Bước sang năm mới, khi điện ảnh Việt Nam nhìn lại một giai đoạn tăng trưởng rực rỡ, cái tên Tuấn Trần tiếp tục được nhắc đến như một trong những gương mặt tiêu biểu của phòng vé. Tuấn Trần tên thật là Trần Duy Tuấn, từ một người mẫu tay ngang bước vào điện ảnh, Tuấn Trần đã đi qua hành trình không hề bằng phẳng để trở thành nam diễn viên được khán giả lẫn giới chuyên môn ghi nhận.
Đến đầu năm 2026, tổng doanh thu các bộ phim anh tham gia đóng chính đã vượt mốc 1.500 tỷ đồng, đưa Tuấn Trần trở thành một trong những "nam thần phòng vé" hiếm hoi của điện ảnh Việt. Cuối năm 2025, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam cho vai Hoan trong Mang Mẹ Đi Bỏ - một vai diễn nặng ký về tâm lý, tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa và chiều sâu diễn xuất. Song song với thành công thương mại, Tuấn Trần cũng được đánh giá cao bởi phong cách làm nghề nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi ngoại hình, không né tránh những vai diễn phức tạp, nhiều thử thách.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Tuấn Trần trở lại màn ảnh rộng với Báu Vật Trời Cho - một bộ phim mang màu sắc chữa lành, nhẹ nhàng, khác biệt rõ rệt so với những vai diễn nhiều giằng xé nội tâm trước đó. Trong cuộc trò chuyện đầu năm, nam diễn viên chia sẻ thẳng thắn về nghề, về áp lực sau thành công, về sự đồng hành cùng Phương Anh Đào và lựa chọn bước tiếp với tâm thế bình thản, không ngủ quên trên hào quang.
- Nhìn lại năm 2025, Tuấn Trần cảm nhận đây là một năm như thế nào với mình?
Năm 2025 là một năm rất "hên" với Tuấn. Trong những năm tôi đạt được giải thì tôi luôn cảm thấy mình may mắn, nhưng đồng thời cũng thấy rõ là bản thân đã nghiêm túc với nghề. Tôi mong luôn được làm nghề, được đóng nhiều vai diễn khác nhau. Tuấn cũng tự hứa với mọi người là tôi sẽ không nhìn lại quá khứ, mà chỉ cố gắng cho từng vai diễn sắp tới, từng vai một.
- Lý do nào khiến Tuấn Trần quyết định góp mặt trong Báu Vật Trời Cho?
Thời điểm đó tôi đang đi du lịch ở biển. Trước đó, tôi có xem một bộ phim Hàn Quốc cũng lấy bối cảnh biển và tôi cảm nhận rất rõ năng lượng chữa lành từ không gian đó. Tôi gọi cho anh Sơn (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và nói: "Anh ơi, hay mình làm phim gì đó về biển đi, em thấy năng lượng chữa lành quá".
Trùng hợp là lúc đó anh Sơn cũng nói bình thường mình quay ở đất liền nhiều rồi, hay giờ thử làm một dự án ở biển đi. Sau đó anh Sơn lên kịch bản và liên hệ cho Tuấn với Đào. Khi tôi đọc kịch bản thì rất thuyết phục, bởi vì sau nhiều vai diễn khổ và nặng tâm lý, lần này tôi được đóng một vai vô tư, vô lo.
- Điều gì ở kịch bản Báu Vật Trời Cho khiến Tuấn cảm thấy không thể bỏ lỡ?
Khi đọc kịch bản, tôi bị thuyết phục hoàn toàn, đặc biệt là khi phim được chiếu đúng dịp Tết. Đây là dịp chữa lành giữa những lo toan bộn bề, mọi người phải đi làm từ đầu năm đến cuối năm và Tết là lúc để sum vầy. Vì vậy, Tuấn với Đào đã nhận lời ngay, chỉ sợ nếu bỏ qua thì sẽ rất uổng.
- Có ý kiến cho rằng Tuấn Trần thành công khá sớm, bản thân Tuấn nghĩ sao về điều này?
Với Tuấn, nghề này không định nghĩa sớm hay trễ, mà là duyên. Có những nhân vật chọn tôi chứ không phải tôi đi tìm nhân vật. Điều đó cũng tạo áp lực cho Tuấn khi bước vào dự án này. Sau khi phim Mai thành công, tôi được khán giả thương và đón nhận nhiều hơn. Chính vì vậy, Tuấn và Phương Anh Đào ngay từ đầu đã muốn tiếp cận vai diễn trong Báu Vật Trời Cho theo một hướng khác, để tránh lặp lại những vai diễn trước đó của cả hai.
- Tái xuất dịp Tết, Tuấn có đặt ra kỳ vọng gì cho bộ phim không?
Thật ra, Tuấn, Đào hay cả ê-kíp đều nghĩ rằng phim thắng thì ai cũng vui, vì đó là động lực. Nhưng ở góc độ diễn viên, điều tôi quan tâm nhất vẫn là khán giả có đón nhận nhân vật hay không. Bổn phận của diễn viên là tập trung hoàn toàn cho dự án, cho việc đóng nhân vật đó như thế nào, có trọn vẹn hay không. Tôi không đặt nặng vấn đề doanh thu, vì nếu làm vậy thì cảm xúc và sự tinh khôi của nhân vật sẽ không còn nữa. Khi nhận vai diễn, Tuấn với Đào chỉ cố gắng hoàn thiện vai diễn tốt nhất, còn việc phim được đón nhận ra sao thì mong vào sự yêu thương của khán giả.
- Việc tiếp tục kết hợp với Phương Anh Đào mang lại thuận lợi hay áp lực gì cho Tuấn?
Thật ra, việc này có cả mặt thuận lợi lẫn áp lực. Thuận lợi là hai đứa đã có thời gian làm việc chung trước đó, nên dễ thả lỏng cảm xúc và diễn thăng hoa hơn. Nhưng áp lực nằm ở chỗ từ kịch bản, tôi phải xác định hai nhân vật này đang ở giai đoạn nào. Đến với Báu Vật Trời Cho, cả hai phải mang một màu sắc khác, để tránh lặp lại ở phim Mai. Góc nhìn khác, hướng tiếp cận khác, và chemistry cũng khác rất nhiều. Tuấn hy vọng sự khác biệt và tâm huyết của tôi sẽ thuyết phục được mọi người.
- Cá nhân Tuấn Trần cảm nhận thế nào khi diễn chung với Phương Anh Đào?
Đối với Tuấn Trần, tôi thật sự rất thích diễn với Phương Anh Đào. Vì Tuấn ít có cơ hội đóng với bạn diễn nữ khác, đa phần trong các phim trước đây tôi toàn đóng vai con, còn phim Mai thì đóng với Đào. Tôi cũng không có nhiều dịp để làm việc với những nữ diễn viên khác.
Tuấn nghĩ rằng các nữ diễn viên khác đều rất giỏi, nhưng khi làm việc với người đã từng đóng chung, tôi hiểu được mạch cảm xúc của người đó và biết rằng người đó rất tâm huyết, rất yêu nghề. Với Tuấn, nghề diễn viên quan trọng nhất là bạn diễn. Khi bạn diễn cho tôi cảm xúc tự nhiên thì tôi phản ứng một cách tự nhiên. Còn nếu trong một phân đoạn tôi phải gồng lên, không tin được cảm xúc mà bạn diễn mang lại, thì sẽ rất gồng.
Khi diễn với Phương Anh Đào, Đào cho tôi cảm xúc. Đào là một diễn viên giỏi, có góc nhìn và độ biến hóa. Vì vậy, khi diễn với Đào, tôi cũng được nâng đỡ rất nhiều về mặt cảm xúc và tôi cảm thấy rất vui khi được làm việc với Đào.
- Trong quá trình làm việc, Tuấn Trần và Phương Anh Đào có khi nào bất đồng ý kiến?
Có chứ. Hai đứa hầu như cái tôi đều rất cao. Khi tiếp cận một vấn đề, tôi sẽ trình bày quan điểm của tôi theo hướng xây dựng. Đôi khi, chính những tranh luận đó lại dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác, tạo ra nhiều ý tưởng hay. Cả hai luôn trăn trở làm sao để mỗi phân cảnh đều thể hiện khác nhau, có sự biến hóa để không bị nhàm chán.
- Sau Báu Vật Trời Cho, Tuấn Trần nhìn nhận hành trình làm nghề của mình ra sao?
Tuấn cảm thấy rất may mắn khi có những kịch bản tốt, những cơ hội làm nghề tốt và những vai diễn khác nhau. Sau Báu Vật Trời Cho sẽ là những bộ phim khác cũng mang tính ẩn số, mà tôi rất tâm huyết gửi đến mọi người, bởi vì những vai đó khác khá nhiều so với con người tôi ở ngoài đời. Tôi luôn biết ơn vì mỗi ngày được ăn, được đi làm, được gặp mọi người. Một năm 2025 quá tuyệt vời với Tuấn và mong rằng năm 2026 cũng sẽ tuyệt vời như vậy, không chỉ với Tuấn mà với tất cả mọi người.
- Với Tuấn Trần, điều gì là quan trọng nhất để có thể đi đường dài với nghề diễn?
Với Tuấn, điều quan trọng nhất là sự biết ơn. Biết ơn vì mỗi ngày còn được làm nghề, còn được khán giả thương. Và luôn nhắc tôi phải nghiêm túc với từng vai diễn, không được dễ dãi với chính mình.
- Nếu được gửi một lời nhắn đến bản thân trong năm mới, Tuấn Trần sẽ nói gì?
Tôi xin chúc cho Trần Duy Tuấn ngày càng trưởng thành hơn, lúc nào cũng giữ được lửa nghề và luôn kiên định với con đường tôi đã chọn. Mong rằng trong năm sắp tới, tôi sẽ được diễn nhiều vai diễn hơn, chạm được nhiều khán giả hơn. Và gần nhất là Báu Vật Trời Cho, tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thương nhân vật Hồng, cũng như những nhân vật khác trong phim.
- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Tuấn Trần muốn gửi lời chúc gì đến khán giả?
Nhân dịp năm mới 2026, năm Bính Ngọ, Tuấn chúc mọi người mã đáo thành công, chúc cho mọi người một năm 10 điểm. Mong rằng tất cả những điều mọi người mong ước sẽ đạt được gấp 10 lần. Những gì mọi người cầu mong thì sẽ "giàu": giàu tình cảm, giàu sức khỏe, giàu tiền bạc, giàu công việc, giàu tất cả mọi thứ. Chúc mọi người một năm mã đáo, phi thật nhanh đến những điều mà quý vị mong muốn. Happy New Year!
Khép lại cuộc trò chuyện đầu năm, Tuấn Trần không nói nhiều về tham vọng hay những cột mốc phải đạt được, mà chọn nhấn mạnh vào sự biết ơn và niềm vui được tiếp tục đứng trong hành trình làm nghề. Ở anh, khán giả dễ nhận ra một sự điềm tĩnh sau thành công, một thái độ trân trọng từng vai diễn và từng cơ hội được sống cùng nhân vật.
Giữa không khí Tết, khi mọi người tạm gác lại những lo toan để tìm về cảm giác sum vầy và chữa lành, Báu Vật Trời Cho xuất hiện như một lát cắt nhẹ nhàng, đúng với tinh thần mà Tuấn Trần theo đuổi: không ồn ào, không đặt nặng kết quả, chỉ mong kể một câu chuyện đủ chân thành để chạm đến cảm xúc người xem. Với Tuấn Trần, mỗi vai diễn là một bước đi mới và anh chọn bước tiếp bằng sự kiên định, lửa nghề và niềm tin vào khán giả.
Có lẽ, chính sự giản dị đó đã trở thành "báu vật" mà Tuấn Trần mang theo trong năm mới, một hành trang đủ đầy để tiếp tục đồng hành cùng điện ảnh Việt trên chặng đường phía trước.
Cảm ơn Tuấn Trần đã có một buổi chia sẻ đầy chân thành. Chúc anh sẽ có một năm mới 2026 thật bình an, khỏe mạnh và thành công như mong đợi!