Tính đến cuối ngày 8/3, cuộc đua phòng vé Việt ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa các phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán. Trong khi một số tác phẩm vẫn duy trì sức hút ổn định, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang và Mùi Phở có Xuân Hinh đóng chính lại rơi xuống hai vị trí cuối bảng xếp hạng doanh thu ngày, cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt sau nhiều tuần phát hành.
Theo số liệu phòng vé, Nhà Ba Tôi Một Phòng trong ngày 8/3 chỉ thu về khoảng 357 triệu đồng, bán được 4.286 vé với 205 suất chiếu trên toàn quốc. Trong khi đó, Mùi Phở còn khiêm tốn hơn khi đạt khoảng 280 triệu đồng, tương ứng 3.397 vé từ 74 suất chiếu. Mức doanh thu này khiến cả hai lần lượt đứng thứ 9 và 10 trong bảng xếp hạng phòng vé ngày.
Con số vài trăm triệu đồng mỗi ngày cho thấy đà tăng trưởng của hai bộ phim gần như đã chạm ngưỡng. Sau nhiều tuần công chiếu, lượng suất chiếu lẫn khán giả đều giảm mạnh, khiến khả năng bứt phá doanh thu trong giai đoạn cuối gần như không còn nhiều. Trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị đón thêm các tác phẩm mới, việc sớm rút khỏi rạp của hai bộ phim này được xem là kịch bản dễ xảy ra.
Trước đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng từng cán mốc hơn 110 tỷ đồng sau dịp Tết, một con số không nhỏ đối với thị trường phim Việt. Tuy vậy, tác phẩm của Trường Giang vẫn gây tranh luận khi ra mắt. Một số khán giả nhận xét bộ phim lựa chọn cách kể chuyện an toàn, kịch bản thiếu điểm nhấn và nhịp phim đôi lúc rời rạc, tạo cảm giác giống một vở kịch sân khấu kéo dài hơn là một tác phẩm điện ảnh được dàn dựng theo ngôn ngữ màn ảnh.
Bản thân Trường Giang từng lý giải rằng anh chủ đích xây dựng câu chuyện theo hướng giản dị, tập trung vào tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ cha - con, thay vì chạy theo những yếu tố kịch tính thường thấy trên thị trường phim Tết.
Trong khi đó, Mùi Phở đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia một dự án điện ảnh. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền và Quốc Tuấn, xoay quanh câu chuyện một gia đình làm nghề phở truyền thống với những mâu thuẫn giữa thế hệ cũ và lớp trẻ trong việc gìn giữ hay đổi mới bí quyết nấu phở.
Tác phẩm nhận phản hồi khá trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá phim giàu cảm xúc, mang đậm màu sắc văn hóa miền Bắc và câu chuyện về nghề truyền thống. Tuy nhiên, không ít ý kiến từ giới chuyên môn cho rằng kịch bản còn dài dòng, tiết tấu thiếu gọn gàng và cách dàn dựng mang nặng hơi hướng sân khấu, khiến trải nghiệm điện ảnh chưa thực sự thuyết phục.
Ở chiều ngược lại, đường đua phòng vé hiện vẫn được dẫn dắt bởi một số tác phẩm có sức hút tốt hơn, trong đó có Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Báu Vật Trời Cho. Hai bộ phim này vẫn duy trì lượng khán giả ổn định trong giai đoạn hậu Tết - thời điểm thị trường điện ảnh thường giảm nhiệt so với cao điểm đầu năm.
Đáng chú ý, trong bốn phim Việt ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán, đến thời điểm hiện tại chỉ còn hai tác phẩm vẫn trụ vững trên bảng xếp hạng phòng vé, cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường điện ảnh nội địa. Với diễn biến hiện tại, hai dự án điện ảnh của Xuân Hinh và Trường Giang nhiều khả năng sẽ sớm khép lại hành trình chiếu rạp sau khi doanh thu trong ngày liên tục chững lại.