Phim ảnh

Phòng vé hôm nay 14/3: Mỹ Tâm và Trấn Thành bị vượt mặt

Vũ Ánh

Nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu ngày 14/3 có thể thấy cục diện phòng vé Việt đang có sự thay đổi chóng mặt.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 10h ngày 14/3, cục diện phòng vé đang có nhiều biến động đáng chú ý. Dẫn đầu doanh thu ngày là Quỷ Nhập Tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn với hơn 6,2 tỷ đồng, bán ra 74.720 vé từ 3.736 suất chiếu, nâng tổng doanh thu của bộ phim lên gần 40 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn ra rạp. Con số này cho thấy sức hút khá lớn của dòng phim kinh dị với khán giả Việt ở thời điểm hiện tại.

Phòng vé hôm nay 14/3: Mỹ Tâm và Trấn Thành bị vượt mặt. 
Phòng vé hôm nay 14/3: Mỹ Tâm và Trấn Thành bị vượt mặt. 

Đứng ở vị trí thứ 2 là phim hoạt hình Hoppers: Cú Nhảy Kỳ Diệu với doanh thu hơn 2,1 tỷ đồng, 19.690 vé được bán ra từ 1.269 suất chiếu. Khoảng cách doanh thu giữa hai vị trí đầu cho thấy bộ phim kinh dị đang tạo lợi thế khá rõ rệt trong cuộc đua phòng vé.

Trong khi đó, Tài của Mỹ Tâm đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau nhiều ngày giữ ngôi đầu phòng vé. Bộ phim hiện thu về hơn 1,6 tỷ đồng, bán 18.777 vé với 1.775 suất chiếu trong ngày. Dù tụt hạng, tác phẩm vẫn duy trì lượng khán giả ổn định, cho thấy sức hút nhất định sau thời gian ra rạp.

Ở vị trí thứ 4 là Thỏ Ơi !! của Trấn Thành với doanh thu hơn 404 triệu đồng, 4.177 vé được bán ra từ 565 suất chiếu. Theo sau là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công với hơn 363 triệu đồng, 3.702 vé và 273 suất chiếu.

 Dẫn đầu doanh thu ngày là Quỷ Nhập Tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn.
 Dẫn đầu doanh thu ngày là Quỷ Nhập Tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn.
Mỹ Tâm và Trấn Thành lần lượt bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và 4.
Mỹ Tâm và Trấn Thành lần lượt bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và 4.

Ở chiều ngược lại, nhiều phim Việt ra rạp cùng thời điểm lại đang rơi vào nhóm cuối bảng xếp hạng. Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hiện đứng thứ 10 với hơn 31 triệu đồng, 306 vé từ 45 suất chiếu. Nhà Mình Đi Thôi của Trần Đình Hiền xếp thứ 13 với hơn 11 triệu đồng, 141 vé và 37 suất chiếu. Trong khi đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang đứng thứ 15 với doanh thu vỏn vẹn 6 triệu đồng, bán 67 vé từ 8 suất chiếu. Đáng chú ý, Mùi Phở của Minh Beta bất ngờ lao dốc xuống vị trí 22 trên bảng xếp hạng với khoảng 2,5 triệu đồng, bán 38 vé từ 8 suất chiếu.

Những con số trên phần nào phản ánh sự cạnh tranh gay gắt của thị trường phim Việt. Khoảng cách doanh thu giữa nhóm phim dẫn đầu và nhóm cuối bảng là khá lớn, cho thấy chỉ những tác phẩm tạo được sự chú ý mạnh mẽ hoặc có yếu tố mới lạ mới có thể giữ được sức hút với khán giả. Đồng thời, cục diện phòng vé cũng thay đổi rất nhanh theo từng ngày, khi chỉ cần một bộ phim mới ra mắt hoặc tạo hiệu ứng truyền thông tốt cũng có thể lập tức làm đảo lộn bảng xếp hạng doanh thu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI