Thị trường điện ảnh Việt những ngày cuối tháng 4 đang chứng kiến những chuyển biến đầy kịch tính. Trong khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiên đang băng băng về đích với con số doanh thu kỷ lục, thì dự án đình đám của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến với bộ phim Tài đã đã chính thức hoàn thành sứ mệnh và bắt đầu rút khỏi hệ thống rạp chiếu.
Dẫn đầu bảng xếp hạng hiện nay không ai khác ngoài tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Với hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Tính đến sáng nay, phim đã thu về hơn 99 tỷ đồng.
Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, việc bộ phim này chạm mốc 100 tỷ đồng trong 24 giờ tới là điều chắc chắn, xác lập kỷ lục mới cho dòng phim kinh dị nước nhà vào đầu năm 2026.
Sau chuỗi ngày "làm mưa làm gió" và xuất sắc ghi tên mình vào câu lạc bộ trăm tỷ, bộ phim Tài do Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sản xuất đã bắt đầu giảm nhiệt. Việc phim dần rời rạp là một động thái hợp lý để nhường sân chơi cho các tân binh chuẩn bị đổ bộ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự rút lui của dự án Tài đánh dấu một hành trình thành công rực rỡ, khẳng định sức hút của "Họa mi tóc nâu" trên màn ảnh rộng.
Ở vị trí thứ hai, Heo Năm Móng của đạo diễn Lưu Thành Luân đang cho thấy sức bật tốt dù chỉ mới ở những suất chiếu sớm. Với doanh thu tích lũy hơn 2,3 tỷ đồng, bộ phim đang thu hút sự chú ý của nhóm khán giả yêu thích thể loại tâm linh, kỳ bí. Dù số lượng suất chiếu còn hạn chế so với ngôi vương, nhưng tỷ lệ lấp đầy ghế trống của tác phẩm này đang ở mức rất khả quan.
Một hiện tượng thú vị là Đại Tiệc Trăng Máu 8 dù chưa chính thức công chiếu rộng rãi nhưng đã thu về hơn 1,1 tỷ đồng tiền vé đặt trước. Phía cuối bảng tổng sắp, các bộ phim Việt như Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Bẫy Tiền hay Song Hỷ Lâm Nguy chỉ còn giữ lại số lượng suất chiếu ít ỏi.
Doanh thu của nhóm này hiện chỉ dao động ở mức vài triệu đồng mỗi ngày với lượng vé bán ra rất thấp. Đây là dấu hiệu cho thấy một đợt thay máu phòng vé diện rộng đang diễn ra để chuẩn bị cho "đại tiệc" điện ảnh vào tuần tới.