Ăn - Chơi

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ

Yến Nguyễn

Quê hương của Mỹ Tâm – không chỉ có những món ăn nổi tiếng với du khách mà còn rất nhiều món quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người địa phương. Chính những món giản dị này lại thường bị du khách bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố biển.

Nhắc đến ẩm thực Đà Nẵng, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến mì Quảng, bún chả cá hay bánh tráng cuốn thịt heo. Tuy nhiên, với người dân bản địa – trong đó có những người con sinh ra tại quê hương ca sĩ Mỹ Tâm – ẩm thực thành phố này còn phong phú hơn nhiều với những món ăn bình dị, xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày nhưng lại ít được du khách chú ý.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 1

Bún mắm – món ăn “gắn liền” với bữa sáng quen thuộc

Không quá nổi bật trên bản đồ du lịch, bún mắm lại là món ăn được nhiều người Đà Nẵng lựa chọn cho bữa sáng hoặc bữa trưa nhẹ. Nước mắm nêm đậm đà, kết hợp cùng thịt heo, nem, rau sống và bún tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 2

Với người địa phương, đây là món ăn nhanh, tiện và đủ chất. Nhưng với du khách, hương vị đậm của mắm nêm đôi khi lại là thử thách khiến món ăn này ít xuất hiện trong các hành trình khám phá.

Bánh canh – món ăn của những buổi xế chiều

Ở Đà Nẵng, bánh canh không chỉ có một kiểu mà có nhiều biến tấu như bánh canh chả cá, bánh canh ruộng hay bánh canh xương. Đây là món ăn quen thuộc trong các bữa xế hoặc bữa tối nhẹ của người dân địa phương.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 3

Sợi bánh mềm, nước dùng ngọt thanh từ xương, thêm chút hành và ớt tạo nên một món ăn đơn giản nhưng ấm bụng, phù hợp với nhịp sống thường ngày của thành phố biển.

Bún thịt nướng – món ăn “quốc dân” trong hẻm nhỏ

Khác với phiên bản thường thấy trong các nhà hàng phục vụ du khách, bún thịt nướng ở Đà Nẵng thường xuất hiện trong những quán nhỏ trong hẻm hoặc ven đường.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 4

Thịt được nướng than thơm lừng, ăn kèm bún, rau sống và nước mắm chua ngọt. Đây là món ăn được nhiều người dân lựa chọn vào buổi trưa hoặc chiều, vừa nhanh vừa đủ no mà không quá cầu kỳ.

Bánh bèo, bánh nậm – bữa ăn nhẹ quen thuộc

Trong các khu dân cư, không khó để bắt gặp những quán bán bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc mở từ sáng đến chiều. Đây là những món ăn nhẹ nhưng có mặt thường xuyên trong bữa ăn của người Đà Nẵng.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 5

Mỗi đĩa bánh nhỏ xinh, mềm mịn, ăn kèm nước mắm pha vừa miệng, trở thành lựa chọn quen thuộc cho những buổi xế hoặc bữa ăn nhanh trong ngày.

Cháo vịt – món ăn của những buổi chiều muộn

Cháo vịt là món ăn khá phổ biến trong đời sống người Đà Nẵng, thường xuất hiện vào cuối ngày hoặc những dịp tụ tập gia đình, bạn bè.

Những món ăn người Đà Nẵng quê Mỹ Tâm ăn mỗi tuần nhưng khách du lịch thường bỏ lỡ Ảnh 6

Thịt vịt luộc chấm mắm gừng, ăn kèm cháo nóng tạo nên một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Với người địa phương, đây là món ăn “đi cùng năm tháng”, ít thay đổi nhưng luôn giữ được vị quen thuộc.

Ẩm thực bản địa – điều du khách dễ bỏ lỡ

Khác với những món ăn đã trở thành “đặc sản du lịch”, ẩm thực thường ngày của người Đà Nẵng mang tính đời sống nhiều hơn là trải nghiệm check-in. Chính vì vậy, nhiều du khách dù đến thành phố nhiều lần vẫn chưa có cơ hội khám phá hết những món ăn bình dị này.

Nhưng chính những món ăn đó lại tạo nên nhịp sống thật của thành phố – nơi ẩm thực không chỉ để thưởng thức mà còn gắn liền với thói quen, ký ức và đời sống của người dân địa phương.

Với những ai muốn hiểu sâu hơn về Đà Nẵng – quê hương của Mỹ Tâm – việc bước ra khỏi những món ăn “du lịch hóa” đôi khi lại là cách gần nhất để chạm vào đời sống thường ngày của thành phố biển này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI