Sau gần 3 tháng lên sóng, bộ phim truyền hình Bước Chân Vào Đời chính thức khép lại. Nhân dịp phim kết thúc, Quỳnh Kool đã đăng tải loạt ảnh hậu trường bên dàn diễn viên cùng dòng chia sẻ đầy xúc động: “Cảm ơn vì tất cả Bước Chân Vào Đời ... Thương ơi yêu bạn thật nhiều vì đã là 1 phần thanh xuân của Quỳnh nhé”.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim kết thúc sau hành trình dài đồng hành cùng người xem mỗi tối. Một khán giả chia sẻ: “Vậy là sau khoảng gần 3 tháng lên sóng, phim này cũng đã kết thúc, và tập cuối hôm nay xem vừa hay và vừa xúc động khi cái tên: Bước Chân Vào Đời đã nói lên rất nhiều điều”.
Không ít ý kiến dành lời khen cho cái kết của phim cũng như diễn xuất của dàn cast. Một tài khoản viết: “Kết thúc quá xuất sắc cảm ơn em và đoàn làm phim”, trong khi khán giả khác nhận xét: “Phim hay, diễn viên quá xinh”. Tuy nhiên, cái kết mở của tác phẩm cũng khiến nhiều người tiếc nuối. “Cái kết dang dở quá. Phim đang hay mà lại hết, tiếc ngẩn tiếc ngơ”, một người xem bày tỏ. Bên cạnh đó, nhiều khán giả hy vọng câu chuyện của Thương và Lâm sẽ còn được tiếp tục ở phần sau: “Mình cũng mong kết phim Thương Lâm yêu nhau nhưng cái kết mở. Mong phim có phần 2”.
Bước Chân Vào Đời kể về hành trình trưởng thành của ba chị em Thương, Trang và Minh sau biến cố mất cha mẹ. Từ đó, cả ba phải tự bươn chải giữa cuộc sống nhiều áp lực, đối diện với khó khăn mưu sinh, tình yêu và những va vấp đầu đời. Bộ phim khai thác câu chuyện tuổi trẻ bằng góc nhìn gần gũi về tình thân, nghị lực sống và hành trình học cách trưởng thành.
Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Thương - người chị cả hiền lành, lam lũ, vừa làm giáo viên hợp đồng vừa gồng gánh nuôi hai em sau khi bố mẹ qua đời. Nhân vật trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống lẫn chuyện tình cảm, trở thành hình ảnh đại diện cho những người trẻ phải sớm trưởng thành vì hoàn cảnh.
Ở chặng cuối bộ phim, mỗi nhân vật đều tìm được hướng đi riêng sau những biến cố. Thương tiếp tục công việc giáo viên với sự mạnh mẽ và chín chắn hơn, còn Trang (Ngọc Thủy) dần trưởng thành, chăm chỉ đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Giang (Lê Bống) đủ dũng cảm để ly hôn, rời bỏ cuộc hôn nhân đầy tổn thương và bắt đầu cuộc sống mới. Trong khi đó, Lâm (Mạnh Trường) cũng hóa giải được hiểu lầm với mẹ sau nhiều năm chất chứa khoảng cách.
Khoảnh khắc đáng chú ý nhất ở tập cuối là cuộc gặp giữa Thương và Lâm. “Bước chân vào đời không có đúng hay sai, tình yêu cũng vậy. Rời đi, bước tiếp hay dừng lại nếu không thể quên được, tại sao không cùng nhau cố gắng bước tiếp”, Lâm nói với Thương. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, Quân do Huỳnh Anh thủ vai bất ngờ xuất hiện trở lại, khép lại bộ phim bằng một cái kết mở, để lại nhiều suy ngẫm về tuổi trẻ, tình yêu và hành trình trưởng thành của mỗi người.