Ăn - Chơi

Những món ăn tuổi thơ của người Đà Nẵng quê hương Mỹ Tâm, ai đi xa cũng nhớ vị quê nhà

Yến Nguyễn

Từ món quà vặt ven đường đến những thức ăn dân dã, ẩm thực tuổi thơ đã trở thành một phần ký ức khó quên của nhiều người Đà Nẵng - quê Mỹ Tâm.

Với nhiều người, ẩm thực không chỉ là câu chuyện của hương vị mà còn là câu chuyện của ký ức. Một món ăn ngon đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ trong cách chế biến, mà ở cảm giác thân thuộc, ở hình ảnh những buổi chiều rong chơi, những lần được bố mẹ mua cho món quà nhỏ hay những góc phố quen đã đi cùng năm tháng.

Những món ăn tuổi thơ của người Đà Nẵng quê hương Mỹ Tâm, ai đi xa cũng nhớ vị quê nhà Ảnh 1

Ở Đà Nẵng - quê hương của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, có những món ăn dân dã như thế. Dù thời gian trôi qua, thành phố ngày càng phát triển, những hương vị tuổi thơ ấy vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân địa phương.

Mít trộn – món quà giản dị của những chiều thơ bé

Những món ăn tuổi thơ của người Đà Nẵng quê hương Mỹ Tâm, ai đi xa cũng nhớ vị quê nhà Ảnh 2

Nhắc đến món ăn vặt gắn với ký ức của nhiều người Đà Nẵng, mít trộn là cái tên khó bỏ qua. Không phải món ăn đắt tiền, nhưng sự kết hợp giữa mít non luộc, da heo, đậu phộng rang, rau răm cùng nước trộn đậm đà lại tạo nên hương vị rất riêng.

Một đĩa mít trộn nhỏ thường xuất hiện trong những buổi tụ tập bạn bè, những chiều tan học hay những lần ghé qua hàng quán quen. Vị bùi của đậu phộng, chút dai giòn của da heo, vị thơm của rau răm hòa cùng nước trộn chua cay khiến món ăn giản dị này trở thành một phần ký ức khó quên.

Với nhiều người con Đà Nẵng xa quê, chỉ cần nghe nhắc đến mít trộn cũng đủ gợi nhớ về một góc phố thân quen và những ngày tháng vô tư của tuổi nhỏ.

Bánh tráng kẹp – hương vị của những buổi chiều tan học

Những món ăn tuổi thơ của người Đà Nẵng quê hương Mỹ Tâm, ai đi xa cũng nhớ vị quê nhà Ảnh 3

Bánh tráng kẹp là một trong những món ăn vặt quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Đà Nẵng. Những chiếc bánh tráng được nướng trên bếp than, phủ lên trên là trứng, pate, hành phi hoặc các loại nhân khác tạo nên mùi thơm hấp dẫn.

Không gian thưởng thức bánh tráng kẹp cũng rất đặc biệt. Đó thường là những quán nhỏ ven đường, nơi nhóm bạn ngồi trò chuyện sau giờ học, vừa chờ bánh chín vừa chia sẻ những câu chuyện tuổi mới lớn.

Chính sự gần gũi ấy khiến bánh tráng kẹp không chỉ là món ăn mà còn trở thành một "mảnh ghép" trong ký ức của nhiều người Đà Nẵng.

Chè xoa xoa hạt lựu – món giải nhiệt của những ngày hè

Những món ăn tuổi thơ của người Đà Nẵng quê hương Mỹ Tâm, ai đi xa cũng nhớ vị quê nhà Ảnh 4

Trong những ngày nắng nóng miền Trung, một ly chè xoa xoa hạt lựu mát lạnh từng là món quà được nhiều người yêu thích. Những viên xoa xoa mềm mát, hạt lựu giòn nhẹ, nước cốt dừa béo thơm hòa cùng vị ngọt thanh tạo nên cảm giác dễ chịu.

Món chè dân dã này gắn với những buổi trưa hè, những lần cùng bạn bè ghé quán nhỏ hay đơn giản là một món ăn vặt quen thuộc trong đời sống thường ngày.

Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chè xoa xoa hạt lựu vẫn giữ được sức hút nhờ hương vị thanh mát và cảm giác thân quen.

Bánh bèo, bánh nậm – những thức quà đậm chất miền Trung

Bành bèo
Bành bèo

Bánh bèo, bánh nậm cũng là những món ăn gắn bó với đời sống của nhiều gia đình Đà Nẵng. Những chén bánh bèo nhỏ xinh, lớp bột mềm mịn, thêm nhân tôm, hành phi, tóp mỡ cùng nước mắm pha vừa vị tạo nên hương vị khó quên.

Bánh nậm
Bánh nậm

Trong ký ức của nhiều người, đây là những món quà được mua từ các gánh hàng rong, những quán nhỏ trong khu phố hoặc xuất hiện trong những bữa ăn gia đình giản dị.

Sự tinh tế của món ăn nằm ở cách chế biến nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà, giống như nét tính cách chân chất của người miền Trung.

Những món ăn giữ lại một phần ký ức Đà Nẵng

Ngày nay, Đà Nẵng có thêm nhiều nhà hàng hiện đại, những khu ẩm thực sôi động và vô số món ăn mới lạ. Tuy nhiên, những món ăn tuổi thơ vẫn giữ một vị trí riêng trong lòng người dân thành phố.

Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ về một vùng đất không chỉ là cảnh đẹp hay những địa danh nổi tiếng, mà còn là một hương vị quen thuộc từng đi qua những năm tháng tuổi nhỏ.

Với người Đà Nẵng, những món ăn bình dị ấy không chỉ để thưởng thức, mà còn là cách tìm lại một phần ký ức – nơi có những buổi chiều chậm rãi, những câu chuyện tuổi thơ và tình cảm dành cho quê hương luôn được lưu giữ theo thời gian.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI