Âm Nhạc

Mina (cựu thành viên AOA) nghẹn ngào nhắc đến Sulli: 'Cô ấy là người tốt'

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Mina kể về những kỉ niệm với Sulli khi cả hai còn chơi thân với nhau.

Mới đây, chương trình Blessed Show của JumJumTV với sự tham gia của khách mời Kwon Mina (cựu thành viên AOA) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đây là một trong những lần đầu tiên cô nàng xuất hiện trên sóng truyền hình kể từ sau loạt lùm xùm trà xanh, giật bồ người khác. Đến với chương trình, Mina không chỉ "bóc phốt" Jimin - cựu trưởng nhóm AOA vì đã bắt nạt mình suốt 10 năm mà còn chia sẻ nhiều chuyện về cố nghệ sĩ Sulli - thành viên nhóm f(x).

Mina nghẹn ngào khi nhắc tới Sulli.

Mina bồi hồi: "Cuộc sống tại Seoul lúc đó quá khó khăn, và Sulli là người bạn duy nhất tại đây có thể chia sẻ mọi vất vả cùng tôi. Tôi đã rất cô đơn, nhưng cả hai đều an ủi nhau và trải lòng về những khó khăn của nhau".

Mina tiếp tục: "Sulli thật sự là một người rất tốt. Tôi xin lỗi nếu mọi người cảm thấy không thoải mái khi tôi đề cập tới cô ấy, nhưng tôi thực sự rất nhớ Sulli - với tư cách một người bạn. Tôi thấy có lỗi vì không biết được nỗi đau mà bạn mình đã trải qua. Khi tôi hỏi rằngcô ấy có ổn không, Sulli luôn bảo rằng mình ổn, và tôi đã tin vào điều đó. Giờ tôi thấy hối hận vì không thể trò chuyện cùng cô ấy nữa".

Hình ảnh của Mina và Sulli.

Được biết, cả hai từng là bạn thân và Sulli đã đăng nhiều ảnh chụp cùng với Mina lên Instagram cá nhân. Sau sự ra đi của Sulli và chuyện bị bắt nạt được thông báo rộng rãi, nhiều người từng lo sợ rằng Mina sẽ quẩn trí và cố gắng tự tử theo. Thực tế, Mina cố gắng tự tử nhiều lần nhưng không thành công. Cô được phát hiện trong tình trạng nguy kịch và may mắn được cứu sống.

Nhắc đến Sulli, cư dân mạng không khỏi xúc động và buồn. Họ cho rằng chuyện Sulli đã mất là điều mà Mina không nên đào bới hay nói lại, vì đó vẫn là nỗi đau và mang nhiều thương xót. Nhiều người bình luận:

- Nếu Sulli được phát hiện sớm như Mina thì mọi chuyện đã khác. Còn Mina được cứu tận 3 lần nhưng không biết trân trọng sự sống của mình. Mina hối hận vì bây giờ không còn Sulli bên cạnh nữa, vậy chị có nghĩ bạn bè gia đình của chị cũng có cảm giác y hệt mỗi lần chị làm vậy không? Bây giờ thật sự mong Mina hãy cố gắng chữa bệnh và sống vui vẻ, yên bình hơn.

- Thôi đừng nhắc đến Sulli nữa, nói ra chỉ thêm đau lòng hơn thôi.

- Hãy để Sulli yên nghỉ. Có nhắc đến thì cũng không được lợi gì đâu.

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin mới nhất