Phim Ảnh

Thế giới này không dựa vào sắc đẹp: Mối tình chú cháu 'cute hột me'

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Thế giới này không dựa vào sắc đẹp là câu chuyện ngọt ngào của ông chú tài sắc vẹn toàn và cô nàng gái quê hồn nhiên nhí nhảnh. Chuyện tình cảm của họ khiến thiên hạ chìm đắm trong không gian hường phấn, bay bổng.

Bộ phim bị “đắp chiếu” từ lâu, trải qua biết bao năm tồn kho là Thế giới này không dựa vào sắc đẹp (Beauty From Heart) nay đã được lên sóng vào dịp đầu năm 2021. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng trong làng điện ảnh xứ Trung là: Ngô Thiến, Trương Lỗ Nhất, Trương Manh, Cái Nguyệt Hy,..

Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm lãng mạn hài hước này có nội dung như sau: Tại thành phố Thâm Quyến phồn hoa có cô nàng Đào Tiểu Đỉnh (Ngô Thiến) từ tỉnh lẻ lên lập nghiệp. Nàng là một người con gái ngây thơ, chất phác, lương thiện và trong sáng. 

Tiểu Đỉnh có một chị gái song sinh, giống hệt như mình là Tiểu Đinh. Tuy nhiên khác với cô em gái thì người chị luôn ấp ủ kế hoạch đổi đời bằng cách tiếp cận với các đại gia con nhà giàu. Nàng ta luôn muốn bản thân trông thật quyến rũ, hấp dẫn thế nên Tiểu Đinh đã đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình, thành một con người hoàn toàn khác biệt và dùng nhan sắc “thả thính” cánh mày râu.

Xem thêm: Em là điều cảm động nhất thế gian - Chiếc phim ngôn tình ngọt xỉu, siêu dễ thương

Về phần em gái Tiểu Đỉnh thì chăm chỉ làm việc và luôn nỗ lực để kiếm một công việc có thu nhập ổn định tại thành phố xa hoa, lộng lẫy. Một lần tình cờ nữ chính đã vô tình nhặt được chiếc USB lưu giữ những sự kiện bí mật của người đàn ông có tên Liên Thăng (Trương Lỗ Nhất). 

Liên Thăng chính là một nam nhân từng trải, giỏi giang, giàu có, được mệnh danh là tướng quân tài ba trong giới kinh doanh. Liên đại nhân hoàn hảo về mọi mặt tuy nhiên vẫn còn là “trai ế” khi ở tuổi trung niên. Để tìm lại chiếc USB, anh đành tìm cách tiếp cận Tiểu Đỉnh khi hóa thân thành chú Diệp tài xế, lái xe ôm. 

Ngày ngày, nam chính chạy chiếc xe máy tồi tàn đến tiếp cận, đón đưa Tiểu Đỉnh đi làm. Từ đó mà người đã phát sinh tình cảm dành cho nhau. Và thế rồi chuyện tình của họ phát sinh như bao tình yêu trong các bộ phim ngôn tình khác.

Kịch bản phim không có gì quá đặc sắc hay mới mẻ, cốt truyện chỉ tập trung xoay quanh chuyện tình cảm của nam nữ chính, cách họ làm quen, hẹn hò rồi yêu nhau sâu đậm. Tình yêu này phải trải qua muôn vàn biến cố với giận hờn, oán tránh, mâu thuẫn được hóa giải và kết thúc trong hạnh phúc. 

Ngoài ra phim còn tiếp cận đến những ân oán tình thù trong tập đoàn kinh tế lớn và chuyện lập nghiệp của người trẻ. Những tình tiết đã cũ và nhàm chán, thường thấy trong thế giới phim truyền hình xứ Trung. Diễn biến còn có những tình huống phi logic, không hợp lý mà đôi khi người xem cảm thấy kịch bản thật khó hiểu và ngớ ngẩn. 

Xem thêm: Bong bóng màu đỏ: Chuyện tình cổ tích của hai người đàn ông

Điểm thu hút của phim chính là cuộc tình chú cháu của Tiểu Đỉnh và Liên Thăng. Tiểu Đỉnh thuộc kiểu “ngốc bạch ngọt” nhưng không “bánh bèo” vô dụng chỉ biết yếu đuối khóc lóc mà khá mạnh mẽ và cá tính. Nàng ta yêu hận rõ ràng, tuy có chút ngốc nghếch nhưng rất biết cách nỗ lực, chăm chỉ vì tương lai của bản thân. Còn Liên Thăng thì đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết mỗi tội nhiều tuổi rồi mà vẫn đơn côi gối chiếc, lẻ bóng một mình. Anh không vương vấn đến chuyện yêu đương cho đến khi gặp Tiểu Đỉnh và bị sự ngây ngô đáng yêu của nữ chính chinh phục.

Mối quan hệ của hai người tiến triển khá chậm rãi, không dồn dập tấn công “thả thính” nhau bá đạo mà lặng lẽ, chầm chậm từ từ phát triển thành tình yêu. Họ thường chuyện trò, tâm sự và giúp đỡ nhau. Một mối tình dựa trên sự sẻ chia và thấu hiểu. Từ hai kẻ xa lạ mà thành tình nhân gắn kết bên nhau không rời. Diễn tả nên chuyện tình thơ mộng mà thực tế này là nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Ngô Thiến và Trương Lỗ Nhất.

Hai diễn viên với lối diễn tự nhiên mà chân thật đã thành công phác họa nên một mối tình đậm màu cổ tích hiện đại. Trương Lỗ Nhất đã lột tả được vẻ nam tính, chín chắn với khí chất soái khí ngời ngời của Liên Thăng. Còn Ngô Thiến thì không khó để cô nàng miêu tả vẻ nhí nhảnh, lém lỉnh rất đáng yêu của Tiểu Đỉnh. Hai người đã tạo nên những phản ứng hóa học cực ngọt khiến mối tình chú cháu trong phim trở nên siêu lãng mạn với “loạt thính” chất lượng hảo hạng. 

Thế giới này không dựa vào sắc đẹp là tác phẩm giải trí dễ xem. Phim truyền bá thông điệp rằng "cái nết sẽ đánh chết cái đẹp", nhan sắc không thể mua được hạnh phúc mà chỉ khi bạn biết yêu một cách chân thành thì cuộc sống mới có ý nghĩa hơn.

Xem thêm: Hạnh phúc nhỏ của anh: Bác sĩ cặp kè với luật sư quả là một mối lương duyên ngon ngọt

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất