Vào tối 10/1/2026 (giờ địa phương), lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 (GDA) đã diễn ra tại Đài Bắc, đánh dấu cột mốc 40 năm của một trong những sự kiện âm nhạc danh giá bậc nhất K-Pop. Không khí lễ hội bao trùm khi các nghệ sĩ và người hâm mộ cùng nhìn lại một năm rực rỡ của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, với những sân khấu hoành tráng, giải thưởng được mong đợi và sự hiện diện đông đảo của các tên tuổi hàng đầu. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, một sự việc gây tranh cãi đã bất ngờ bùng lên, làm lu mờ phần nào ý nghĩa của đêm vinh danh.
Theo nhiều video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến, một số nhân viên an ninh tại địa điểm tổ chức GDA bị ghi lại cảnh có hành vi được cho là sử dụng vũ lực quá mức đối với người hâm mộ trong khu vực khán giả. Các đoạn clip cho thấy những người mang theo máy quay cỡ lớn, vốn bị cấm tại sự kiện đã bị ngăn chặn bằng cách xô đẩy, khống chế, thậm chí có hành động bạo lực gây sốc.
Trên thực tế, quy định cấm mang máy quay chuyên dụng vào các lễ trao giải và concert K-Pop không phải là điều mới. Phần lớn người hâm mộ đều thừa nhận rằng các “fan site” với thiết bị ghi hình cồng kềnh đôi khi gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến an ninh và trải nghiệm chung. Việc lực lượng bảo vệ yêu cầu gỡ bỏ hoặc thu giữ thiết bị là điều có thể hiểu được. Thế nhưng, vấn đề khiến dư luận phẫn nộ nằm ở cách thức thực thi quy định.
Nhiều ý kiến cho rằng hành động của các nhân viên an ninh đã vượt quá giới hạn cần thiết. Trên diễn đàn theqoo và hàng loạt nền tảng khác, hàng trăm bình luận bày tỏ sự lo ngại và bức xúc. Một người viết: “Tôi đồng ý rằng không nên mang máy quay lớn vào. Nhưng kiểu bạo lực này thì không thể chấp nhận được”. Người khác đặt câu hỏi: “Nếu họ muốn cấm triệt để, tại sao không kiểm soát ngay từ cổng vào, mà lại xử lý bằng bạo lực bên trong?”.
Không ít bình luận so sánh tình huống này với cách thực thi pháp luật tại Hàn Quốc, cho rằng ngay cả cảnh sát cũng hiếm khi sử dụng vũ lực đối với những vi phạm nhỏ. “Những nhân viên bảo vệ đó thậm chí không phải là cảnh sát. Dựa vào đâu mà họ khống chế người dân như vậy?”, một ý kiến nêu rõ. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng người hâm mộ đã sai khi cố tình vi phạm quy định và phải chấp nhận hậu quả. Sự đối lập quan điểm này càng làm cuộc tranh luận thêm gay gắt.
Điểm đáng chú ý là nhiều người cảnh báo về tâm lý “hả hê đạo đức”, khi một số cư dân mạng tập trung chỉ trích fan site mà bỏ qua bản chất nghiêm trọng của việc sử dụng bạo lực. “Mọi người tức giận vì luật bị vi phạm, nhưng lại phớt lờ việc bạo lực đang được biện minh một cách đáng sợ”, một bình luận viết.
Sự việc tại GDA lần thứ 40 không chỉ dừng lại ở tranh cãi đúng sai của người hâm mộ hay fan site, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách đảm bảo an ninh tại các sự kiện K-Pop quốc tế. Khi làn sóng Hallyu ngày càng mở rộng ra toàn cầu, tiêu chuẩn tổ chức, kiểm soát và ứng xử với khán giả cần được đặt lên hàng đầu để tránh những hình ảnh phản cảm, làm tổn hại đến uy tín của sự kiện cũng như cộng đồng người hâm mộ.
Hiện tại, ban tổ chức Golden Disc Awards và phía đơn vị an ninh vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ công chúng cho thấy câu chuyện này khó có thể sớm lắng xuống, và rất có thể sẽ trở thành một bài học đắt giá cho các sự kiện âm nhạc quy mô lớn trong tương lai.