Phim Ảnh

Pachinko: Trao thân cho Lee Min Ho, nữ chính vô tình bị gắn mác 'tiểu tam'

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Vì tin lời Han Su (Lee Min Ho), Sun Ja bỗng chốc hóa tiểu tam đáng thương trong Pachinko.

Pachinko đang là bộ phim giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Gần đây, việc nhân vật của Lee Min Ho khi dụ dỗ, biến con gái nhà lành thành "tiểu tam" khiến dân tình xem phim không khỏi tức giận.

Bộ phim đáng lẽ chỉ dừng lại ở việc Han Su là một gã tồi, còn Sun Ja - cô gái nghèo trót trao thân cho người đàn ông mà cô quen biết chưa bao lâu. Mãi cho đến khi Sun Ja phát hiện Han Su đã có gia đình và có con.

Theo lý thì Sun Ja đang là "tiểu tam" vì đã quan hệ với người đàn ông đã có vợ con. Nhưng theo tình, thì Sun Ja có thật sự đáng trách?

Trong phim, nhân vật Koh Han Su là một thương nhân Hàn Quốc với bàn tay nhuốm máu. Anh tiếp cận và khiến Sun Ja có thai, sau đó nhẫn tâm ruồng bỏ.

Sun Ja ban đầu không hề có ý định qua lại với Han Su. Nhưng Han Su luôn "không hẹn mà gặp" xuất hiện trong cuộc đời cô, vào những lúc nguy cấp nhất. 

Có lẽ, Sun Ja đã rung động vì cử chỉ lịch thiệp của Han Su. Anh từng cứu cô khỏi nguy cơ bị hãm hiếp trước đám côn đồ máu lạnh ngoài chợ, cùng cô giặt đồ bên bờ suối, kể cho cô nghe những câu chuyện về vùng đất mới,... 

Sự xuất hiện của người đàn ông này như một làn gió mới thổi vào tâm hồn Sun Ja - điều mà cô gái nông thôn đáng thương chưa bao giờ nghe thấy.

Tấm chân tình mà Sun Ja dành cho Han Su xuất phát từ tự nhiên, không toan tính, vụ lợi. Việc cô trao thân cho người đàn ông đó bởi cô không biết được anh ấy đã có gia đình. Nếu Sun Ja biết Han Su đã có vợ con mà vẫn quyết định qua lại với anh thì mới đáng trách.

Han Su hứa sẽ lo tất cả cho Sun Ja, nhưng không thể cưới.
Những lời hứa hẹn Han Su khi biết bạn gái có thai.

Sau khi bị người mình yêu phụ bạc, dùng lời cay nghiệt để miệt thị đến mức phải bỏ chạy, Sun Ja chọn cách tự mình chịu đựng nỗi đau.

Trong nước mắt, cô nói với mẹ rằng mình đã mang thai. Tất nhiên, mẹ cô rất bất ngờ và hỏi danh tính người đàn ông đã hại đời cô: "Có phải con bị cưỡng hiếp? Là ai đã làm điều đó với con?". 

Nhưng Sun Ja đã lắc đầu trước câu hỏi của mẹ, cô khẳng định mình không bị ai hại, điều đó cũng ngầm khẳng định là cô tự nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho người khác.

"Tiểu tam" Sun Ja từng từ chối món quà mà Han Su hứa tặng cô. Ngôi nhà lớn, dạy học chữ, học xem giờ, sống hạnh phúc,... đối với cô không còn ý nghĩa nữa.

Han Su đã có gia đình nhưng vẫn chủ động tiếp cận, tặng qua cho Sun Ja.

Khán giả cảm thấy thương xót cho Sun Ja. Cô mang mác "tiểu tam" nhưng lại khiến người khác đau lòng, uất hận thay mình. Chỉ trách cô quá tin người, sẵn sàng trao đi tình yêu cho một kẻ không xứng đáng với mình,

Những tình tiết tiếp theo của bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. 

Xem thêm: Pachinko tập 4: Lee Min Ho ghen tuông lồng lộn, giở thói vũ phu khi thấy 'tình cũ' đi lấy chồng

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất