Phim Ảnh

Tôi độc thân dựa vào thực lực - Trai thẳng gặp gái ế thì thật là đúng gu

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Hai bạn trẻ sống “kiếp FA” lâu năm, không nói chuyện yêu đương đã gặp nhau và tạo nên một mối tình đong đầy mật ngọt, khiến muôn dân ăn “cẩu lương” đến bội thực.

Nếu bạn yêu màu hồng và thích những điều lãng mạn thì tác phẩm Tôi độc thân dựa vào thực lực (Professional Single) là một món ăn tinh thần phù hợp dành cho bạn. Phim mang không khí thanh xuân với bối cảnh trẻ trung, giàu sức sống. Nội dung kể về những diễn biến xảy ra tại đại học Tuyên Châu. Ở nơi đó có các cô cậu nam thanh nữ tú đang nỗ lực thực hiện ước mơ nghệ thuật và “thả thính”, tìm đối tượng yêu đương phù hợp.

"Trai thẳng" Tần Thâm
Gái chỉ muốn ế Nguyên Thiển

 Trong cái độ tuổi hai mươi, thời kỳ để phát triển cực thịnh chuyện tình cảm nam nữ thì có hai người bạn lại dửng dưng, thờ ơ với việc yêu. Đó là Nguyên Thiển (Tống Y Nhân) và Tần Thâm (Đặng Siêu Nguyên), hai người là bạn cùng lớp khoa điêu khắc. Tên của cả hai ghép có nghĩa là tình thâm duyên mỏng. Tên thì vậy nhưng duyên của cặp đôi này "không mỏng" mà "khá dày" với tần suất gặp nhau liên tục. Từ đó mà sự rung động chợt đến khiến chàng và nàng xích lại gần nhau hơn.

Xem thêm: Có một thanh xuân 'ngọt muốn xỉu, siêu dễ thương' trong phim 'Chúng ta đều đáng yêu như thế'

Tần Thâm đúng là "trai thẳng" trong truyền thuyết. Chàng ta vốn là học bá xuất sắc của khoa điêu khắc, luôn trưng cái bản mặt lạnh lùng vô cảm, đặc biệt không lại gần nữ giới xem họ là giống loài vô hình. Chàng cũng độc mồm độc miệng và phũ phàng, từ chối thẳng thừng đám con gái lượn lờ xung quanh. Điều này khiến hai anh bạn cùng phòng ký túc với chàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và bái phục.

Còn Nguyên Thiển chính là nữ nhi “nấm lùn” bé bỏng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tính cách thì mạnh mẽ quyết liệt, yêu hận rõ ràng. Nàng họ điêu khắc nhưng muốn chuyển khoa vẽ tranh sơn dầu. Nàng miệng thì tuyên bố muốn có người yêu nhưng khi trai đến tìm thì hoang mang, sợ hãi và xác định thà độc thân còn hơn.

Họ đều không thích thế giới này mà chỉ thích nhau. Vì Tần Thâm lạnh lùng, kiêu ngạo với tất cả nhưng chỉ ấm áp với chỉ riêng Nguyên Thiển và ngược lại nữ chính cũng vậy. Thiên hạ nhìn bên ngoài thì thấy hai anh chị như chó với mèo, suốt ngày đấu khẩu, chiến tranh lạnh khi gặp nhau. Nhưng thực chất bên ngoài thì đêm nằm thao thức, ngày ngồi trông ngóng nghĩ đến nhau không ngừng. 

Tần Thâm rất quan tâm, để ý đến Nguyên Thiển. Cứ sự kiện nào Nguyên cô nương tham gia là chàng ta lại góp mặt, sánh bước bên nàng. Đồ Nguyên Thiển tặng thì giữ gìn như báu vật, mọi cử chỉ và hành động của nàng đều thu hút ánh mắt của chàng.  Về phần Nguyên Thiển thì nàng thường lo lắng, để đến tâm trạng và tình hình sức khỏe của Tần Thâm. Đôi lúc nàng lại giận hờn vu vơ, hiểu lầm nam chính sau đó thì mừng thầm trong lòng khi rắc rối được gỡ bỏ và sung sướng khi được cùng Tần Thâm trải qua những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên. Không sớm thì muộn, hai người rồi sẽ là của nhau, cùng nhau “rắc thính” khiến con dân FA ngập chìm trong biển tình ngọt ngào.

Xem thêm: ‘Em nhìn thấy mùi hương’ - Nụ hôn đánh rơi vị giác

Tuy nhiên trên hành trình đi đến bến bờ hạnh phúc đó, nam nữ chính còn phải đối mặt với biết bao gian nan thử thách. Đặc biệt là còn có sự xuất hiện của nam phụ Tống Tư Dật (Vương Nhuận Trạch) và nữ phụ Lăng Vi (Hồng Bân Bân). Tư Dật là thanh mai trúc mã, người bạn thuở xưa đã đi lạc bấy lâu nay mà Nguyên Thiển không nhận ra. Tống công tử rất thích nữ chính, không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mọi lúc mọi nơi. 

Lúc nào chàng cũng tươi cười như hoa, đối xử dịu dàng với Nguyên Thiển nhưng đáng tiếc nam phụ thì luôn có một kết cục thất tình đầy đau thương. Nữ phụ Lăng Vi thì có đôi chút cái tính của “gái trà xanh”. Nàng đối xử rất tốt với mọi người để lấy lòng họ, không biết sau này nàng ta có “hắc hóa” mà lập mưu tính kế ám hại người khác. Bởi vì Lăng Vi thích Tần Thâm từ thời học sinh, quyết liệt tỏ tình nhưng vẫn bị nam chính “phũ” không thương tiếc, xem nàng như cái gai trong mắt. Một nữ phụ vừa đáng thương lại vừa đáng ghét bởi cái tính bánh bèo, “dẹo phát ớn”. 

Sự tham gia của nam nữ phụ sẽ khiến chuyện tình của phim tăng thêm phần drama và kịch tính. Bên cạnh đó phim còn có biệt đội tấu hài với dàn nhân vật phụ mỗi người một vẻ, đa sắc thái. Nổi bật nhất là hai anh bạn: Dịch Minh (Hà Trạch Viễn) và Trần Khởi Nam (Trần Kha Phàm). Đây là đôi bạn thân của Tần Thâm với chuyên môn “cà khịa”, đấu đá nhau nhiệt tình nhưng thỉnh thoảng lại yêu thương nhau vô bờ bến. Hai anh luôn tìm cách để nam chính sớm có bạn gái, tò mò theo dõi những tình tiết mới trong mối tình của Tần Thâm và Nguyên Thiển. Cứ khi nào hai anh lộ diện là người xem sẽ được giải trí với những phân cảnh vui nhộn, hài hước.

Tôi độc thân dựa vào thực lực là tác phẩm truyền hình có cốt truyện đơn giản nhẹ nhàng và dễ đoán. Phim thuộc kiểu ngôn tình với dàn cast trai xinh gái đẹp, tình tiết đáng yêu, hợp với đối tượng khán giả ưa mơ mộng. Đón xem bộ phim vào mỗi tối từ thứ Ba đến thứ Sáu hàng tuần kênh Youku và Mango TV.

Xem thêm: 'Mối tình đầu đã nhiều năm như thế' - Một chuyện tình thanh xuân ngọt mà không ngấy

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất