Phim ảnh

Ngọc Trinh trải lòng khi yêu chung thủy

Bá Hổ

Lê Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự dài đầy cảm xúc về tình yêu, sự chung thủy và cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống hiện đại.

“Em thường nghĩ, có lẽ mình sinh ra muộn mất rồi”, nữ diễn viên viết. Không phải ngẫu nhiên mà những dòng chia sẻ ấy nhận được sự đồng cảm lớn. Bởi phía sau đó là tâm trạng của một người từng đi qua đổ vỡ, từng tin vào tình yêu rất nhiều nhưng rồi lại nhiều lần thất vọng.

Lê Ngọc Trinh không nói cụ thể về ai. Nhưng cách cô nhắc đến sự chung thủy, những lời hứa tan vỡ hay cảm giác cô độc cho thấy đó không chỉ là vài dòng triết lý vu vơ. Nó giống trải lòng của một người đã thật sự tổn thương.

Lê Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự dài đầy cảm xúc về tình yêu, sự chung thủy và cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống hiện đại. Ảnh: FBNV
Lê Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự dài đầy cảm xúc về tình yêu, sự chung thủy và cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống hiện đại. Ảnh: FBNV

“Tình yêu dường như trở thành một cuộc ghé chân tạm bợ, ai cũng đến rất nhanh mà rời đi cũng chẳng hề chậm”, cô viết.

Điều khiến nhiều người chú ý là giữa thời đại mà các mối quan hệ ngày càng nhanh và dễ thay đổi, Lê Ngọc Trinh lại thừa nhận mình mang “một trái tim cũ”. Một kiểu người vẫn tin nếu đã yêu ai thì nên yêu đến tận cùng, đã nhận một tấm chân tình thì muốn dùng cả đời để hồi đáp.

Có lẽ chính điều đó khiến cô nhiều lần thấy mình lạc lõng. Nữ diễn viên từng trải qua vài mối tình nhưng đều không có cái kết trọn vẹn. Có thời điểm, cô xuất hiện với hình ảnh khá buồn bã và kín tiếng hơn sau chuyện tình cảm.

Nhưng điều đáng chú ý là sau tất cả, Lê Ngọc Trinh dường như vẫn không muốn thay đổi cách yêu của mình. Cô không chọn trở nên lạnh lùng hơn sau tổn thương. Ngược lại, nữ diễn viên vẫn muốn giữ cho mình niềm tin vào tình yêu bền lâu và sự tử tế trong cảm xúc.

“Yêu là trách nhiệm. Là lựa chọn. Là sau bao nhiêu rung động ngoài kia, vẫn chỉ muốn quay về bên một người”, cô viết. Có thể với nhiều người, suy nghĩ ấy hơi cũ giữa thời đại mọi thứ thay đổi rất nhanh. Nhưng chính điều đó lại khiến chia sẻ của Lê Ngọc Trinh chạm tới cảm xúc của không ít khán giả.

Bởi thực tế, ai cũng muốn gặp một người thật lòng với mình. Chỉ là không phải ai cũng còn đủ kiên nhẫn để tin vào điều đó. Điều đẹp nhất trong những dòng tâm sự của Lê Ngọc Trinh có lẽ nằm ở chỗ cô vẫn giữ được sự dịu dàng sau những đổ vỡ.

Lê Ngọc Trinh vẫn tin ngoài kia sẽ có một người giống mình, một người xem sự chung thủy là điều quý giá và đủ chân thành để đi cùng nhau qua những năm tháng dài rộng của cuộc đời. Có thể đó là sự lãng mạn kiểu cũ. Nhưng đôi khi, chính những người còn giữ niềm tin như vậy mới khiến tình yêu trở nên đáng quý hơn giữa cuộc sống hiện đại quá vội vàng hôm nay.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI