Phim Ảnh

Cặp đôi vàng trong làng phim Thái Son-Vill lại yêu nhau nồng cháy trong Hoàng tử ếch

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại Hoàng tử ếch của Đài Loan đã trở lại với một diện mạo mới kỳ bí và “cẩu huyết” hơn xưa.

Năm 2005, Hoàng tử ếch ra mắt và gây sốt toàn châu Á, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu cho dòng phim thần tượng của Đài Loan. Hai diễn viên Trần Kiều Ân và Minh Đạo cũng nhờ danh tiếng của bộ phim mà vụt sáng thành ngôi sao nổi đình nổi đám. 

Năm 2020, phiên bản remake của phim do Thái Lan sản xuất đã trình làng khán giả sự tham gia của cặp đôi định mệnh: Son Yuke và Vill Wannarot.Nội dung phim vẫn giữ nguyên cốt truyện gốc nhưng có chút cải biên, chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh, văn hóa xứ Chùa Vàng. 

Câu chuyện bắt đầu khi vị tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo Kin (Son Yuke) đến một ngôi làng du lịch sinh thái để tham quan thực nghiệm cho dự án của công ty. Anh chàng đã gặp cô nàng hướng dẫn viên du lịch Lookpat (Vill Wannarot), người con gái chuyên kể câu chuyện huyền bí về thần ếch. Từ đây mối lương duyên của cặp đôi nhân vật chính bắt đầu. Ở buổi đầu gặp gỡ chàng và nàng vốn không ưa gì nhau, gây thù chuốc oán là kỳ phùng địch thủ không đội trời chung. Nhưng vũ trụ phim thái luôn có công thức bất diệt là “ghét trước yêu sau” nên anh Kin và chị Lookpat cũng không thoát khỏi vận mệnh trớ trêu này.

Xem thêm: Review phim Xích hồ thư sinh: Truyện đam mỹ biến thành phim huynh đệ, cũng chỉ vì gái mà đày vào bể khổ

Kin trong khi làm nhiệm vụ dưới miền quê mà Lookpat sinh sống đã gặp biến cố và bị mất trí nhớ. Đương nhiên người nhặt anh về cứu chữa là gia đình của nữ chính và Lookpat chịu trách nhiệm ở bên cạnh kèm cặp anh chàng mất trí này. Thế rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Kin và Lookpat đã phải lòng nhau, yêu nhau say đắm mãnh liệt. 

Kin khi mất hết ký ức thì trở thành anh trai quê hiền lành, ngốc nghếch chuyên nũng nịu bám đuôi Lookpat mọi lúc mọi nơi. Anh yêu và có ý định rước Lookpat về sống chung một nhà. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi nam chính nhớ lại và bất đắc dĩ phải trở về sống với thân phận thật của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Lookpat phải rời xa Kin, không chấp nhận số phận hẩm hiu, nữ chính đã lên đường để chiến đấu giành lại bạch mã hoàng tử của nàng.

Kịch bản phim có diễn biến chính không khác biệt so với bản gốc. Câu chuyện tình lọ lem - hoàng tử có lẽ đã gây nhàm chán và lạc hậu ở thời điểm hiện nay, khi mà thế giới phim ảnh đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt với những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên Hoàng tử ếch bản Thái vẫn có nhiều điểm hấp dẫn thu hút khán giả dõi theo.

Đó là: các tình tiết trong phim đã có nhiều sửa đổi, “thêm mắm dặm muối” với những nhân vật phụ “tấu hài” rất dễ thương, đúng kiểu duyên dáng lầy lội của phim Thái. Bối cảnh phim trẻ trung hiện đại kết hợp với sự thơ mộng, đậm chất dân dã xứ Thái. Đặc biệt dàn cast toàn trai xinh gái , trong đó nổi bật nhất chính là bộ đôi vàng: Son - Vill. Hai ngôi sao đã từng hợp tác với nhau rất nhiều lần và đây là lần thứ năm nên duyên bạn tình của Son và Vill. 

Xem thêm: Color Rush - Một mối tình trai kỳ dị và bí ẩn

Vill Wannarot vai Lookpat
Son Yuke vai Kin

Vill Wannarot đã diễn ra sự tinh nghịch, năng động của cô gái quê Lookpat. Còn Son Yuke thành công truyền tải hai hình ảnh đối nghịch nhau, một Kin lạnh lùng băng lãnh và ngốc nghếch, chân chất khi mất trí. Sự kết hợp của Son - Vill đã tạo nên một chuyện tình đậm màu cổ tích. Khi hai ngôi sao ở chung một khung hình là "thính" bay ngập trời, làm muôn dân "shipper" của cặp đôi bấn loạn mà "đẩy thuyền". 

Hai anh chị quá ư là đẹp đôi, gây bùng nổ phản ứng hóa học qua loạt khoảnh khắc ngọt đến sâu răng. Sự tái hợp của Son và Vill làm hội mê phim Thái rất hạnh phúc, vui vẻ dõi theo hành trình tình yêu của Lookpat và Kin.

Hoàng tử ếch bản Thái hiện đang chiếu trên WeTV vào thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

Xem thêm: Lời yêu trong mưa - Có tiếng yêu thương khẽ rơi vào một ngày mưa

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất