Phim Ảnh

'Mối tình đầu đã nhiều năm như thế' - Một chuyện tình thanh xuân ngọt mà không ngấy

Vô Diện
Chia sẻ

Mối tình đầu đã nhiều năm như thế là quá trình chinh phục crush vô cùng bá đạo và dễ thương của cô nàng cá tính Hùng Y Phàm.

Vũ trụ phim ảnh xứ Trung không thiếu những câu chuyện hường phấn bay bổng, đặc biệt là thể loại tình cảm lãng mạn có bối cảnh thanh xuân vườn trường. Ngày 14/09 vừa qua kênh Youku đã cho ra mắt một tác phẩm ngôn tình ngọt ngào dành cho hội thiếu nữ ưa mơ mộng. Phim có tựa đề là Mối tình đầu đã nhiều năm như thế, diễn tả về tình yêu và cuộc sống của những bạn trẻ tại trường đại học văn hóa thể thao.

Kịch bản bắt đầu với một sự cố cười ra nước mắt. Nữ sinh viên Hùng Y Phàm (Vạn Bằng) đã tận dụng nhân ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học đã tự tin sải bước đến tỏ tình Nhan Kha (Vương Dĩ Luân), chàng trai mà bấy lâu nay nàng thầm thương trộm nhớ. Y Phàm mạnh mẽ bước lên sân khấu trước bàn dân thiên hạ để nói lời yêu thương. Tuy nhiên nàng lại xui xẻo rơi vào một tình huống "khó đỡ" khiến bạn bè bỏ chạy thục mạng còn crush thì nhận được chiếc giày của nàng rơi trúng vào mặt. 

Thế là sau đó Y Phàm nổi tiếng toàn trường với biệt danh nữ nhân giày cao gót đỏ, Spartacus phiên bản nữ. Định mệnh se duyên cho Y Phàm được cùng lớp với Nhan Kha, lại còn được thầy giáo tin tưởng giao cho chức vụ cùng làm lớp trưởng. Rồi từ đó chàng và nàng cùng phát sinh một mối quan hệ thơ mộng, đong đầy mật ngọt ái tình.

Nội dung của phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Miên Quân. Cốt truyện khá đơn giản và dễ đoán, nhẹ nhàng với các tình tiết ngôn tình phù hợp với khán giả trẻ, đặc biệt hội fangirls thích màu hồng, yêu những điều lãng mạn. Phim mở đầu với một nhịp điệu chậm rãi, chủ yếu là giới thiệu về cặp đôi nhân vật chính và cuộc sống của họ tại trường đại học. 

Phùng Y Phàm - nữ nhân cá tính gây thương nhớ với sức mạnh "chuẩn men" cùng nụ cười tỏa nắng.

Ở những tập đầu khán giả khá ấn tượng với nữ chính Phùng Y Phàm. Một cô nàng đáng yêu, năng động và giỏi thể dục thể thao. Đặc biệt nàng không thuộc kiểu “bánh bèo vô dụng” mà là nữ cường nhân dám nghĩ dám làm dù hành động có phần hơi ngốc xít. Y Phàm thích Nhan Kha, một mỹ nam trầm tính, lạnh lùng và có tài đánh đàn dương cầm. Nàng đã phải lòng chàng từ hồi học cấp ba, ôm ấp mối tương tư và không ngại bày tỏ tình cảm với đối phương. Dẫu biết rằng hành trình chinh phục trái tim người thường gặp vô vàn khó khăn thử thách nhưng Y Phàm không hề nhụt chí mà vẫn kiên cường theo đuổi để viết nên cái kết hạnh phúc cho đời nàng.

Nhan Kha - nam thần học đường với má lúm đồng tiền xinh xinh.

Còn về phần Nhan Kha, chính là kiểu nam chính mà chúng ta thường gặp trong phim ngôn tình. Chàng đẹp trai, học giỏi và tài năng khiến biết bao thiếu nữ si mê, ngưỡng mộ. Thế nhưng chàng vẫn dửng dưng, lạnh lùng với tình cảm của nữ giới và động tâm duy nhất với một mình cô nương Y Phàm. Thực ra trong quá khứ chàng đã từng cảm nắng một người, đó là người bạn cùng trường phổ thông, người đã từng đứng ra bảo vệ, quan tâm Nhan Kha. Nam chính tưởng rằng người bạn ấy là nam tử hán, một chàng trai nhưng thực ra thì không phải cậu ta chính là cô gái có tên Phùng Y Phàm. 

Vương Dĩ Luân vai Nhan Kha, nam diễn viên chỉ mới gây chú ý về "phần nhìn" còn "phần diễn" thì chưa có dấu ấn gì đáng kể.

Anh chàng diễn viên Vương Dĩ Luân phần nào đã khắc họa nên vẻ ôn nhu thâm tình, tính tình trầm ổn có phần kiêu sa, lạnh lùng của Nhan Kha. Diễn xuất Dĩ Luân chỉ ở mức “tròn vai”, lối diễn của anh chàng vẫn còn thiếu cảm xúc và không được tự nhiên, so với bạn diễn Vạn Bằng thì có phần “lép vế”. Nữ ngôi sao trẻ Vạn Bằng đã thành công khắc họa nên nữ cường nhân Phùng Y Phàm, cách diễn của cô tạo cảm giác gần gũi, thoải mái, để lại ấn tượng khi miêu tả được những sắc thái riêng biệt về nhân vật nữ chính.

Vạn Bằng vai Phùng Y Phàm, cô nàng đã thành công truyền tải hình ảnh một nữ chính tinh nghịch, cá tính.

Phản ứng hóa học qua sự kết hợp của Vạn Bằng và Vương Dĩ Luân cũng góp phần khiến tình yêu của cặp đôi nhân vật chính thêm đặc sắc, thú vị hơn. Chuyện tình của Nhan Kha và Y Phàm diễn ra trong không gian trẻ trung, giàu sức sống thanh xuân và thơ mộng với loạt khoảnh khắc ngọt như đường khiến dân tình “xỉu ngang xỉu dọc”. Bên cạnh đó hội anh em, bạn bè của cặp đôi chính cũng toàn là những nam thanh nữ tú, đến “góp vui” khiến đời sống sinh viên thêm phần sôi động và kịch tính.

Hiện tại Mối tình đầu đã nhiều năm như thế đang phát sóng trên Youku vào mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần. Nếu bạn là dân "mọt phim" ngôn tình Trung Quốc thì không nên bỏ lỡ tác phẩm ngọt ngào này.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất