Phim Ảnh

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán!

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Những bộ phim tiên hiệp Hoa ngữ ngày nay đều không được lòng khán giả về cả nội dung lẫn tạo hình diễn viên.

Cùng với cung đấu và ngôn tình, cổ trang tiên hiệp chính là một trong những dòng phim nổi bật nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên theo thời gian, dòng phim cung đấu dần bị kiểm soát chặt chẽ hơn, ngôn tình ngày càng nhàm chán và phim tiên hiệp cũng có xu hướng bị ngôn tình hóa một cách thái quá. 

Trong 5 năm trở lại đây, số phim cổ trang tiên hiệp hay, ấn tượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vậy đâu là nguyên nhân khiến dòng phim này ngày càng “mất giá”?

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 1
Phim tiên hiệp Hoa ngữ ngày càng mất giá.

MẮC GÌ CỨ ĐÓNG CHÍNH LÀ MẶC ĐỒ TRẮNG?

Trong vài năm trở lại đây, hầu hết các bộ phim tiên hiệp Hoa ngữ khi lên sóng đều khiến cho khán giả phải ca thán vì sự nhàm chán trong cách tạo hình. Nếu đã đóng vai thần tiên thì chắc chắn diễn viên đó sẽ xuất hiện trên màn ảnh với ít nhất là 1 tạo hình màu trắng. 

Nam diễn viên Trương Vệ Kiện từng thẳng thắn chia sẻ trên chương trình Xin Chào Thứ Bảy rằng: “Thời đó khi chúng tôi đóng vai thần tiên, trang phục xanh xanh đỏ đỏ màu gì cũng mặc, thần tiên bây giờ toàn là người chơi hệ màu trắng".

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 2

Điển hình có thể kể đến Trạch Thiên Ký, từ Trần Trường Sinh (Lộc Hàm), Hữu Dung (Cổ Lực Na Trát) đến Bạch Lạc Hoành (Ngô Thiến) cũng đều xuất hiện với trang phục trắng. Hay mới đây nhất là Ngộ Long, cả Uất Trì Long Viêm (Vương Hạc Đệ) và Tuyết Thiên Tầm (Đặng Vi) đều có tạo hình trắng tinh thời ở tiên giới. Ngay cả những bộ phim tiên hiệp nổi tiếng cũng không thoát khỏi lời nguyền “làm thần tiên nhất định sẽ mặc đồ trắng”. Trong đó phải kể đến Hương Mật Tựa Khói Sương, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 3
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 4

Nếu diễn viên ngày nay phải dùng đến tạo hình trắng để thể hiện tiên khí của mình, thì trước đây phim tiên hiệp Hoa ngữ lại luôn sặc sỡ sắc màu. Điển hình có 7 Nàng Tiên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 hay Cổ Kiếm Kỳ Đàm… Trong những bộ phim này, dàn diễn viên được mặc đủ loại trang phục màu sắc nhưng vẫn không làm mất đi tiên khí trên người. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa diễn viên ngày ấy và bây giờ?

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 5
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 6

BÁI SƯ HỌC NGHỆ RỒI YÊU LUÔN SƯ PHỤ LÀ SAO?

Cũng là Trương Vệ Kiện trong chương trình Xin Chào Thứ Bảy chia sẻ rằng: “Sư phụ của chúng tôi thời đó đúng nghĩa là sư phụ, còn sư phụ bây giờ thì đều trở thành người yêu”. Đây cũng là một thực trạng khiến nhiều khán giả phải ngán ngẩm ở dòng phim tiên hiệp Trung Quốc, như kiểu việc bái sư học nghệ rồi yêu luôn sư phụ đã không còn là chuyện hiếm trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ?

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 7

Mở đầu cho mối tình sư đồ trên phim tiên hiệp phải kể đến Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa. Gần đây có Thiên Cổ Quyết Trần của Châu Đông Vũ – Hứa Khải, tuy nhiên bộ phim này lại thất bại ê chề khi lên sóng. 

Sắp tới tiên hiệp Hoa ngữ còn đón thêm Trọng Tử của Dương Siêu Việt – Từ Chính Khê và Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn. Đi theo mô típ sư đồ luyến thế nhưng sau Hoa Thiên Cốt, các dự án phim tiên hiệp khác đều không được khán giả mong đợi.

Xem thêm: Ngự Giao Ký tập 1: Nóng mắt cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hôn như muốn 'nuốt tuột môi' Nhậm Gia Luân

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 8
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 9

ĐUA NHAU LÀM THẦN TIÊN BỘ KHÔNG BIẾT NGÁN HẢ?

Ngày trước, các bộ phim tiên hiệp thường khá ít nhưng cứ lên sóng là đều nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Từ tạo hình của dàn diễn viên, diễn xuất cho đến nội dung hay kỹ xảo đều được đánh giá rất cao. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường phim tiên hiệp đã bị bão hòa do người người nhà nhà đua nhau làm thần tiên.

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 10
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 11

Hiện giờ, màn ảnh Hoa ngữ đang có hàng loạt bộ phim tiên hiệp chờ lên sóng, từ Trầm Vụn Hương Phai, Trường Nguyệt Tẫn Minh đến Ngự Giao Ký, Hộ Tâm… Vì sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, nguyên tác hay nên những dự án này vẫn rất được mong đợi. 

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bộ phim tiên hiệp lên sóng nhưng lại chẳng được khán giả để ý đến. Điển hình có Ngộ Long, Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước, Cửu Châu Thiên Không Thành 2, Thiên Vũ Kỷ

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 12
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 13

Vì làm phim tiên hiệp một cách tràn lan nên không có gì khó hiểu khi những bộ phim này đều có chất lượng khá kém. Nội dung thiếu logic, kỹ xảo 3 xu gây nhức mắt, dàn diễn viên vừa đơ lại thiếu tiên khí chính là những yếu điểm chí mạng khiến phim tiên hiệp ngày nay ra phim nào flop phim đó.

NHAN SẮC CỦA TIÊN NHÂN NGÀY CÀNG "RỚT GIÁ"

Đối với phim tiên hiệp Hoa ngữ ngày trước dù là chính hay phụ thì cũng đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ. Khí chất thần tiên không phải đến từ trang phục trắng mà từ chính cử chỉ, thần thái của diễn viên. Nhưng nhìn đến phim tiên hiệp ngày nay thì 99% đã phải lắc đầu ngao ngán vì quá rập khuôn.

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 14
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 15

Trường hợp thần tiên kém sắc nhưng diễn xuất và khí chất bù lại được như Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) hay Cửu Thần (Trương Chấn) là rất hiếm. Nhìn sang Châu Đông Vũ trong Thiên Cổ Quyết Trần, Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long hay Tào Dục Thần ở Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước nhiều khán giả như muốn "sang chấn tâm lý".

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 16
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 17

Không chỉ ngoại hình kém nổi bật để vào vai thần tiên mà những diễn viên này đều bị chê bai là diễn lố, diễn đơ không cảm xúc. Ngoại hình không, diễn xuất cũng không nốt bảo sao những bộ phim tiên hiệp này lại không được lòng khán giả như vậy!

Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 18
Dòng phim Tiên hiệp Hoa ngữ thời nay: Thầy trò là phải yêu, đua nhau làm thần tiên thấy mà ngán! Ảnh 19

Công bằng mà nói, cổ trang tiên hiệp là một trong những dòng phim đặc trưng trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường ngôn tình và lưu lượng, dòng phim này đang ngày càng “mất giá”. Từ nội dung, trang phục cho đến dàn diễn viên đều không còn có điểm nhấn như trước đây nữa.

Xem thêm: Ngự Giao Ký lên sóng tập 1-4: Người cá Nhậm Gia Luân bị chê 'xấu tàn nhẫn', khác xa nguyên tác

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin mới nhất