Giới giải trí Hàn Quốc vừa rúng động trước vụ án liên quan đến một chủ công ty cho thuê xe, người đã đe dọa và tống tiền một nữ thần tượng bằng đoạn video riêng tư ghi lại trái phép. Sau nhiều tháng điều tra, tòa án đã tuyên bản án chính thức, khép lại vụ việc nhưng để lại nhiều cảnh báo nghiêm trọng về bảo mật đời tư nghệ sĩ.
Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 18/10, người đàn ông được xác định là “A”, hành nghề tài xế và điều hành một công ty cho thuê xe tại thành phố Incheon. “A” bị tuyên 8 tháng tù giam, cho hưởng án treo 2 năm và buộc thực hiện 120 giờ lao động công ích vì tội tống tiền và xâm phạm thông tin cá nhân.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 2/2024, khi “A” cho một nữ thần tượng K-pop thuê xe tải để phục vụ công việc cá nhân. Sau khi xe được trả lại, người này kiểm tra camera hành trình và phát hiện hình ảnh cô ca sĩ có hành vi thân mật với một nam thần tượng nổi tiếng ở hàng ghế sau. Thay vì xóa dữ liệu như quy định, “A” lại nảy sinh ý định trục lợi.
Hắn liên tục nhắn tin đe dọa, nhắc đến tên nhóm nhạc nam và yêu cầu nạn nhân chi trả 47 triệu won (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng) với lý do “chia đôi chi phí thuê xe”. Lo sợ đời tư bị tiết lộ, nữ thần tượng đã ba lần chuyển tổng cộng 9,79 triệu won (khoảng 343 triệu đồng) cho “A”. Tuy nhiên, các tin nhắn tống tiền vẫn tiếp diễn, khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần và phải cầu cứu cảnh sát.
Cơ quan chức năng sau đó nhanh chóng vào cuộc, thu thập chứng cứ và khởi tố “A” về hành vi tống tiền. Theo luật Hàn Quốc, tội danh này có thể bị phạt tù tối đa 10 năm hoặc phạt tiền lên đến 20 triệu won (gần 700 triệu đồng).
Tại phiên tòa ngày 18/10, Thẩm phán Gong Woo Jin thuộc Tòa án Quận Incheon nhận định: “Hành vi của bị cáo là sự xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, gây tổn thương tinh thần lớn cho nạn nhân”. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, bao gồm việc “A” đã hoàn trả phần lớn số tiền và thể hiện thái độ hối lỗi, từ đó cho phép hưởng án treo.
Ngay sau khi bản án được tuyên, vụ việc trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi thiếu đạo đức của “A”, trong khi một bộ phận lại suy đoán về danh tính hai thần tượng trong đoạn video. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền riêng tư, cơ quan chức năng kiên quyết giữ kín thông tin liên quan.
Các chuyên gia truyền thông nhận định, đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân trong ngành giải trí, nơi ranh giới giữa công việc và đời tư của nghệ sĩ ngày càng mong manh. Việc quản lý lỏng lẻo thiết bị ghi hình, như camera hành trình, có thể trở thành công cụ cho những hành vi tội phạm nếu thiếu ý thức bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư người khác.
Vụ án khép lại, nhưng câu chuyện về niềm tin, đạo đức nghề nghiệp và an toàn thông tin trong giới giải trí Hàn Quốc chắc chắn vẫn còn khiến công chúng phải suy ngẫm.