Phim ảnh

Avatar 3: Sự xuất hiện của những gương mặt hoàn toàn mới

Khánh Quỳnh - CTV

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày mở ra thế giới Pandora kỳ vĩ, James Cameron quay lại với Avatar 3, nơi những xung đột cũ chưa kịp lắng xuống thì các thế lực và gương mặt hoàn toàn mới đã xuất hiện

Avatar 3: Lửa và Tro Tàn là chuỗi nối dài cho các sự kiện ở phần hai. Gia đình Sully dù tạm thời đánh bật được kẻ thù, nhưng phải trả cái giá quá đắt bằng sự hy sinh của người con trai cả. Nỗi đau mất mát chưa kịp nguôi ngoai thì những mối đe dọa mới đã âm thầm kéo đến, báo hiệu một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đang cận kề.

Bên cạnh cặp nhân vật trung tâm Jake Sully và Neytiri, phần phim thứ ba sẽ giới thiệu hàng loạt gương mặt mới, mở rộng thế giới Pandora theo hướng vừa kỳ ảo vừa u ám hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên, khán giả sẽ gặp gỡ "Thương nhân Gió" - một tộc du mục đề cao hòa bình. Thủ lĩnh của họ là Peylak (do David Thewlis thủ vai). Bộ tộc này di chuyển bằng những sinh vật bay khổng lồ, đóng vai trò trung gian trao đổi hàng hóa và thông tin giữa các bộ lạc trên Pandora.

Bộ tộc gió được ví như các dân tộc du mục trên Trái Đất trong Avatar 3 - Ảnh: TT&VH
Bộ tộc gió được ví như các dân tộc du mục trên Trái Đất trong Avatar 3 - Ảnh: TT&VH

Tuy nhiên, yếu tố gây tò mò nhất chính là sự xuất hiện của tộc Tro Tàn (Ash People). Bộ tộc được xem là hiện thân của mặt đen tối trên Pandora. Lãnh địa của họ nằm giữa các hang dung nham và vùng núi lửa khắc nghiệt. Những sinh vật có lớp vảy chịu nhiệt, thảm thực vật phát quang mang sắc đỏ dung nham tạo nên hệ sinh thái đối lập hoàn toàn với màu xanh đại dương của phần trước. Mỗi chi tiết thiết kế đều ẩn chứa ẩn dụ về sự hủy diệt và tái sinh.

Tộc Tro Tàn - tộc người 'phản diện' đầu tiên của thế giới Pandora
Tộc Tro Tàn - tộc người "phản diện" đầu tiên của thế giới Pandora

Tộc Tro Tàn là một cộng đồng hung bạo, sống bằng cướp bóc và có mâu thuẫn sâu sắc với Nữ Thần Đất Mẹ Eywa. Sự tồn tại của bộ tộc tàn bạo này vén màn mặt tối chưa từng được hé lộ của Pandora. Khi thù hận cá nhân đan xen với oán thù bộ tộc, vận mệnh của cả hành tinh đứng trước lằn ranh sinh tử. Trong cuộc chiến vượt qua ranh giới văn minh này, cả loài người lẫn người Na’vi sẽ phải đối diện với những lựa chọn mang tính sống còn cho tương lai.

Thủ lĩnh của bộ tộc này là Varang (do Oona Chaplin thủ vai). Bi kịch quê hương bị hủy diệt đã đẩy cô đến con đường cực đoan. Để cứu tộc người khỏi đói khát và tuyệt vọng, Varang không ngần ngại liên minh với phe phản diện loài người, sử dụng bạo lực để mưu cầu sự trỗi dậy. Cô không chỉ đối lập với các bộ tộc Na’vi khác về niềm tin tinh thần, mà còn nắm giữ sức mạnh điều khiển lửa - một năng lực chưa từng xuất hiện trước đây. Mâu thuẫn nội tâm "làm điều ác để đạt mục đích cứu rỗi" cùng trách nhiệm với tộc nhân khiến Varang trở thành nhân vật phản diện giàu chiều sâu.

 Varang, thủ lĩnh tộc tro tàn trở thành nhân vật phản diện giàu chiều sâu trong Avatar 3 - Ảnh: CNCB
 Varang, thủ lĩnh tộc tro tàn trở thành nhân vật phản diện giàu chiều sâu trong Avatar 3 - Ảnh: CNCB

Bên cạnh những nhân tố mới đẩy cốt truyện Avatar 3 sang hướng phức tạp hơn, bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của các nhân vật quen thuộc. Đáng chú ý là Spider (Jack Champion thủ vai) - con người thuần chủng duy nhất lớn lên giữa người Na’vi. Trong phần phim này, Spider tiếp tục đối diện với khủng hoảng bản sắc, khi câu hỏi “anh thuộc về thế giới nào” ngày càng trở nên gai góc và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện xung đột trên Pandora.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Quỳnh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI