World Cup 2026 chính thức khởi tranh bằng lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại sân vận động Estadio Azteca, Mexico City vào rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam). Sự kiện không chỉ đánh dấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại mà còn ghi dấu một cột mốc lịch sử khi Estadio Azteca trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai ba trận khai mạc World Cup, sau các kỳ năm 1970 và 1986.
Với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, “chảo lửa” huyền thoại của bóng đá Mexico đã biến thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ. Ban tổ chức mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác rực rỡ, lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống của Mexico. Từ nghệ thuật cắt giấy papel picado đặc trưng cho đến các màn trình diễn dân gian đương đại và những điệu múa bản địa, tất cả hòa quyện trong hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu tiên.
Đêm khai mạc quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của làng nhạc thế giới. Tyla mang đến nguồn năng lượng trẻ trung đại diện cho châu Phi, J Balvin khuấy động khán đài bằng những giai điệu Latin sôi động, trong khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Mexico như Alejandro Fernández, Lila Downs, Belinda, Danny Ocean, Maná hay Los Ángeles Azules góp phần tôn vinh bản sắc của quốc gia chủ nhà.
Tuy nhiên, cái tên chiếm trọn mọi sự chú ý vẫn là Shakira. Ngay khi nữ ca sĩ người Colombia xuất hiện sau phần trình diễn của J Balvin, sân vận động Azteca gần như vỡ òa trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả.
Xuất hiện giữa trung tâm sân vận động với mô hình quả bóng vàng khổng lồ, biểu tượng của World Cup 2026, Shakira lựa chọn phong cách thể thao khỏe khoắn nhưng vẫn tôn lên vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi gần 50, nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến công chúng bất ngờ bởi nguồn năng lượng dồi dào và phong thái sân khấu đầy cuốn hút.
Điểm nhấn lớn nhất trong phần trình diễn là ca khúc “Dai Dai”, bài hát chính thức của World Cup 2026. Giữa không gian khổng lồ của Estadio Azteca, Shakira vẫn cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu khi hát live ổn định, giàu nội lực và cảm xúc. Những bước nhảy đặc trưng đã làm nên thương hiệu của cô tiếp tục xuất hiện xuyên suốt tiết mục, tạo nên màn trình diễn vừa mãn nhãn vừa giàu năng lượng.
Đồng hành cùng Shakira là Burna Boy, ngôi sao âm nhạc đến từ Nigeria. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đại diện cho hai nền văn hóa khác nhau đã mang đến tinh thần đa dạng và kết nối toàn cầu, đúng với thông điệp của kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự.
Khi những giai điệu cuối cùng của “Dai Dai” vang lên, cả sân Azteca đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Hình ảnh Shakira trong đêm khai mạc nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên toàn cầu.
Không phải ngẫu nhiên mà Shakira được người hâm mộ ưu ái gọi là “Nữ hoàng World Cup”. Từ “Waka Waka” tại World Cup 2010, “La La La” ở World Cup 2014 cho đến “Dai Dai” của năm 2026, nữ ca sĩ người Colombia đã tạo nên mối liên kết đặc biệt với giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Sau màn trình diễn gây sốt tại Mexico, Shakira được xác nhận sẽ tiếp tục góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026 với sân khấu halftime đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Điều đó đồng nghĩa người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến thêm một chương mới trong hành trình gắn bó giữa nữ ca sĩ và ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.