Phim Ảnh

'Bạn trai tôi là hồ ly' tập cuối: Kim Bum hi sinh tính mạng để đối hạnh phúc cho Lee Dong Wook

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Bài viết điểm qua những phân cảnh chú ý nhất trong tập cuối phim "Bạn trai tôi là hồ ly".

Trong những diễn biến của tập cuối phim Bạn trai tôi là hồ ly, người xem được chứng kiến sự hy sinh của Lee Yeon để có thể phong ấn được cả hai mãng xà cùng một lúc. Điều này đồng nghĩa với việc cả ba sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới dòng sông Samdo. Tuy nhiên, chắc chắn những người còn sống sẽ không thể quên đi được nỗi mất mát này, và họ sẽ tìm cách để có thể mang Lee Yeon trở về.

Sau đây, hãy cùng điểm qua những phân cảnh đáng chú ý nhất trong tập cuối của bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly!

Lee Rang xem di thư của Lee Yeon

Nếu như trong những tập đầu tiên, người xem thấy được sự thù hằn giữa Lee Rang và anh trai của mình bởi hàng loạt những hiểu lầm trong quá khứ, thì đến thời điểm hiện tại, mọi ân oán, hiềm khích đều đã được giải trừ. Lee Yeon có vẻ đã biết rằng, sẽ có một thời điểm anh phải hy sinh, vậy nên đã tranh thủ ghi lại một đoạn video dặn dò cậu em của mình sống thật tốt, kèm theo đó là những khoảnh khắc nhắc lại kỉ niệm xưa mà hai người từng cùng nhau trải qua. Sau khi xem xong đoạn video, Lee Rang hiển nhiên đã không kiềm được nước mắt.

Lee Rang đổi mạng của mình để hồi sinh anh trai

Sau khi Lee Yeon hy sinh để có thể phong ấn được cả hai mãng xà, những người còn sống dù đã an toàn, nhưng ai cũng mang trong mình một trái tim nặng trĩu. Ji Ah hằng ngày đến nhà của thần Datsuea để cầu xin bà hồi sinh cho Lee Yeon, song để mang một người từ dòng sông Samdo trở về là một thứ vượt khỏi quyền năng của vị thần cai quản sinh mệnh như bà.

Chính vì thế, Lee Rang và Ji Ah đã tìm đến một thầy bói, người có khả năng hồi sinh người đã khuất, bất kể là ai. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ, tương đương với tính mạng của Lee Rang. Không hề do dự, anh đã đồng ý hiến mạng sống của mình để có thể mang anh trai trở về.

Lee Rang cũng để lại di thư cho anh trai

Trước khi đổi mạng với Lee Yeon, cậu em nghịch ngợm vẫn không quên làm điều tương tự như anh mình lúc trước khi ra đi, đó là ghi lại một đoạn video căn dặn những người ở lại. Nếu như lần trước, Lee Rang đã khóc rất nhiều khi nghe những lời cuối của anh mình, thì bây giờ Lee Yeon cũng đang phải trải nghiệm những cảm giác tương tự.

Cảnh cầu hôn giữa Lee Yeon và Ji Ah

Đối với những ai đã theo dõi bộ phim từ những ngày đầu tiên, có lẽ đây chính là phân cảnh được yêu thích và mong đợi nhất. Khi mọi sóng gió, mọi nguy hiểm đã qua hết, Lee Yeon đã nói lời yêu và đồng thời cầu hôn với Ji Ah, cô gái mà anh đã kiên trì đợi trong suốt 600 năm. Cái gật đầu đồng ý của Ji Ah chính là cái kết trọn vẹn cho bộ phim.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất