Dù đã chính thức ghi danh vào câu lạc bộ 'trăm tỷ' của điện ảnh Việt, dự án phim Tết Báu Vật Trời Cho đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi đầy tiếc nuối. Sự tái hợp của bộ đôi 'bảo chứng phòng vé' Tuấn Trần và Phương Anh Đào dù tạo được hiệu ứng bùng nổ giai đoạn đầu, nhưng cục diện hiện tại cho thấy một kết thúc sớm đang cận kề khi thứ hạng của phim sụt giảm nghiêm trọng.
Tính đến ngày 28/3, theo số liệu từ Box Office Việt Nam, tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn đã tụt xuống vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Đây là một tín hiệu đáng báo động khi sức mua vé của khán giả giảm mạnh, dù phim vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi các cụm rạp. Đối với người hâm mộ, việc chứng kiến Tuấn Trần và Phương Anh Đào sở hữu một tác phẩm có tốc độ chững lại nhanh như hiện tại được xem là một đoạn kết khá sớm cho một hành trình vốn rất tiềm năng.
Nhìn lại chặng đường từ mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), bộ phim đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Tổng doanh thu vượt ngưỡng 103 tỷ đồng vào trung tuần tháng 3 là con số khả quan, khẳng định sức hút của cái tên Tuấn Trần và Phương Anh Đào đối với khán giả đại chúng.
Tuy nhiên, so với kỳ vọng về một "siêu bom tấn" có thể phá vỡ các kỷ lục trước đó, dự án này dường như thiếu đi cú hích đủ mạnh để duy trì sức bền dài hơi trên đường đua phim chiếu rạp vốn ngày càng khốc liệt.
Trong Báu Vật Trời Cho, khán giả được thấy một hình ảnh mới lạ của cặp đôi chính. Phương Anh Đào hóa thân thành Ngọc, người mẹ đơn thân mang theo bí mật trốn chạy, vô tình gặp gỡ chàng trai vùng biển Hồng do Tuấn Trần thủ vai.
Sự ăn ý giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào trên bối cảnh mộc mạc của xã Liên Hương (Tuy Phong) đã mang lại những thước phim giàu cảm xúc về gia đình và tình yêu. Dàn diễn viên phụ hùng hậu như NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân hay Võ Tấn Phát cũng góp phần tạo nên một "đại tiệc" điện ảnh đa sắc thái từ hài hước đến hành động.
Dù doanh thu ngày không còn tiến triển đáng kể, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của ekip sản xuất và bộ đôi diễn viên. Báu Vật Trời Cho vẫn là một điểm sáng của điện ảnh Việt đầu năm 2026 với phân loại K (phù hợp mọi độ tuổi). Việc bộ phim của Tuấn Trần và Phương Anh Đào giảm nhiệt là quy luật tất yếu khi có nhiều tác phẩm mới ra mắt, song con số 103 tỷ vẫn là niềm tự hào, ghi dấu ấn một mùa phim Tết sôi động. Những trải nghiệm mà cặp đôi mang lại trong dự án này chắc chắn sẽ là bước đệm cho những lần tái hợp bùng nổ hơn trong tương lai.