Phim Ảnh

Có một nữ chính ngổ ngáo, đau đầu tính kế 'thoát ế' trong Ta chính là một cô nương như vậy

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Cặp đôi nam thanh nữ tú, nổi đình nổi đám Quan Hiểu Đồng và Hầu Minh Hạo đã cùng nhau hẹn hò, tạo nên một mối tình “oan gia ngõ hẹp” trong Ta chính là một cô nương như vậy.

Bộ phim chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên Ta chính là một cô nương như vậy đã lên sóng và nhận về ý kiến trái chiều, khen chê có đủ. Người thì dành lời khen ngợi vì câu chuyện lãng mạn, hài hước cùng dàn diễn viên xinh lung linh của phim. Kẻ lại chê bai, cho rằng bộ phim không có sức hút, nhàm chán và tẻ nhạt giống với mấy tác phẩm ngôn tình kiểu “mỳ ăn liền” khác, diễn xuất thì “đơ cứng” thiếu cảm xúc, trang phục lòe loẹt, tình tiết nhạt nhẽo. 

Tuy vẫn còn dính nhiều sạn nhưng bộ phim cũng chỉ mới phát sóng những tập đầu tiên, sự hấp dẫn, gay cấn vẫn còn ở phía sau của câu chuyện. Nhiều người xem cho rằng phim vẫn có sự khác biệt, mới mẻ hơn khi không xây dựng một nhân vật nữ chính “ngốc bạch ngọt” thường thấy trong thế giới ngôn tình mà là một cô nương cá tính, ngổ ngáo, yêu ghét rõ ràng. Nàng ta chính là Ban Họa, nữ nhân có tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn kinh thành.

Ban Họa (Quan Hiểu Đồng) là một cô gái rất đặc biệt, nàng vừa nổi tiếng lại vừa tai tiếng. Nàng vốn xuất thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái nhà gia giáo lại còn xinh đẹp, giỏi giang, nói chung là tài sắc vẹn toàn.

Xem thêm: Bong bóng màu đỏ: Chuyện tình cổ tích của hai người đàn ông

Tình tình nàng thì phóng khoáng, tự do và có chút nổi loạn. Nàng vốn là người thẳng tính, có gì nói nấy, có oán trả oán, có ân thì sẽ không quên báo đáp. Ở nhà nàng vui vẻ, sống trong tình yêu thương của cha mẹ còn ra ngoài nàng không tỏ vẻ thanh tao quý tộc mà hòa nhã với tất cả mọi người, trọng tình trọng nghĩa cứu giúp kẻ yếu. Đi đến đâu là nàng toát lên sức hút “soái tỷ” đến đó. 

Từ bên trong đến bên ngoài, nàng vô cùng hoàn mỹ chỉ có đường tình duyên là trắc trở, lận đận, ai nhìn đến cũng lắc đầu ngán ngẩm. Ban Họa đã bị từ hôn ba lần, bị thiên hạ bàn tán chê cười là nữ nhân có số kiếp khắc phu. Vì vậy mà đến tuổi cập kê nàng vẫn cô đơn lẻ bóng, chịu phận “ế ẩm”.

Tuy nhiên đại cô nương Ban gia không buồn khổ, khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình mà cùng gia đình bày kế kiếm tìm vị hôn phu giúp nàng “thoát ế”. Và trong công cuộc tìm chồng tương lai đó, nàng đã gặp vị công tử Dung Hà (Hầu Minh Hạo), người được mệnh danh là nam tử tuấn tú, quân tử chính trực, là thần tượng của giới nhân sĩ và làm biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động, đem lòng si mê ngưỡng mộ.

Dung Hà toát lên vẻ mỹ nam tử không vướng bụi trần nhưng thực ra trong lòng chàng ta ấp ủ nhiều mưu kế, sống rất thực dụng. Mọi thứ trong cuộc đời của Dung công tử đều có tính toán, suy tính thiệt hơn tuy nhiên sự gặp gỡ và nên duyên tình cảm với Ban Họa là điều ngoại lệ. Vốn ban đầu nàng ta chỉ là một người xa lạ, không hữu dụng trong âm mưu của Dung Hà nhưng sau đó Ban Họa lại là người quan trọng nhất, là điểm yếu chí mạng của chàng.

Xem thêm: Em là điều cảm động nhất thế gian - Chiếc phim ngôn tình ngọt xỉu, siêu dễ thương

Ở buổi đầu hội ngộ, thì Ban cô nương cũng không có thiện cảm tốt lành gì với Dung thiếu gia. Nàng chỉ vì nhan sắc cực phẩm của chàng mà bị thu hút rồi dần dần “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Sau những biến cố hoạn nạn trải qua cùng nhau thì Ban Họa đã tìm thấy “chân mệnh thiên tử” của đời nàng và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để “thả thính”, nói lời yêu thương với Dung Hà. Ban Họa là như vậy, nàng đã thích thì sẽ thể hiện, sẽ bá đạo bày tỏ tình cảm của mình với Dung Hà. Cách nàng rung động rồi tìm cách “cưa đổ” chàng vô cùng đáng yêu với những khoảnh khắc vô cùng hài hước và ngọt ngào.

Nhân vật nữ chính là điểm thu hút nhất của Ta chính là một cô nương như vậy. Đảm nhận vai diễn Ban Họa là nữ minh tinh Quan Hiểu Đồng. Cô nàng đã phần nào truyền tải được vẻ sắc sảo có chút tinh quái, lém lỉnh của Ban Họa. Tuy nhiên diễn xuất của Quan Hiểu Đồng vẫn chưa thuyết phục người xem. 

Nhiều người vẫn cho rằng ở một số phân cảnh cô diễn vẫn chưa được tự nhiên và không diễn tả sâu sắc nội tâm của nhân vật, biểu cảm vẫn còn “nghèo nàn”, thiếu sự linh hoạt. Tạo hình của Quan Hiểu Đồng bị “ném đá” là trông “khá dừ” với những bộ trang phục sặc sỡ, màu mè khiến cô nàng khi đứng bên cạnh Hầu Minh Hạo trông như chị em. Sự kết hợp giữa cô và mỹ nam họ Hầu cũng khá “gượng gạo” không tạo nên phản ứng hóa học khiến khán giả phải bấn loạn mà “đẩy thuyền”.

Dẫu sao thì phim cũng chỉ mới bắt đầu thế nên Quan Hiểu Đồng và Hầu Minh Hạo sẽ có nhiều “đất diễn” để thể hiện tài năng diễn xuất của mình khi kịch bản dần kịch tính hơn với những diễn biến được đẩy lên lên cao trào.

Hiện Ta chính là một cô nương như vậy đang chiếu trên WeTV vào thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần.

Xem thêm: Hạnh phúc nhỏ của anh: Bác sĩ cặp kè với luật sư quả là một mối lương duyên ngon ngọt

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất