Phim Ảnh

Những phân cảnh ấn tượng nhất tập 10 'Bạn trai tôi là hồ ly': Khoảnh khắc Lee Dong Wook giết Jo Bo Ah

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Bài viết tổng hợp những phân cảnh đáng chú ý nhất trong tập 10 phim Bạn trai tôi là hồ ly

Tập 10 của Bạn trai tôi là hồ ly bắt đầu với phân cảnh Lee Yeon (Lee Dong Wook) đưa Nam Ji Ah (Jo Bi Ah) trở lại núi Beakdu, quê hương và cũng chính là nơi mình từng ngự trị. Anh trao lại cho cô tín vật chia tay với tình đầu và kể lại câu chuyện mà mối duyên của họ ngày càng gắn kết hơn.

Bài viết sẽ cùng điểm qua những phẩm cảnh đáng chú ý nhất trong tập 10.

Mãng xà nhập vào Ji Ah

Trong quá khứ, chính Lee Yeon là người đã giết Ji Ah, hay chính xác hơn là Ah Eum. Trong những diễn biến đầu tiên của tập phim, khán giả đã được xem những cảnh hồi tưởng lúc xưa, khi mãn xã đã chiếm được thân xác của Ah Eum. Trong những khoảnh khắc cuối khi dần mất đi ý thức Ah Eum đã van nài Lee Yeon giết mình. Lee Yeon muốn tự mình hiến xác cho kẻ thù nhưng Ah Eum thì không, cô không muốn người yêu phải đánh mất linh khí chỉ vì một kẻ phàm trần. Ah Eum tự giải trừ ân nợ với Lee Yeon để phép thuật trong anh đoạt lấy mạng sống của mình cũng như mãng xà. Cái chết của cô là sự tình nguyện hi sinh xong cũng là nỗi đau lớn nhất của của Yeon.

Khế ước của Lee Rang

Năm xưa khi Lee Yeon xuống tay với Lee Rang, cậu em gần như đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục sự sống. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tay sai của mãng xã đã đi ngang, và giúp cho Lee Rang trị thương. Chính từ đó, cả 2 đã có khế ước với nhau, hay chính xác hơn, Lee Rang đang nợ kẻ thù mình một ân tình. 

Lee Rang day dứt khi đứng giữa 2 bên

Với loài cáo việc mang ơn người khác buộc lòng phải trả cho đến cùng, vậy nên anh không thể nào xuống tay với kẻ thù. Thậm chí, Lee Rang còn phải nghe theo lời của tay sai của mãng xà, và mang Lee Yeon đến cho hắn trong vòng 2 ngày. Mặc khác, Lee Rang lúc này cũng đã biết được ân tình năm xưa, rằng người anh chưa bao giờ bỏ rơi mình. Chính sự quan tâm của Lee Yeon cũng càng lúc càng khiến Rang ray rứt. 

Mãng xà hóa thân thành thực tập sinh để tiếp cận Ji Ah

Để có thể tiếp cận được "con mồi" của mình, mãng xà đã hóa thân thành một thực tập sinh mang tên Tae Ri tại công ty truyền thông của Ji Ah, nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận cô. Sau khi được nhận vào làm, anh đã được giao nhiệm vụ làm người quay phim cho những phóng sự của Ji Ah. Chính nhờ vậy, cả 2 đã có khoảng thời gian riêng cùng nhau trên xe.

Lee Yeon chạm mặt với tay sai của mãng xà

Lee Yeon lúc này đã biết hầu như mọi thứ về kẻ thù, cũng như những gì mà bản thân phải đối mặt . Dù chàng hồ ly không hề manh động, nhưng cũng đã xuất hiện ngay trong căn cứ của chúng để có thể thông báo cho chúng biết rằng, anh sẵn sàng để nghênh chiến bất kì lúc nào.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất