Phim Ảnh

Lee Do Hyun - chàng trai vàng trong làng phim bi thương

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Bất kể tác phẩm nào có sự tham gia của Lee Do Hyun đều để lại cho người xem những cảm xúc bồi hồi và day dứt.

Dù tuổi nghề chưa cao nhưng Lee Do Hyun luôn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn bởi vẻ ngoài điển trai và năng lực diễn xuất tương đối tốt. Một điều đặc biệt là những tác phẩm anh chàng tham gia hay nhân vật mà anh đảm nhận đều sở hữu một số phận đáng thương, thậm chí là có phần bi thảm.

HOTEL DEL LUNA

Dù chỉ là nhân vật phụ trong Hotel Del Luna (Khách sạn ánh trăng) nhưng Lee Do Hyun đã sớm chiếm được cảm tình của khán giả khi lên sóng.

Vào vai Go Chung Myung, anh đã vô tình khiến Jang Man Wol (IU) phải đau khổ khi phản bội cô để thành hôn với công chúa. Và rồi trả giá cho lỗi lầm của mình, anh đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm thù hận của Man Wol.

Nhưng cô đâu biết rằng, anh đã cố gắng thuyết phục và tìm cách để công chúa tha thứ cho cô. Thậm chí, chàng trai sẻ si tình còn sẵn sàng đánh đổi ngàn năm và cơ hội đầu thai để được ở bên cô nàng. Dẫu không thể mang đến những cảm xúc rung động như thuở mới gặp nhau nhưng sự hy sinh của Chung Myung đều rất đáng được trân trọng.

18 AGAIN

Đến năm 2020, tên tuổi của Lee Do Hyun bỗng vụt sáng nhờ vai chính trong bộ phim 18 Again (Trở lại tuổi 18). Dù số phận của nhân vật có phần trắc trở nhưng qua cách thể hiện chân thật, gần gũi nhẹ nhàng, người xem đã thêm hiểu, thêm yêu nam chính của bộ phim này hơn.

Bộ phim kể về Hong Dae Young (Lee Do Hyun) một nam sinh tài năng, thông minh, giỏi bóng rổ. Chỉ vì một chút lầm lỡ mà anh đã phải trở thành bố của hai đứa trẻ sinh đôi ở độ tuổi học sinh. Dù vậy, anh vẫn luôn yêu thương vợ con, siêng năng làm lụng để đem đến một cuộc sống sung túc cho gia đình.

Dù cách thể hiện tình yêu có phần cộc cằn, người thân nhiều lần hiểu nhầm những nỗ lực của anh nhưng với trái tim giàu tình yêu thương, anh vẫn xứng đáng trở thành ông bố tuyệt vời nhất màn ảnh Hàn 2020.

SWEET HOME

Ngay sau thành công vang dội của Trở lại tuổi 18, Lee Do Hyun tiếp tục năng nổ tham gia vào các dự án khác. Tiếc rằng, đến với Sweet Home (Thế giới ma quái), anh cũng không thoát khỏi kiếp nhân vật chật vật là bao.

Trong phim, anh vào vai Lee Eun Hyeok, sinh viên trường y may mắn sống sót sau khi quái vật xuất hiện và tấn công. Vốn là người có chính kiến, bản lĩnh, kiên định nhưng anh chàng luôn bị hiểu lầm bản thân là người sống lợi dụng, đẩy người khác vào thế khó mặc dù bản chất của anh là mong muốn bảo vệ tất cả mọi người trước nguy hiểm.

Với hình tượng sinh viên nghèo, cùng phong cách diễn trưởng thành, anh nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất. Dù tác phẩm không thực sự thu được thành công như mong đợi nhưng nó cũng giúp anh đánh bóng tên tuổi.

YOUTH OF MAY

Youth Of May (Tuổi trẻ tháng 5) xứng đáng là một trong những bộ phim dành riêng cho Lee Do Hyun. Dù là một người giỏi giang, thân thiện, dễ mến nhưng nhân vật Kwang Hee Tae lại không thuận lợi trong đường tình duyên.

Từ việc bị chỉ trích là con trai của kỹ nữ cho đến bị ép buộc kết hôn với người mình không yêu, anh chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn. Tiếc rằng, khi anh chàng gần chạm đến hạnh phúc viên mãn với Myung Hee (Go Min Si) thì cũng là lúc anh đánh mất cô cả đời.

Anh đã phải sống day dứt, đau khổ trong suốt 40 năm vì để lạc mất Myung Hee. Và rồi khi đến tuổi xế chiều, anh chỉ có thể nhìn lại hài cốt của người con gái mình yêu cùng với câu hỏi "Nếu như anh không rời em ngay lúc đó, liệu chúng ta sẽ mãi mãi được sống trong hạnh phúc chăng?"

Với phong cách diễn có chiều sâu cùng con mắt chọn kịch bản của mình, Lee Do Hyun đã trở thành một hiện tượng. Anh cũng may mắn nhận được giải thưởng "Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất" tại Beaksang Art Awards 2021. Hy vọng rằng, nam diễn viên sinh năm 1995 sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình.

Xem thêm: Cạn nước mắt với list phim Hàn có kết thúc buồn (P1): 'Youth Of May' và 'Mouse', phim nào tàn nhẫn hơn?

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất