Fashion - Beauty

Nữ người mẫu cuồng ăn, muốn nâng 'gò bồng đảo' to nhất để trở nên hoàn hảo

Mia

Những áp lực mà một nữ người mẫu luôn phải đối diện trong sự nghiệp của mình là gì?

Nữ người mẫu cuồng ăn, muốn nâng 'gò bồng đảo' to nhất để trở nên hoàn hảo Ảnh 2

Cựu người mẫu Nicola McLean đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ với chứng rối loạn ăn uống và những nỗ lực để đạt được ngoại hình mà cô mơ ước.

Nữ người mẫu cho biết, khái niệm về cơ thể hoàn hảo có thể khác nhau với mỗi người, nhưng sự ám ảnh về một vóc dáng lý tưởng là điều mà nhiều phụ nữ, bao gồm cả cô, khó tránh khỏi. Mong muốn mãnh liệt này đã đưa Nicola đến quyết định phẫu thuật nâng ngực ở tuổi 24, đạt kích cỡ GG – loại lớn nhất có thể thực hiện tại Anh thời điểm đó.

Cựu người mẫu Nicola McLean
Cựu người mẫu Nicola McLean

Áp lực từ hình mẫu lý tưởng

Nicola kể rằng ước mơ về thân hình hoàn hảo đã bắt đầu từ khi cô mới bảy tuổi. Hình ảnh Pamela Anderson trong thời kỳ hoàng kim của Baywatch đã trở thành biểu tượng lý tưởng mà Nicola khao khát. Dù bị gia đình ngăn cản, cô vẫn quyết tâm theo đuổi vóc dáng như thần tượng: mái tóc vàng, thân hình mảnh mai và vòng ngực lớn.

Điều này không chỉ dừng lại ở mong muốn cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề phổ biến trong xã hội hiện đại. Theo một nghiên cứu của Dove, cứ ba phụ nữ thì có một người sẵn sàng dành một năm trong cuộc đời để đạt được cơ thể mơ ước. Đối với cựu người mẫu Nicola McLean, con số này thậm chí còn thấp hơn thực tế.

Mạng xã hội và áp lực vô hình

Nicola McLean cho rằng mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những tiêu chuẩn không thực tế về cơ thể. Những bức ảnh hoàn hảo xuất hiện tràn lan trên Instagram thường được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhưng lại không kèm thông tin minh bạch. Điều này khiến phụ nữ, bao gồm cả Nicola, cảm thấy áp lực phải chạy theo những tiêu chuẩn phi thực tế.

Cuộc đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống

Cựu người mẫu đã phải đối mặt với chứng chán ăn và cuồng ăn suốt 32 năm qua. Hậu quả của các rối loạn này vô cùng nghiêm trọng: chu kỳ kinh nguyệt của cô đã ngừng hẳn và không bao giờ quay lại, tim bị tổn thương do áp lực kéo dài, thực quản bị hỏng do nôn mửa, và cô thậm chí không thể uống một tách trà nóng mà không cảm thấy khó chịu.

Nữ người mẫu cuồng ăn, muốn nâng 'gò bồng đảo' to nhất để trở nên hoàn hảo Ảnh 2

Dù vậy, người đẹp khẳng định rằng mong muốn theo đuổi vóc dáng hoàn hảo không bắt nguồn từ sự phù phiếm hay nhu cầu được người khác khen ngợi. "Tôi không cần mọi người phải nói rằng tôi trông tuyệt vời. Điều tôi cần là cảm thấy hài lòng với chính mình",  Nicola McLean chia sẻ.

Bài học từ hành trình đau đớn

Hiện tại, ở tuổi 43, Nicola không chỉ nhìn lại hành trình của mình mà còn thừa nhận rằng lòng "tự trọng thấp" đã gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể lẫn tinh thần. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở về những áp lực mà phụ nữ phải chịu đựng để đạt được các tiêu chuẩn sắc đẹp không thực tế, và sự cần thiết của việc yêu thương, trân trọng cơ thể tự nhiên của mình.

Cô hy vọng rằng việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân sẽ giúp nâng cao nhận thức về rối loạn ăn uống và khuyến khích phụ nữ tập trung vào sức khỏe thay vì chạy theo những hình mẫu không tưởng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Mia

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI