Trong chuyến cinetour tại Hà Nội, ê-kíp bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã có buổi giao lưu cùng khán giả sau suất chiếu. Tại đây, NSƯT Hữu Châu không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên tham gia cinetour ở Hà Nội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người xem.
Gặp gỡ khán giả thủ đô, NSƯT Hữu Châu bày tỏ sự bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho bộ phim. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chú Châu đi cinetour ở Hà Nội. Chú Châu không ngờ là khán giả Hà Nội đón nhận phim đông như thế. Chú cảm ơn các con nhiều lắm. Rất là vui luôn".
Không chỉ gửi lời cảm ơn, NSƯT Hữu Châu còn dành những lời nhắn nhủ ý nghĩa đến các bạn trẻ sau khi thưởng thức bộ phim: "Xem xong phim này về chú mong rằng tất cả các con hãy thực hiện hết tất cả những ước mơ của mình, cứ cố gắng mà làm nha, bởi vì sau lưng các con lúc nào cũng có ba mẹ, có bạn bè luôn ủng hộ các con".
Những chia sẻ chân thành của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước sự gần gũi, tình cảm của NSƯT Hữu Châu, đồng thời dành lời khen cho vai diễn giàu cảm xúc mà ông thể hiện trong phim.
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chính thức trở lại màn ảnh rộng từ ngày 17/7. Để tiếp tục kết nối với khán giả, đoàn phim cũng tổ chức nhiều chuyến cinetour tại các rạp chiếu, mang đến cơ hội giao lưu trực tiếp giữa ê-kíp và người xem.
Tác phẩm là câu chuyện dung dị về tuổi trẻ, tình thân và hành trình theo đuổi đam mê. Phim xoay quanh Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh thủ vai) - cô gái trẻ mang ước mơ trở thành diễn viên nhưng phải đối mặt với nhiều áp lực về ngoại hình cũng như những vai diễn chưa được ghi nhận. Trong khi đó, Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng thủ vai) là người bạn thuở nhỏ từ Hội An vào TP.HCM, phải nỗ lực mưu sinh giữa những bộn bề cuộc sống.
Giữa những khó khăn, tổn thương và va vấp của tuổi trẻ, tình thân cùng chất liệu nhạc kịch được lồng ghép tinh tế trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các nhân vật tìm thấy sự chữa lành và động lực để tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.
Trong bức tranh cảm xúc ấy, NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm Nghĩa - người cha bị khiếm thính của Mộng Hoài. Đây là nhân vật đặc biệt, không thể truyền tải tình cảm bằng lời nói nhưng luôn dành cho con gái sự yêu thương thông qua những hành động âm thầm. Ông Năm Nghĩa trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng con trên hành trình nghệ thuật nhiều thử thách.
Vai diễn đòi hỏi NSƯT Hữu Châu phải thể hiện chiều sâu nội tâm mà không phụ thuộc vào thoại. Bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt và những cử chỉ tinh tế, nam nghệ sĩ đã khắc họa thành công hình ảnh một người cha hiền từ, bao dung và luôn yêu thương con vô điều kiện.
Diễn xuất của NSƯT Hữu Châu được xem là một trong những điểm sáng của bộ phim. Sự hóa thân chân thật, giàu cảm xúc của ông không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn góp phần tạo nên chiều sâu nhân văn cho tác phẩm.
Sau dự án này, NSƯT Hữu Châu sẽ tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim Lê Hương và Hoàng Hậu Cuối Cùng, nối dài hành trình nghệ thuật bền bỉ với nhiều vai diễn đáng chú ý.