Phim Ảnh

Điên thì có sao: Oh Jung Se – Người đàn ông vẽ con bướm Psyche chữa lành mọi vết thương

Kim Oanh
Chia sẻ

Điên thì có sao (It's okay to not be okay) đã kết thúc 16 tập phim với tập cuối vui vẻ hạnh phúc chuyên chở nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Trong đó là cái kết Happy Ending cho cặp đôi chính Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun, thế nhưng linh hồn của bộ phim lại là người anh trai tự kỷ Oh Jung Se.

Phân cảnh Sang Tae nói chuyện với mẹ trên cây thực sự gây xúc động mạnh 
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc nào, cuộc tình nào cũng phải kết thúc bằng hôn nhân thế nhưng khán giả vẫn không ngừng luyến tiếc cho một bộ phim xuất sắc như Điên thì có sao. Tưởng chừng như chỉ là một cuộc tình vô bổ và những mâu thuẫn đồng nghiệp tầm thương như bao nhiêu bộ phim thị trường khác thì ở Điên thì có sao lại nổi lên như một tác phẩm hàn lâm chứa nhiều chi tiết hack não ở chủ đề tâm thần. 

Oh Jung Se - Gã khùng đanh đá của điện ảnh Hàn 

Bệnh viện tâm thần ổn định của viện trưởng Oh giống như một gia đình, có những con người yếu ớt và bị tổn thương, họ sống dựa vào nhau để cùng vượt qua những nghịch cảnh của số phận. Nhà văn truyện tranh Go Moon Young (Seo Ye Ji) bị tâm lý cưỡng lực xã hội lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương và bị ám ảnh bởi sự dạy dỗ ác tâm của mẹ cô và chàng điều dưỡng viên với tuổi thơ bất hạnh lớn lên sống một cuộc đời đầy trách nhiệm khi phải vật lộn nuôi và bảo vệ anh trai tự kỷ. Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở và hiểu lầm họ có thể đến được với nhau. 

Moon Sang Tae - Không phải là gánh nặng, anh là sợi dây gắn kết 

Con bướm Ai cập được mẹ Moon Young thiết kế duy nhất trên đời chính là chìa khóa then chốt cho cả bộ phim Điên thi có sao. Thủ phạm giết chết mẹ của Gang Tae, nguyên nhân gây nên ám ảnh tâm lý về cánh bướm của Sang Tae và ngọn nguồn của mọi đau khổ, ức chế và tổn thương của Gang Tae và Moon Young. Người anh trai tự kỷ Sang Tae (Oh Jung Se) bị xem như là một gánh nặng khổ sở trên vai Gang Tae và anh đã từng ước “anh chết quách đi cho xong” ấy lại chính là sợi dây gắn kết của mọi mối quan hệ trong Điên thì có sao.

Diễn xuất ấn tượng của Oh Jung Se đã thổi hồn cho Moon Sang Tae

Sẽ chẳng sai trái gì khi khán giả coi Oh Jung Se là linh hồn và là diễn viên chính của Điên thì có sao. Oh Jung Se được xây dựng là một đứa trẻ tự kỷ và lớn lên với căn bệnh ám ảnh về cánh bướm, khó khăn trong tư duy và biểu lộ cảm xúc. Người ta sẽ tưởng tượng rằng Moon Sang Tae sẽ ăn bám vào Gang Tae đến suốt đời thế nhưng thì ngược lại. Cuộc đời một họa sĩ tự kỷ qua những cọ vẽ của Sang Tae nó lại thú vị, hài hước và xúc động đến thế. 

Khán giả từng bật khóc ấm ức cho em trai Gang Tae vì sinh ra  đã phải chăm sóc anh
Nhưng khán giả cũng vỡ òa khi Sang Tae mới chính là người yêu thương em trai mình vô hạn
Người anh này chưa từng mưu cầu hạnh phúc riêng mà chỉ lo cho em trai 

Sang Tae đã chữa lành mọi nỗi đau tưởng chừng như không thể khỏi, tập cuối Điên thì có sao sau khi y tá trưởng vẽ thêm con bướm dấu hiệu của bà ta thì bà ta đã bắt cóc Sang Tae. Suýt chút nữa thì bà ta nhẫn tâm giết hại cả ba anh em trong đó có cả con gái mình Moon Young, nhưng may thay Sang Tae đã dùng hết sức bình sinh để cứu hai em của mình “Đừng hòng làm hại các em tôi”. 

Và anh ấy cũng đi chữa lành viết thương của người khác 

Bà ta cũng không quên nguyền rủa Moon Young sau song sắt “Con sẽ không bao giờ thoát khỏi mẹ và con sẽ không bao giờ xóa được con bướm đó”. Nhưng Sang Tae làm được, chúng ta không thể xóa đi con bướm nhưng chúng ta có thể làm mờ đi và vẽ chồng lên một con bướm khác “Anh sẽ vẽ cho em một con bướm khác đẹp đẽ hơn”. Con bướm Psyche mang ý nghĩa là “tâm thần” truyền tải thông điệp là một con bướm chữa lành vết thương. Và ba con người yếu ớt ấy sẽ nương tựa và chữa lành vết thương cho nhau. 

Giá trị của tình thân và gia đình được truyền tải quá tinh tế 

Sự trưởng thành của Oh Jung Se là một bước đột phá của Điên thì có sao, nếu chị dừng lại ở việc ba người họ Moon Young, Sang Tae và Gang Tae cùng đi du lịch đây đó và sống với nhau mãi mãi thì cũng đã là cái kết rất đẹp rồi. Nhưng hoàn hảo hơn là biên kịch đã để Oh Jung Se đưa Moon Sang Tae cấp tiến lên trở thành một họa sẽ vẽ tranh thiếu nhi chuyên nghiệp, bắt đầu từ đây anh sẽ bước đi một mình và anh sẽ trở thành một họa sĩ tử kỷ tài năng thành công phía trước. 

Họ bắt đầu chuyến hành trình mới 

Những câu nói của Sang Tae trong phim đều là nhưng chân lý tuyệt vời “Gang Tae là của Gang Tae và Sang Tae là của Sang Tae”. Từ trước đến nay trong sâu thẳm Sang Tae luôn bảo vệ em trai mình và chưa bao giờ đặt một trách nhiệm nào lên vai em mình cả. Sự ra đi của Sang Tae là bước đi thực sự xuất sắc của Điên thì có sao, nó làm cho khán giả rơi lệ, Gang Tae khóc không phải vì mình trút bỏ được gánh nặng mà vì hóa ra vì có anh Sang Tae mà đời anh mới được hạnh phúc. Hóa ra mọi thứ sinh ra trên đời, dù cho là khiếm khuyết đều có nhiệm vụ riêng của họ. Sang Tae được ví như một bông hoa rực rỡ, có nở muộn một chút nhưng hóa ra lại rất thơm. 

Nhưng sự trưởng thành của Sang Tae mới là cái kết hoàn hảo 

Điên thì có sao sẽ có những giải thưởng Baeksang của riêng họ khi có một người đàn ông tạo hào quang như Oh Jung Se. Hãy Saostar chúc mừng những thành công của bộ phim. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất