Ngày đầu năm 2026 chứng kiến một cục diện quen mà lạ của phòng vé Việt. Trong khi ngôi vương vẫn thuộc về Avatar 3: Lửa và tro tàn, bom tấn Hollywood tiếp tục thể hiện sức bền đáng nể của một thương hiệu toàn cầu, thì ngay phía sau là cuộc bám đuổi quyết liệt của hai tác phẩm điện ảnh Việt mới nhất với sắc thái hoàn toàn đối lập: Thiên Đường Máu và Ai Thương Ai Mến.
Theo số liệu cập nhật của Box Office Vietnam đến đầu giờ chiều ngày 1.1, Avatar 3: Lửa và tro tàn dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 9,6 tỉ đồng, bán ra trên 70.000 vé dù đã qua giai đoạn bùng nổ phát hành. Tổng doanh thu tại Việt Nam của phim hiện vượt mốc 219 tỉ đồng, cho thấy sức bền đáng nể của thương hiệu Avatar trong các kỳ nghỉ lễ. Việc vẫn duy trì hơn 1.800 suất chiếu mỗi ngày giúp bộ phim giữ nhịp tăng trưởng ổn định, bất chấp sự xuất hiện dồn dập của nhiều đối thủ mới.
Có thể thấy, Avatar 3 vẫn dẫn đầu doanh thu nhờ lợi thế áp đảo về thương hiệu, định dạng trình chiếu và trải nghiệm rạp. Dù đã qua giai đoạn bùng nổ nhất, bộ phim của James Cameron vẫn duy trì lượng vé bán ra ổn định, đặc biệt ở các suất chiếu IMAX và 3D, nơi khán giả ưu tiên những tác phẩm "điện ảnh đúng nghĩa" trong dịp nghỉ lễ. Không chỉ là câu chuyện doanh thu, Avatar 3 tiếp tục cho thấy cách một bom tấn quốc tế có thể định hình nhịp điệu toàn thị trường, từ suất chiếu đến lựa chọn của khán giả.
Tuy nhiên, tâm điểm của phòng vé không chỉ nằm ở "gã khổng lồ" đến từ Hollywood. Ngay phía sau, Thiên Đường Máu, bộ phim Việt khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới, bất ngờ bứt tốc mạnh mẽ. Chỉ sau hơn một ngày công chiếu chính thức, bộ phim về nạn lừa đảo xuyên biên giới đã nhanh chóng leo lên nhóm đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày, thậm chí có thời điểm áp đảo Avatar 3 về số vé bán ra.
Sức hút của Thiên Đường Máu đến từ lựa chọn đề tài "nóng", đánh thẳng vào nỗi ám ảnh xã hội mang tên "việc nhẹ lương cao". Phim không né tránh bạo lực, khắc họa những "khu tự trị" lừa đảo với tông màu u tối, tạo hiệu ứng tò mò và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Dàn diễn viên quen mặt như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Hoài Lâm cũng góp phần bảo chứng mức độ nhận diện, giúp phim duy trì nhịp bán vé cao dù phải cạnh tranh trực tiếp với bom tấn tỷ đô.
Ở chiều ngược lại, Ai Thương Ai Mến của Thu Trang bước vào cuộc đua với tâm thế hoàn toàn khác. Bộ phim gia đình - tâm lý mang màu sắc miền Tây ghi nhận hơn 2,4 tỉ đồng doanh thu trong ngày 1.1, thấp hơn đáng kể so với Thiên Đường Máu nhưng vẫn vượt qua nhiều phim ngoại chiếu cùng thời điểm. Con số này phản ánh rõ xu hướng lựa chọn của khán giả: những câu chuyện chậm rãi, thiên về cảm xúc gặp nhiều bất lợi khi đặt cạnh phim hành động - tội phạm và bom tấn kỹ xảo trong dịp nghỉ lễ.
Ở nhóm phim còn lại, các tác phẩm hoạt hình và phim thiếu nhi như Zootopia: Phi vụ động trời 2, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí hay SpongeBob: Lời nguyền hải tặc duy trì doanh thu ổn định, chủ yếu phục vụ khán giả gia đình. Trong khi đó, nhiều phim nội và ngoại nhỏ hơn như Nhà hai chủ, Gia đình khủng long: Mắc kẹt kỷ Jura, Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp sớm rơi vào vùng doanh thu thấp, cho thấy sự đào thải khốc liệt của thị trường dịp cao điểm.
Nhìn chung, ngày đầu năm 2026 phản ánh rõ rệt thế trận quen thuộc của phòng vé Việt: bom tấn ngoại vẫn nắm ưu thế tuyệt đối về độ phủ và doanh thu, nhưng phim Việt đã bắt đầu tìm được những "khe cửa" riêng để tồn tại và gây chú ý. Thiên Đường Máu đại diện cho xu hướng phim thời sự, trực diện, còn Ai Thương Ai Mến cho thấy dòng phim cảm xúc gia đình vẫn có chỗ đứng nếu được làm chỉn chu. Cuộc đối đầu với Avatar 3 vì thế không chỉ là bài toán thắng - thua về doanh thu, mà còn là phép thử quan trọng cho khả năng định vị và chiến lược dài hơi của điện ảnh Việt trong những mùa cao điểm sắp tới.