Oona Chaplin - gương mặt đảm nhận vai phản diện Varang trong Avatar 3 từng cân nhắc việc đổi tên nghệ danh vì áp lực đến từ "gia phả" quá lừng lẫy: cô là cháu gái của huyền thoại điện ảnh Charlie Chaplin.
Oona cho biết, việc mang họ Chaplin vô tình giúp cô có được những cơ hội mà có thể sẽ không đến nếu cô không gắn liền với cái tên của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh.
"Thật khó để không tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với vị trí hiện tại hay không", Oona nói. Chính suy nghĩ đó từng khiến cô nghiêm túc cân nhắc việc đổi tên sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia London (RADA), với mong muốn được nhìn nhận như một diễn viên độc lập.
Tuy nhiên, theo thời gian, Oona đã thay đổi cách nhìn. Thay vì cảm giác tội lỗi, cô chọn biết ơn và cố gắng nỗ lực không ngừng. Nữ diễn viên hiểu rằng dù cố gắng đến đâu thì những gì cô làm cũng khó có thể đặt lên bàn cân với di sản mà ông mình để lại.
Dẫu vậy, Oona cho rằng việc giữ nguyên tên họ cũng là một cách tiếp nối giá trị của Charlie Chaplin, người ông thiên tài đã qua đời năm 1977, trước khi cô ra đời.
“Nếu chỉ cần ai đó nói "Đây là cháu gái của Charlie Chaplin sao", rồi tò mò tìm xem phim của ông, tôi đã thấy hạnh phúc. Ông là một thiên tài thực sự,” cô chia sẻ.
Oona Chaplin được đặt theo tên Oona O’Neill, người vợ thứ tư của Charlie Chaplin và là con gái nhà viết kịch đoạt giải Nobel Eugene O’Neill. Sinh ra tại Madrid (Tây Ban Nha), Oona là con của nữ diễn viên Geraldine Chaplin và đạo diễn Patricio Castilla. Tuổi thơ của cô gắn liền với nhiều quốc gia như Anh, Thụy Sĩ và Cuba.
Trước khi cơ hội với Avatar: Fire and Ash xuất hiện, Oona từng có ý định rời xa màn ảnh. Cô chuyển đến Cuba, tự xây một căn nhà trên cây giữa rừng và chuẩn bị cho cuộc sống không còn diễn xuất. Thế nhưng, vai phản diện Varang trong bộ phim của James Cameron đã kéo cô trở lại với nghề.
"Vai diễn này khiến tôi yêu diễn xuất trở lại, nhắc tôi nhớ vì sao mình bắt đầu và vì sao việc kể chuyện lại quan trọng đến vậy", Oona nói.
So sánh hành trình của mình với người ông huyền thoại, Oona cho rằng Charlie Chaplin và James Cameron có nhiều điểm tương đồng: đều tiên phong trong công nghệ làm phim, không ngừng đổi mới cách kể chuyện, nhưng trên hết, các tác phẩm của họ luôn đặt con người và cảm xúc nhân bản làm trung tâm.