Theo số liệu từ Box Office Việt Nam ngày 4/6, bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc ghi nhận doanh thu rất thấp, thu hơn 3 triệu đồng với 38 vé bán ra từ 4 suất chiếu. Sau gần 3 tuần ra rạp, tổng doanh thu của phim chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.
Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, lấy bối cảnh một thị trấn ven biển vào khoảng năm 2006. Câu chuyện xoay quanh Bảo - chàng trai 18 tuổi đang ở ngưỡng cửa trưởng thành, vô tình bị cuốn vào mối quan hệ cảm xúc phức tạp với Quỳnh, một người phụ nữ trưởng thành mang nhiều bí ẩn. Từ một rung động đầu đời tưởng như trong trẻo, câu chuyện dần mở rộng thành chuỗi biến cố kéo dài, khiến cuộc đời nhân vật chính rẽ sang một hướng khác.
Không chỉ dừng lại ở tuyến tình yêu, phim còn khai thác yếu tố gia đình với những mâu thuẫn thế hệ, áp lực kỳ vọng và những tổn thương âm thầm tích tụ từ quá khứ. Trong đó, NSƯT Thành Lộc đảm nhận vai ông Trọng - cha của Bảo. Nhân vật này là một cựu luật sư từng có vị thế, nhưng sau biến cố gia đình, ông trở nên khép kín, mang nhiều mặc cảm và khoảng cách trong mối quan hệ với con trai.
Ở khía cạnh diễn xuất, NSƯT Thành Lộc tiếp tục phát huy lối diễn tiết chế, giàu nội tâm. Nhân vật ông Trọng không thiên về bộc lộ cảm xúc trực diện mà được thể hiện qua ánh mắt, nhịp thoại chậm và những khoảng lặng kéo dài. Đặc biệt, các phân đoạn đối diễn giữa ông và NSND Lê Khanh được xem là điểm giữ nhịp cảm xúc ổn định nhất của phim.
Tuy nhiên, dù sở hữu dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, Một Thời Ta Đã Yêu vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng đuối sức tại phòng vé. Sau giai đoạn khởi đầu yếu, phim không duy trì được lượng khán giả ổn định và dần bị thu hẹp suất chiếu, cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt trong cuộc đua ngoài rạp.
Tình trạng này có thể được lý giải khi nhìn lại cách bộ phim vận hành từ nội dung đến cách tiếp cận khán giả. Trước hết, kịch bản dù đặt ra nhiều ý tưởng giàu tham vọng với sự đan xen giữa ký ức, tình yêu và gia đình, nhưng lại chưa được tổ chức chặt chẽ trong triển khai. Mạch truyện đôi lúc bị phân tán, nhịp phim chậm và thiếu cao trào đủ mạnh để giữ chân khán giả đại chúng.
Bên cạnh đó, truyền thông của phim chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh với nhiều tác phẩm giải trí có chiến dịch quảng bá tốt, Một Thời Ta Đã Yêu không tạo được “điểm chạm” đủ mạnh để kéo khán giả ra rạp ngay từ tuần đầu.
Trong bức tranh chung đó, NSƯT Thành Lộc dù vẫn giữ được phong độ diễn xuất với vai ông Trọng, nhưng cũng không thể tạo ra “phép màu” giúp tác phẩm xoay chuyển tình thế tại phòng vé.