Phim Ảnh

Color Rush - Một mối tình trai kỳ dị và bí ẩn

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Color Rush là chuyện tình huyền bí của hai chàng trai, một người mù màu và một mgười đem màu sắc đến thế gian. Định mệnh của họ vô cùng ngang trái vì vướng phải một lời nguyền tàn khốc.

Tác phẩm mang đề tài LGBT có tựa đề Color Rush phát sóng vào ngày 30/12/2020 và ngay lập tức khiến dân tình chú ý, đặc biệt là hội "hủ nữ" khi miêu tả về một mối tình kỳ lạ của hai nam sinh.

Kịch bản phim xoay quanh cuộc đời của cậu bạn Choi Yeon Woo (Yoo Jun), cậu ấy là một người hết sức đặc biệt. Yeon Woo bị mắc chứng mù màu, thế giới của cậu bao trùm bởi màu xám và trắng. Tuy nhiên căn bệnh của cậu khác biệt hơn so với người mù màu hoàn toàn vì mắt vẫn nhìn thấy nhưng não thì không phân biệt được nên cảnh vật bị bao phủ bởi gam màu xám xịt. Người như cậu được gọi là Mono. 

Xem thêm: 'Dưới ánh mặt trời' - '50 sắc thái' kinh dị của đệ nhất tra nam Phong Tiêu Thanh (Phó Thận Hành)

Yeon Woo sẽ trông rõ được màu sắc xung quanh khi nhìn vào gương mặt của “ý trung nhân”, người này gọi là Probe. Khi Mono và Probe gặp nhau, cánh cửa màu sắc sẽ mở ra trong đôi mắt giúp Mono nhận biết được sắc màu cuộc sống. Tuy nhiên tỷ lệ để Mono và Probe gặp nhau là rất ít ỏi. 

Bên cạnh đó khi hai người này gặp gỡ, nên duyên thì bất hạnh sẽ xảy ra. Sau một thời gian, Mono sẽ bắt cóc Probe, gây ra những hành động điên rồ tàn nhẫn như giết chết người thân của Probe, thậm chí là sát hại và ăn thịt Probe. Mẹ của Yeon Woo cũng là một Mono và bà ấy đã mất tích không dấu vết từ khi cậu còn thơ bé. Vì vậy nam chính sống cùng với người dì và luôn cô độc chịu đựng cái chứng mù màu hành hạ cậu mỗi ngày.

Thế rồi, một ngày kia khi chuyển đến học tại ngôi trường mới thì Yeon Woo đã gặp Probe của đời mình. Đó là cậu bạn cùng lớp Go Yoo Han (Heo Hyun Jun). Cậu ta là một thực sinh làm idol có ngoại hình xuất chúng, quyến rũ và toát lên vẻ bí ẩn vì Yoo Han luôn che giấu khuôn mặt mình sau lớp khẩu trang đen. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi đôi mắt hai người đối diện với nhau, một sự liên kết kỳ lạ đã hình thành từ đó. Rồi lúc Yoo Han lộ diện hoàn toàn trước mặt Yeon Woo, cởi bỏ lớp khẩu trang và đưa gương mặt cậu ra ánh sáng thì Yeon Woo đã “bị sốc” cực mạnh đến độ ngất xỉu. Mắt của cậu được chiêm ngưỡng, trải qua muôn vàn màu sắc của môi trường xung quanh. Mono đã gặp Probe và từ đây một chuyện tình đam mỹ đậm mùi “cẩu huyết” bắt đầu.

Yeon Woo vốn là người trầm tính, ít nói. Cậu thường sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, đơn độc với cuộc sống xám xịt, u ám cho đến khi gặp Yoo Han mọi thứ dường như thay đổi, rực rỡ và tươi đẹp hơn. Về phần Yoo Han, đây là anh chàng cá tính, năng động và ẩn chứa sự ma mị cuốn hút. Cậu ta biết mình là Probe, người dẫn dắt Yeon Woo đến với màu sắc của sự sống. 

Cậu cũng biết về sự trái ngang của mối quan hệ giữa Mono và Probe, bi kịch sẽ đến với họ bất cứ lúc nào. Thế nhưng mặc kệ Yeon Woo xa lánh, từ chối thì Yoo Han vẫn lì lợm tiếp cận, chủ động gần gũi, thậm chí là đùa giỡn với Yeon Woo. Cậu “câu dẫn” Yeon Woo mê mẩn gương mặt của mình và sau đó là say đắm mà rơi vào lưới tình của cậu. 

Xem thêm: Lời yêu trong mưa - Có tiếng yêu thương khẽ rơi vào một ngày mưa

Liệu mối tình của Yeon Woo và Yoo Han sẽ kết thúc hạnh phúc? Hai người sẽ không phải chịu đau khổ vì định mệnh ngang trái? Bên cạnh đó nguyên nhân về sự biến mất của mẹ Yeon Woo là gì? Bà ấy sẽ quay về chứ? Color Rush bao phủ bởi hàng loạt bí mật cần lời giải đáp. Một tác phẩm tưởng đơn giản nhưng lại hóa phức tạp với nhiều tình tiết kỳ bí, kịch tính. 

Ngoài cốt truyện hấp dẫn thì phim còn ghi điểm bởi dàn diễn viên trẻ đẹp. Trong đó đáng chú ý nhất là hai nam chính do Yoo Jun và Heo Hyun Jun. Hai nam diễn viên đều sinh năm 2000, có ngoại hình điển trai và diễn “tròn vai” nhân vật họ đảm nhận. Sự kết hợp của hai ngôi sao trẻ là khá ăn ý và tự nhiên được thể hiện qua những khoảnh khắc thân mật, “thả thính” ngọt ngào.

Color Rush gồm có 8 tập, mỗi tập chứa thời lượng khoảng 15 phút, hiện phim đang chiếu vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên Viki.

Xem thêm: 5 cặp đôi BL gây thương nhớ cực mạnh trong năm 2020: số 1 ngọt bao nhiêu thì số 5 lại ám ảnh bấy nhiêu

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất