Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ được xem là hình mẫu nam chính gần như hoàn hảo. Anh sở hữu võ công bậc nhất thiên hạ, ngoại hình tuấn tú, tính cách nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, không ít mỹ nhân trong truyện như Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu hay Ân Ly đều dành tình cảm đặc biệt cho anh.
Thế nhưng, vẫn có một người đẹp nổi tiếng trong truyện hoàn toàn không rung động trước Trương Vô Kỵ, dù từng được anh hết lòng cưu mang. Đó chính là Dương Bất Hối con gái của Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu và nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù.
Sau khi Kỷ Hiểu Phù bị Diệt Tuyệt sư thái sát hại, trước lúc qua đời bà đã gửi gắm con gái cho Trương Vô Kỵ, nhờ anh đưa Dương Bất Hối đến Minh giáo để tìm cha ruột. Khi ấy, Trương Vô Kỵ còn rất trẻ nhưng vẫn giữ trọn lời hứa. Anh đưa Dương Bất Hối vượt qua quãng đường dài đầy hiểm nguy để giao cô tận tay Dương Tiêu.
Khoảng thời gian đồng hành ấy giúp hai người xây dựng một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Theo mô-típ quen thuộc của nhiều tiểu thuyết võ hiệp, việc nam chính nhiều lần cứu giúp một cô gái thường sẽ mở ra một mối tình đẹp. Thế nhưng với Dương Bất Hối, điều đó chưa từng xảy ra.
Nhiều năm sau gặp lại, khi Trương Vô Kỵ đã trở thành giáo chủ Minh giáo, danh chấn võ lâm, Dương Bất Hối vẫn không hề dành cho anh bất kỳ tình cảm nam nữ nào.
Vì sao Dương Bất Hối không chọn Trương Vô Kỵ?
Xét về mọi mặt, Trương Vô Kỵ đều vượt trội. Anh là người đứng đầu Minh giáo, sở hữu Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm cùng nhiều tuyệt học khác. Địa vị, danh tiếng và thực lực đều thuộc hàng cao nhất giang hồ.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Trương Vô Kỵ lại nằm ở tính cách. Anh nhân hậu nhưng thiếu quyết đoán, luôn do dự trước những lựa chọn quan trọng. Trong chuyện tình cảm, Trương Vô Kỵ cũng nhiều lần khiến người đọc thất vọng khi không thể dứt khoát giữa Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Trong khi đó, Dương Bất Hối lại lớn lên bên Dương Tiêu một người mạnh mẽ, quyết liệt và đầy khí phách. Tính cách của cô vì thế cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt, yêu thích những người đàn ông có bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm. Chính sự mềm mỏng của Trương Vô Kỵ khiến anh không phải mẫu người Dương Bất Hối tìm kiếm.
Người Dương Bất Hối lựa chọn lại là Ân Lê Đình
Điều khiến nhiều độc giả bất ngờ là Dương Bất Hối lại đem lòng yêu Ân Lê Đình. Thời điểm ấy, Ân Lê Đình đã lớn tuổi hơn cô rất nhiều, từng chịu cú sốc tình cảm sau chuyện Kỷ Hiểu Phù và còn bị thương nặng, gần như trở thành một "phế nhân". Dù vậy, chính sự chân thành và khí phách của Ân Lê Đình lại chinh phục được Dương Bất Hối.
Ông luôn sống thẳng thắn, dám yêu dám hận và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ngay cả khi đối đầu với Dương Tiêu – người từng khiến cuộc đời mình rơi vào bi kịch Ân Lê Đình vẫn sẵn sàng rút kiếm, không hề e ngại. Ở ông có bản lĩnh mà Dương Bất Hối luôn ngưỡng mộ.
Một cuộc hôn nhân tạo nên nghịch lý thú vị trong võ lâm
Sau khi kết duyên với Ân Lê Đình, Dương Bất Hối chính thức trở thành người của phái Võ Đang. Điều thú vị là từ đây, xét theo vai vế, Trương Vô Kỵ dù là giáo chủ Minh giáo và võ công cao hơn rất nhiều vẫn phải gọi Ân Lê Đình là Lục thúc, đồng thời Dương Bất Hối cũng trở thành bậc trưởng bối của anh trong quan hệ gia tộc. Đây được xem là một trong những nút thắt thú vị nhất trong tuyến tình cảm của Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Qua lựa chọn của Dương Bất Hối, Kim Dung cũng cho thấy một thông điệp quen thuộc trong các tác phẩm của ông: võ công, địa vị hay danh tiếng chưa chắc quyết định chuyện tình cảm. Với nhiều người, sự quyết đoán, trách nhiệm và bản lĩnh mới là điều tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất của một người đàn ông.