Phim Ảnh

Lối về miền hoa: Nữ chính khiến khán giả chán ngán vì mù quáng

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Lối về miền hoa đã đi được nửa chặng đường nhưng khán giả vẫn chưa thể ngấm nổi nhân vật Thanh.

Lối về miền hoa đã đi được nửa chặng đường và vẫn thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, trong khi Lợi (Trọng Lân thủ vai) được mọi người đồng cảm thì Thanh lại nhận được phản hồi trái ngược.

Thanh (Anh Đào thủ vai) là người tình trong mộng của Lợi. Thế nhưng, cô không thích người "thất học" mà chỉ mê người có ăn có học đàng hoàng.

Lối về miền hoa: Nữ chính khiến khán giả chán ngán vì mù quáng Ảnh 1
Nhân vật Thanh do Anh Đào thủ vai.

"Gái ế 25 tuổi" vì sợ ế nên từng vô tình vướng vào kẻ ưa sĩ diện là Thắng. Sau này khi biết Thắng lừa mình, Thanh mới kể cho Bão biết, cô chưa từng thích Thắng, thứ cô muốn là một gia đình yên ấm để có thể dựa vào. Khổ nỗi trong cả làng hoa, duy chỉ mỗi Thắng là người có gia đình đàng hoàng, ăn học tử tế, công việc ổn định.

Nhưng người được cô cho là ăn học tử tế lại là kẻ lăng nhăng, keo kiệt, bẩn tính. Nếu không có Lợi, chẳng biết đến khi nào Thanh mới chịu tỉnh ngộ.

Lối về miền hoa: Nữ chính khiến khán giả chán ngán vì mù quáng Ảnh 2

Khi Thanh vừa chia tay Thắng thì Nghĩa từ thành phố trở về. Anh chàng học rộng hiểu nhiều về quê với quyết tâm khởi nghiệp từ làng hoa. Một chàng trai có học thức, có hoài bão, mặt mũi khôi ngô sáng sủa đã khiến trái tim của Thanh rung động lần nữa.

Đối với Nghĩa, Thanh dịu dàng nhỏ nhẹ, luôn bên cạnh và động viên bạn. Thậm chí, khi biết Nghĩa có người yêu, cô sẵn sàng là người đứng sau, dõi mắt nhìn người mình yêu bên cạnh một cô gái khác.

Tuy nhiên, Nghĩa chẳng phải người dứt khoát, yêu ghét rõ ràng. Anh có người yêu nhưng vẫn mập mờ với Thanh, nói những câu vô tình khiến người ta ôm hy vọng. Một mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" khiến nữ chính phải ngày đêm suy nghĩ, mơ màng.

Lối về miền hoa: Nữ chính khiến khán giả chán ngán vì mù quáng Ảnh 3
Thanh thích Nghĩa và luôn coi thường Lợi.

Ngược lại, Lợi là đứa lêu lổng, chơi bời nhưng tốt bụng và tình cảm. Cái gì thấy chướng mắt thì anh mắng, thấy yêu quý thì anh chia sẻ thẳng thắn, không mập mờ, không lăng nhăng. "Thanh niên đầu bò" làm mọi thứ để giúp đỡ "crush", thế nhưng, anh chưa từng nhận được một sự tôn trọng nhỏ nhất của Thanh.  

Khi Lợi giúp người thương lật mặt bạn trai cũ, thứ anh nhận được là cái tát như trời giáng. Lúc thấy hoa hồng bị ốc sên phá, anh lặn lội dậy sớm bắt giúp Thanh thì bị đổ tội là kẻ phá hoại. Thậm chí, việc Lợi bị lừa tiền cũng xuất phát từ thiện chí muốn chứng tỏ bản thân trước mặt "crush".

Vậy mà mỗi lần Thanh gặp Lợi là mắng, chửi, giọng nói chua ngoa, ngôn từ ngang ngược, coi thường. Thậm chí, khi Tố (em họ của Lợi) đứng ra bênh vực anh của mình cũng bị Thanh mắng là "ngu dốt". Có lẽ trong mắt cô, chỉ những người có ăn có học đàng hoàng mới xứng đáng được coi trọng.

Với tính cách chua ngoa, đanh đá của mình, Thanh thật sự khiến khán giả phải ngán ngẩm khi theo dõi bộ phim. Vì vậy, cư dân mạng đã không ngại để lại nhận xét về cô:

- Thanh ăn nói ngang ngược, xếch xược, khinh người, cũng đâu có giỏi giang gì mà suốt ngày đi mỉa mai Lợi. Trong phim có Lợi yêu, chứ ngoài đời như Thanh chấp nhận ế suốt đời đi nhé. Xây dựng nhân vật nữ chính chính quá tệ.

- Xây dựng nhân vật nữ chính có học nhưng dùng từ như dân chợ búa vậy, ngay từ tập đầu đã cảm thấy nữ chính luôn xúc phạm người khác chứ không còn là đanh đá nữa. Mấy câu "thằng này" "loại kia", "ngu dốt"... rất khó chịu

- Đạo diễn ơi nhớ cho Thanh về với Thắng hoặc Nghĩa hoặc ế chồng nhé. Chứ không được bẻ lái cho Thanh hối hận này nọ rồi yêu Lợi đâu đấy. Xem thường người ta gọi "thằng nọ thằng kia thì cấm không được cho yêu Lợi vào phút chót đâu đấy.

Xem thêm: BXH phim Trung đạt view khủng: Top 1 vượt mặt phim của Dương Tử, 'Thượng Thực' vững top 2

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất