Giữa thế giới giang hồ đầy bi kịch và ân oán của Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tương vẫn luôn là một trong những nhân vật nữ được độc giả yêu mến nhất. Không sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng thoát tục như Tiểu Long Nữ hay sự sắc sảo của Hoàng Dung, Tiểu Đông Tà chinh phục người đọc bằng sự hồn nhiên, ấm áp cùng một trái tim tự do hiếm có trong thế giới Kim Dung.
Quách Tương xuất hiện ở giai đoạn cuối của Thần Điêu Hiệp Lữ, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm nhờ tính cách đặc biệt. Nàng mang vẻ đẹp thanh tú, tự nhiên, phóng khoáng và có nhiều nét giống ông ngoại Hoàng Dược Sư. Từ ánh mắt trong trẻo đến nụ cười rạng rỡ, nhân vật này luôn tạo cảm giác gần gũi, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng giữa bầu không khí nhiều đau thương của tác phẩm.
Điểm khiến Quách Tương trở nên khác biệt nằm ở sự kế thừa gần như hoàn hảo những phẩm chất nổi bật của gia tộc. Nàng có sự thông minh, lanh lợi của mẹ Hoàng Dung, tinh thần nghĩa hiệp từ cha Quách Tĩnh và đặc biệt là cốt cách phóng khoáng, không chịu gò bó của Hoàng Dược Sư. Chính sự kết hợp ấy tạo nên một thiếu nữ vừa dịu dàng vừa ngang tàng, có thể kết giao với đủ kiểu nhân vật trong giang hồ mà không mang định kiến.
Trong thế giới vốn đầy thù hận của Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tương giống như một làn gió mát hiếm hoi. Nàng không bị cuốn vào những mưu tính tranh đấu hay nặng nề bởi danh lợi. Sự xuất hiện của cô gái tuổi mười sáu với trái tim bao dung đã khiến cả những con người cô độc và gai góc nhất cũng phải mềm lòng. Không ít độc giả cho rằng, chỉ riêng sự hiện diện của Quách Tương cũng đủ làm dịu đi màu sắc bi thương vốn bao trùm tác phẩm.
Tuy nhiên, vẻ đẹp khiến nhân vật này trở thành biểu tượng trong lòng người đọc lại nằm ở bi kịch tình cảm. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Dương Quá tại Phong Lăng Độ đã mở ra mối tình đơn phương kéo dài suốt cuộc đời nàng. Ba cây kim nợ tình năm ấy trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức Quách Tương.
Điều đặc biệt là tình yêu của nàng chưa bao giờ mang màu sắc chiếm hữu. Quách Tương yêu Dương Quá bằng sự ngưỡng mộ chân thành và luôn mong Thần Điêu đại hiệp có được hạnh phúc bên Tiểu Long Nữ. Chính sự cao thượng ấy khiến chuyện tình của nàng trở nên day dứt hơn nhiều mối tình bi lụy khác trong tiểu thuyết Kim Dung.
Sau này, Quách Tương dành nửa đời người đi tìm bóng hình người thương rồi xuất gia, khai sáng phái Nga Mi. Kết cục ấy khiến nhân vật mang thêm nét buồn đẹp khó quên. Độc giả nhớ đến nàng không chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ, mà còn bởi hình ảnh một cô gái mang trái tim ấm áp nhưng cuối cùng lại chọn cô độc như một cách giữ gìn đoạn tình cảm đẹp nhất đời mình.
Trong kho tàng nhân vật nữ của Kim Dung, Quách Tương có thể không phải người đẹp nhất hay mạnh nhất, nhưng lại là mỹ nhân để lại nhiều hoài niệm nhất. Vẻ đẹp tinh khôi, tự do cùng tình yêu cao thượng của Tiểu Đông Tà vẫn luôn khiến độc giả nhiều thế hệ nhớ mãi mỗi khi nhắc đến Thần Điêu Hiệp Lữ.