Nhà sản xuất đình đám Jack Antonoff vừa gây chú ý khi công khai lên án việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo âm nhạc. Trong bài đăng dài trên Instagram, nam nghệ sĩ không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích những người tìm cách "tối ưu hóa" quá trình làm nhạc bằng công nghệ, gọi họ là "những kẻ bán rẻ nghệ thuật" và "godless whores" (Tạm dịch: "Những kẻ vô thần bán linh hồn").
Là cái tên đứng sau hàng loạt sản phẩm thành công của Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde hay Charli XCX, Jack Antonoff cho rằng âm nhạc vốn là một "nghi lễ cổ xưa", nơi cảm xúc, sự ngẫu hứng và tính con người đóng vai trò cốt lõi.
Theo Jack Antonoff, việc cố gắng biến quá trình sáng tạo thành thứ nhanh hơn, dễ dàng hơn nhờ AI là đi ngược lại tinh thần nghệ thuật. Anh viết: "Chúng tôi chưa bao giờ muốn công việc này trở nên dễ dàng hơn. Chính sự ngẫu nhiên và phép màu trong quá trình sáng tạo mới là lý do khiến chúng tôi làm nhạc".
Nam nghệ sĩ cũng khẳng định việc viết nhạc, thu âm và biểu diễn không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật, mà là trải nghiệm mang tính thiêng liêng. Vì thế, anh cho rằng những công cụ AI đang khiến nghệ thuật dần mất đi linh hồn vốn có.
Phát ngôn của Jack Antonoff nhanh chóng tạo nên tranh luận lớn trong giới âm nhạc quốc tế. Nhiều người đồng tình với quan điểm rằng AI đang khiến âm nhạc trở nên "công nghiệp hóa", khi ngày càng nhiều ca khúc được tạo ra chỉ bằng vài dòng mô tả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn giá trị cuối cùng vẫn phụ thuộc vào người nghệ sĩ.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có quan điểm trái chiều về AI trong âm nhạc. Boy George từng tiết lộ ông sử dụng AI để hỗ trợ sáng tác và cho rằng "không có gì phải sợ". Trong khi đó, SZA lại bày tỏ sự lo ngại khi AI đang tạo ra hàng loạt bản cover giả mạo nghệ sĩ thật, đặc biệt ảnh hưởng đến cộng đồng nghệ sĩ da màu.
Giữa lúc cuộc tranh cãi về AI trong nghệ thuật ngày càng căng thẳng, phát ngôn của Jack Antonoff được xem như một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ một nhà sản xuất hàng đầu ngành công nghiệp âm nhạc. Quan điểm của anh cũng phản ánh nỗi lo ngày càng lớn của nhiều nghệ sĩ: khi công nghệ phát triển quá nhanh, liệu cảm xúc và tính con người trong âm nhạc có dần bị thay thế?
Hiện tại, ban nhạc Bleachers của Jack Antonoff đang chuẩn bị phát hành album mới mang tên Everyone for Ten Minutes vào ngày 22/5.