Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, chuyện tình Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đặc biệt bởi họ vốn không phải hai người được định sẵn để ở bên nhau. Một người là giáo chủ Minh giáo, người còn lại là quận chúa Mông Cổ, xuất thân từ Nhữ Dương Vương phủ. Họ đứng ở hai phía đối lập của những cuộc tranh đấu, từng nhiều lần xem nhau là đối thủ. Khoảng cách ấy khiến chuyện tình giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ngay từ đầu đã mang màu sắc khác biệt so với những mối tình thông thường trong thế giới võ hiệp.
Triệu Mẫn xuất hiện với hình ảnh một nữ nhân thông minh, sắc sảo và có khả năng thao túng tình thế. Nàng không phải kiểu nhân vật chỉ đứng phía sau chờ người khác bảo vệ mà chủ động tham gia vào những cuộc đấu trí, thậm chí nhiều lần khiến Trương Vô Kỵ rơi vào thế khó. Tuy nhiên, chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến chàng dần bị thu hút. Đằng sau thân phận quận chúa Mông Cổ là một người có chính kiến, dám theo đuổi điều mình mong muốn và không dễ dàng khuất phục trước hoàn cảnh.
Trong khi đó, Trương Vô Kỵ lại được xây dựng theo hướng hoàn toàn khác. Chàng sở hữu võ công cao cường nhưng tính cách nhân hậu, thường cố gắng dung hòa các mối quan hệ và tránh gây thêm thù hận. Trương Vô Kỵ nhiều lần rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân với trách nhiệm dành cho Minh giáo và võ lâm. Sự do dự của chàng càng trở nên nổi bật khi đặt cạnh một Triệu Mẫn quyết đoán, chủ động và luôn biết mình muốn gì.
Điều khiến chuyện tình này hấp dẫn nằm ở quá trình cả hai thay đổi cách nhìn về nhau. Ban đầu, Trương Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn trước hết bằng thân phận của một quận chúa Mông Cổ và đối thủ của Minh giáo. Nhưng càng tiếp xúc, chàng càng nhận ra nàng không thể được đánh giá chỉ bằng nguồn gốc hay lập trường. Triệu Mẫn cũng dần nhìn thấy ở Trương Vô Kỵ một con người khác với hình ảnh của những người đối đầu với triều đình nhà Nguyên. Chàng nhân hậu, trọng tình nghĩa và luôn cố gắng bảo vệ những người mình quan tâm.
Bước ngoặt lớn của chuyện tình này đến khi Triệu Mẫn xuất hiện tại hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Nàng biết mình đang đứng trước một tình thế bất lợi nhưng vẫn quyết định tranh đấu cho tình yêu. Sự xuất hiện ấy cho thấy Triệu Mẫn không chấp nhận trở thành người đứng ngoài câu chuyện của chính mình. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc thể hiện rõ nhất cá tính của nhân vật: thẳng thắn, quyết liệt và sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ lựa chọn riêng.
Ở góc độ khác, tình yêu của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn còn đặc biệt bởi nó đặt câu hỏi về ranh giới chính tà trong thế giới võ hiệp. Triệu Mẫn mang thân phận Mông Cổ, từng đứng ở phía đối lập với nhiều nhân vật chính diện. Thế nhưng Kim Dung không xây dựng nàng như một nhân vật phản diện đơn thuần. Nàng có những toan tính riêng nhưng cũng có nguyên tắc, tình cảm và những lựa chọn xuất phát từ con người thật. Trương Vô Kỵ vì thế dần học cách nhìn một người vượt ra ngoài thân phận và phe phái mà người đó đại diện.
Các phân tích tại Trung Quốc về nhân vật Triệu Mẫn cũng thường nhấn mạnh sự độc lập của nàng. Triệu Mẫn không cần tình yêu để xác định giá trị bản thân. Nàng vốn đã có thân phận, năng lực và cá tính riêng trước khi gặp Trương Vô Kỵ. Bởi vậy, việc lựa chọn chàng càng cho thấy đây là quyết định xuất phát từ tình cảm chứ không phải sự phụ thuộc. Trong khi đó, Trương Vô Kỵ tìm thấy ở Triệu Mẫn một người có thể cùng mình bước ra khỏi những tranh đấu dai dẳng của giang hồ.
Sau cùng, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn lựa chọn rời xa vòng xoáy quyền lực và những cuộc tranh chấp. Hai người tìm đến cuộc sống bình lặng hơn, khép lại một mối tình bắt đầu bằng đối đầu nhưng kết thúc bằng sự thấu hiểu. Chính hành trình ấy khiến cặp đôi trở thành một trong những chuyện tình kinh điển nhất của Kim Dung.
Tình yêu giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vì thế không chỉ là câu chuyện của hai con người yêu nhau. Đó còn là hành trình vượt qua những ranh giới về thân phận, lập trường và định kiến. Trong một thế giới luôn phân chia chính tà, họ lựa chọn nhìn thấy con người phía sau những danh phận. Và có lẽ đó cũng là lý do chuyện tình này vẫn giữ được sức sống qua nhiều thế hệ độc giả.