Nhìn xa cứ tưởng sushi, đến nơi mới biết sự thật về món tráng miệng ngon vượt sức tưởng tượng
Nhìn đĩa thức ăn chắc chắn ai cũng nghĩ đây là sushi nhưng thật ra lại là món tráng miệng vô cùng hấp dẫn ở New York.
Nhìn đĩa thức ăn chắc chắn ai cũng nghĩ đây là sushi nhưng thật ra lại là món tráng miệng vô cùng hấp dẫn ở New York.
Chỉ nhìn thoáng qua, hoặc nhìn ảnh, bạn sẽ nghĩ trong hình là Kim siêu vòng 3, chứ không phải sự thật mà bạn sẽ biết sau đó.
Bạn có biết tại sao hầu hết ghế trên máy bay của các hàng không đều có màu xanh? Sự thật về màu xanh ấy không hề đơn giản như chúng ta thường nghĩ.
Đơn giản chỉ là đi ăn ốc thôi nhưng có những nơi, bạn sẽ phải đặt lịch hẹn trước 1 tuần để... giữ chỗ.
Sự hoà quyện các thành phần bao gồm gà ướp, cải bắp, khoai lang và tteok bokki (bánh gạo Hàn Quốc) đã kết hợp tạo nên hương vị tuyệt hảo món Dak-galbi lừng danh.
Đi du lịch tất nhiên là để khám phá cảnh đẹp, hiểu thêm về văn hóa, nhưng nếu được thưởng thức các món ăn đường phố ngon lành thì hành trình ấy càng thú vị hơn bao giờ hết.
Những khách sạn độc đáo được chuyển đổi từ pháo đài trên biển, đoàn tàu thậm chí là ống cống bê tông là những lựa chọn không nên bỏ lỡ đối với du khách ưa trải nghiệm mới lạ.
Mỗi đất nước đi qua đều để lại những kỷ niệm khó quên với Trần Đặng Đăng Khoa. Anh chia sẻ nhiều điều thú vị trong hành trình 300 ngày đi vòng quanh thế giới của mình.
Nghe thì tưởng chuyện ngược đời nhưng trứng ung lại là món ăn được nhiều người săn lùng. Lý do là họ tin vào tin đồn truyền miệng rằng, loại thực phẩm này có thể giúp bồi bổ cơ thể chẳng khác gì một… thần dược.
Mùa hè đến cũng là lúc địa chỉ các quán nộm được các tín đồ ẩm thực “săn lùng” ráo riết để có thể giải nhiệt.
Nhiều người hài hước khoe đoạn clip quay lại cảnh chế biến vỏ sầu riêng và khẳng định đây là món mới đang "hot" ở Thái Lan.
Người Việt đang ăn mặn gấp đôi khuyến cáo, trong đó có mỳ tôm chứa siêu nhiều muối.
Thay vì nói "hello", du khách tới Việt Nam dạy nhau nên nói "xin chào", còn nếu muốn chê một món đồ nào đó, họ sẽ nói "mắc quá".
Cho dù là người có yêu hoa hay không thì khi nhìn thấy cốc socola đặc biệt này là bạn sẽ chết mê ngay.
Những con sâu béo núc được cộng đồng Thổ dân Úc xem là một trong những món đặc sản cung cấp protein. Tuy nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy món ăn này, 100% là bạn sẽ phải bỏ chạy vì khiếp hãi!
Ở vùng núi phía tây nam Colorado, Mỹ, một khu nghỉ mát sang trọng hình thành từ thị trấn ma trong quá khứ là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách.
Trên những mái đình- hoa gạo gợi vẻ xưa cũ, cổ kính và trên những bờ đê, con đường làng- hoa gạo nhắc về tuổi thơ, quê hương… mang theo những nỗi nhớ bồi hồi.
Sài Gòn đang bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng, hãy cùng “nằm lòng” những địa chủ quán chè độc lạ ở Sài Gòn để có thể rủ ngay cạ cứng của mình “vòng vèo” giải nhiệt nhé!
“Bát trân” là tên gọi của 8 món ăn quý ngày xưa. Nó quý bởi độ hiếm có khó tìm của thực phẩm tạo nên món ăn mà đến cả vua chúa sống trong nhung lụa vàng son cũng chưa chắc đã được thưởng thức hết.
Không pate, không trứng, tủ bánh mì chả của ông bố U60 trên con phố Lê Đại Hành vẫn nườm nượp khách ghé qua. Mỗi ngày, ông bán hơn một nghìn chiếc phục vụ cho mọi người.
Jeju Love Land là một công viên chủ đề tại Hàn Quốc không dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Từ những bức tượng tới biển chỉ đường, thậm chí cả đồ ăn, tất cả đều gợi hình tượng khiến du khách đỏ mặt.
Có lẽ từ bây giờ, với những ai thuộc team sợ hành, ghét ăn hành tha hồ ăn canh rồi nhé!
Nằm tại vị trí vô cùng tách biệt, “sân chơi dành cho những đứa trẻ xấu số” ở Huntsville, bang Alabama (Mỹ) trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi nhắc tới.
Disneyland không chỉ là một công viên giải trí với những lâu đài, trò chơi... mà còn ẩn chứa vô vàn những món ăn không thể nào thần kì hơn.
Ngay Sài Gòn có hẳn một thủ phủ Tokyo thu nhỏ giúp bạn “sống ảo” ngay lập tức mà không cần phải bay đến Nhật Bản xa xôi.
Nổi tiếng trên mạng xã hội với những mâm cơm hoành tráng đãi bố mẹ chồng, đãi bố mẹ đẻ, mới đây chị Hồng Vân lại lần nữa được chị em xuýt xoa 2 mâm cơm hoành tráng mời bạn bè tới chơi nhà.
Bạn cùng bạn bè mình chắc chắn sẽ có một “bữa tiệc lên men” đáng nhớ sau khi đến đây.
Tờ tiền ở Việt Nam có quá nhiều số 0, điều đó khiến nhiều khách Tây lúng túng khi sử dụng.
Sự xuất hiện của đầu bếp gốc Việt Christine Hà, quán quân Master Chef Mỹ mùa thứ 3, đưa các món ăn Việt tới gần hơn với bạn bè thế giới trong Lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế Qatar lần đầu Việt Nam tham dự.
Spaghetty donut, bánh ngọt nhân mù tạt và sốt cà chua, sushi KitKat và còn vô số những món ăn “bá đạo” khác. Liệu đây có phải là sự sáng tạo tài tình hay là một trò đùa của các vị đầu bếp.