Phim Ảnh

Cạn nước mắt với list phim Hàn có kết thúc buồn (P1): 'Youth Of May' và 'Mouse', phim nào tàn nhẫn hơn?

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Thay vì mang đến một cái kết đẹp như mơ thì những biên kịch của những bộ phim Hàn Quốc dưới đây lại vô tình cướp đi không ít giọt nước mắt của khán giả

Dù sở hữu cho mình cốt truyện ấn tượng, nội dung hấp dẫn nhưng nhiều bộ phim Hàn vô tình để lại những nỗi day dứt khó tả trong lòng người xem bởi những kết thúc đầy bi thương. Dẫu không thể thỏa mãn mọi cung bậc cảm xúc nhưng chắc chắn rằng những bộ phim dưới đây đã khiến khán giả phải khóc cạn nước mắt cũng như thành công ghi dấu ấn của mình trong lòng công chúng.

1. UNCONTROLLABLY FOND

Năm 2016, cư dân mạng đã không thể giấu nổi sự nuối tiếc bởi kết cục đáng thương của nam chính trong bộ phim Uncontrollably Fond (Yêu không kiểm soát).

Bộ phim kể về câu chuyện Shin Joon Young (Kim Woo Bin) và nữ PD Mo Eul (Suzy) phải lòng nhau thời trung học nhưng vì một số lí do mà phải chia xa. Đến khi trưởng thành, cảm xúc họ dành cho nhau vẫn như thuở ban đầu. Tiếc rằng khi tình yêu ngày càng mặn nồng thì cũng là lúc Joon Young phát hiện mình mắc bệnh nặng chỉ còn sống được vài tháng.

Tuy motif phim khá quen thuộc nhưng khán giả vẫn dành sự yêu mến cho tác phẩm cũng như cặp đôi chính. Rất nhiều người thậm chí đã cảm thấy đau lòng cho nữ chính khi vòng tay của Mo Eul là nơi Joon Young lựa chọn để tựa vào trong những thời khắc cuối của cuộc đời mình.

2. HOTEL DEL LUNA

Một tác phẩm của nữ diễn viên IU đã để lại nỗi buồn da diết trong lòng khán giả trong năm 2019 chính là Hotel Del Luna (Khách sạn ánh trăng).

Vì mối hận năm xưa mà Jang Man Wol (IU) đã bị phạt phải sống hàng ngàn năm với chức vụ bà chủ của một khách sạn dành riêng cho các linh hồn. Hình ảnh cộc cằn, đanh đá, khó tính luôn hiện hữu trên gương mặt Man Wol nhưng ít ai biết rằng cô cũng cảm thấy cô đơn ngay trong chính khách sạn của mình.

Người đến, người đi, người ở lại, cho đến khi gặp Chan Sung (Yeo Jin Goo) cũng là lúc trái tim Man Wol biết rung động. Họ làm việc với nhau, họ nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi thời khắc mà Jang Man Wol hoàn thành nhiệm vụ cũng đã đến. Cô đã từ biệt Chan Sung để đến một thế giới mới, để lại cho anh chàng với bao nỗi day dứt và u buồn.

3. VAGABOND

Vagabond (Lãng khách) là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Lee Seung Gi và Suzy. Bộ phim gây ấn tượng nhờ màu sắc mang đậm chất hành động.

Tưởng rằng một đám cưới viên mãn sẽ được hiện lên trước mắt khán giả nhưng một loạt đau thương đã xảy ra trong Lãng Khách. Từ số phận đau buồn của nam chính khi bị mất đi người thân yêu nhất cho đến việc tự tay chĩa súng vào người con gái mà mình yêu đã làm cho ai nấy khi xem đều phải đau lòng.

Trong bộ phim này, diễn xuất của các nhân vật đều được đánh giá cao. Đặc biệt diễn xuất của Lee Seung Gi được rất nhiều khán giả khen ngợi. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ bày tỏ Vagabond sẽ nên có thêm phần hai để mang đến một cái kết thật thỏa đáng và hạnh phúc cho các nhân vật.

4. HI BYE, MAMA!

Tưởng rằng sau thời gian dài vắng bóng trên phim trường, Kim Tae Hee sẽ mang đến không khí thật bùng nổ cho sự quay trở lại của mình trong năm 2020. Nhưng tiếc rằng, với bộ phim Hi Bye, Mama! (Chào tạm biệt mẹ), cô đã khiến người xem xúc động khi mang đến hình tượng người mẹ đáng thương với trái tim nhân hậu cùng với số phận đầy bi thương.

Cha Yu Ri (Kim Tae Hee) đã dùng cả tính mạng để bảo vệ con gái chưa sinh của mình trước một vụ tai nạn. Cô ra đi mãi mãi để lại đứa con con thơ cùng người chồng tội nghiệp. Nhưng vì quá thương con, linh hồn cô không thể siêu thoát, cứ thế mà dõi theo chặng đường về sau của hai bố con.

Chỉ đến khi người chồng quên đi nỗi đau để tiếp một bước trong hôn nhân, cô con gái đã nhận ra cô và gọi một tiếng mẹ thì Cha Yu Ri mới thanh thản ra đi vì thấy được gia đình của mình cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.

5. YOUTH OF MAY

Vừa lên sóng vào hồi tháng 5 năm nay, Youth Of May (Tuổi trẻ tháng 5) đã làm cho các mọt phim phải háo hức bởi câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu của cặp đôi Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) và Kim Myung Hee (Go Min Si).

Cuộc gặp gỡ giữa chàng sinh viên y khoa dí dỏm và nữ y tá bản lĩnh vốn như được sắp đặt bởi ông tơ bà nguyệt. Từ một buổi đi xem mắt hộ của bạn thân, nào ngờ Myung Hee lại say nắng đối phương lúc nào không hay. Cả Hee Tae cũng thế, anh cũng dần rung động trước vẻ đẹp và tâm hồn của Myung Hee.

Trải qua bao thăng trầm, cùng bao sóng gió, cứ ngỡ cặp đôi sẽ được bên nhau trọn đời sau buổi thành hôn trong nhà thờ. Nào ngờ, khi chiến tranh nổ ra cũng là lúc hai người đã đánh mất nhau mãi mãi khi Myung Hee đã phải chết thảm trong rừng, để lại lỗ hổng lớn trong tim của Hee Tae suốt 40 năm trời vì không tìm thấy hài cốt của vợ mình.

6. MOUSE

Trong năm 2021, người xem không chỉ chứng kiến sự ra đi của nữ chính Youth Of May mà còn phải rơi lệ trước sự ra đi của nam chính Mouse (Kẻ săn người).

Mouse gây ấn tượng với mọt phim nhờ nội dung độc lạ liên quan đến kẻ sát nhân, đến hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhờ diễn xuất xuất thần, đột phá của Lee Seung Gi mà bộ phim đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình hay nhất trong năm nay.

Tiếc rằng, số phận đáng thương của những con người được ví như chuột bạch, sự ra đi của Bareum (Lee Seung Gi), sự ăn năn hối lỗi của một con người đã gây bao tội ác nay phải chết trong sự cô độc cũng đủ để lại vô số sự ám ảnh trong lòng khán giả.

Có người khen rằng Mouse đã kết thúc một cách hợp lí nhưng cũng có người cho rằng biên kịch khá tàn nhẫn khi đẩy số phận nhân vật vào bước đường cùng. Dù vậy, Kẻ săn người vẫn đem đến một tác phẩm trọn vẹn và ý nghĩa.

Hết phần 1

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất