Phim Ảnh

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc'

Minh Hy
Chia sẻ

Hoàng Duy và Vân Trang tiếp tục khiến khiến giả 'thòng tim' trước những màn thể hiện tình cảm cực ngọt ngào trong tập 19 Thương Ngày Nắng Về.

Những tình tiết trong tập 19 Thương Ngày Nắng Về phần 2 phát sóng tối 16/5 tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Vì đầu tư tiền ảo thua lỗ, Đức lại mang một món nợ lớn về cho gia đình. Hai vợ chồng vì thế mà tiếp tục xảy ra căng thẳng, Khánh phải vay mượn em gái để trả nợ cho chồng.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 1
Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 2
Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 3

Quá mệt mỏi vì những chuyện liên tiếp xảy ra, Khánh đã quyết định mang đồ và hai đứa con nhỏ sang nhà dì Trang, một phần cũng là để tránh mặt mẹ chồng và chị chồng của mình.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 4
Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 5

Sau khi được giãi bày tâm sự cùng em gái, Vân Khánh đã nhẹ lòng hơn phần nào. Nhưng việc phải nghĩ đến những chuyện sẽ xảy tiếp đến vào ngày mai, cô lại cảm thấy mệt mỏi, chán nản vào cuộc sống. 

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 6

Cũng ngay buổi tối hôm đấy, Duy có ghé nhà người yêu để thăm cô. Tuy nhiên, vì có chị gái và em gái đang ở trong, Trang đã phải đuổi khéo người yêu của mình về nhà. Cặp đôi trẻ không quên thể hiện tình cảm trước khi ra về.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 7
Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 8

Ở một diễn biến khác, Trang và Duy tiếp tục cho khán giả ăn "cẩu lương" với những màn thể hiện tình cảm đầy ngọt ngào của mình.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 9

Dù được đồng nghiệp rủ đi ăn lúc giờ nghỉ trưa nhưng Duy lại ngay lập tức từ chối vì đã có hẹn với "người ấy". 

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 10
Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 11

Từ lúc chuẩn bị đi ăn đến lúc ngồi vào bàn, Duy không rời "chị đẹp" của mình nửa bước. Thậm chí, khi cả hai đã bắt đầu dùng bữa, anh còn nắm tay Trang khiến cô phải năn nỉ mãi, người kia mới chịu buông để mình ăn cơm.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 12

Trong bữa cơm, Duy có ngỏ ý muốn được Trang đưa về ra mắt "mẹ vợ" và chính thức chào hỏi. Nhưng vì mới bắt đầu chưa lâu, cô nàng có phần né tránh. Duy hiểu ý nên đã im lặng, anh không muốn làm khó người yêu của mình.

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 13

Vì quen mồm, Vân Trang trót xưng "tôi" khi đang nói chuyện khiến anh người yêu giận dỗi, lập tức di chuyển ra xa. Tuy nhiên, cô sếp cũng rất tinh ý nhận ra lỗi của mình. Trang đã chủ động sửa lại lời nói và hứa sẽ cùng Duy đi đến chỗ hẹn vào buổi chiều nay. 

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 14

Sau khi nghe được những lời đầy chân thành từ chị đẹp, Hoàng Duy ngay lập tức hết giận. Anh còn nói rằng "nhà là phải có nóc" để lấy le với Vân Trang. Nhưng chỉ ngay giây sau đó, cô người yêu xinh đẹp và tài giỏi cũng đã thể hiện cái uy của mình khi đáp lại "nhưng nóc là ai thì còn chưa biết được".

Thương Ngày Nắng Về tập 19: Duy (Đình Tú) đòi ra mắt mẹ vợ, tuyên bố 'nhà phải có nóc' Ảnh 15

Cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ phim Thương Ngày Nắng Về phần 2 lên sóng mỗi tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3 lúc 21h40.

Xem thêm: Lee Jong Suk xuất hiện đầy khác lạ trong tạo hình phim mới, netizen quắn quéo vì chi tiết 'cực độc' này

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hy

Tin mới nhất