Hoàng Sa, du khách có thể cảm nhận rõ sự giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị. Những khúc cua mềm mại men theo sườn núi mở ra khung cảnh biển bao la, đặc biệt đẹp vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi ánh nắng nhuộm vàng mặt nước.
Không ít người ví nơi đây như một "cung đường chữa lành", bởi chỉ cần hạ cửa kính xe, đón gió biển và ngắm màu xanh của núi rừng cũng đủ mang lại cảm giác thư thái.
Điểm ngắm bình minh và hoàng hôn được yêu thích
Cung đường ven biển Đà Nẵng là lựa chọn quen thuộc của những người yêu thích chạy bộ, đạp xe hoặc ngắm bình minh.
Khi mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng phản chiếu trên mặt biển tạo nên khung cảnh rực rỡ. Đây cũng là thời điểm nhiều nhiếp ảnh gia và du khách tập trung để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố.
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, tuyến đường lại mang một vẻ đẹp khác. Mặt trời dần khuất sau thành phố, biển chuyển sang sắc vàng cam dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn, thích hợp để dạo chơi hoặc thư giãn sau một ngày khám phá.
Hành trình kết nối nhiều điểm đến nổi tiếng
Không chỉ sở hữu cảnh quan đẹp, tuyến đường ven biển còn kết nối hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.
Từ đây, du khách có thể dễ dàng ghé thăm bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Thế Âm cao hướng ra biển, bãi Bụt, bãi Rạng hay tiếp tục xuôi về bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước và danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Nhờ hạ tầng giao thông thuận lợi, nhiều người lựa chọn thuê xe máy hoặc xe đạp để tự mình khám phá trọn vẹn cung đường, vừa chủ động dừng chân ngắm cảnh, vừa tận hưởng không khí trong lành của biển.
Vẻ đẹp khiến nhiều người muốn quay trở lại
Khác với sự nhộn nhịp ở khu vực trung tâm, cung đường ven biển mang đến cảm giác khoáng đạt và bình yên. Những hàng dừa xanh, tiếng sóng vỗ đều, làn gió mặn đặc trưng của biển cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tạo nên sức hút riêng cho nơi đây.
Có lẽ vì thế mà với nhiều du khách, chuyến đi đến Đà Nẵng sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu chưa một lần chạy xe trên cung đường ven biển này. Không chỉ là tuyến giao thông kết nối các điểm tham quan, đây còn là nơi giúp người ta cảm nhận rõ nét vẻ đẹp hài hòa giữa biển, núi và nhịp sống của thành phố quê hương ca sĩ Mỹ Tâm – một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Trung.